Google News

Hòa nhịp nhân ái, tri ân giữa vùng lũ

TPO - Sắc đẹp, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến - bốn giá trị cốt lõi của Hoa hậu Việt Nam thêm một lần nữa lan tỏa giữa vùng lũ Đan Điền (TP Huế) trong chương trình thiện nguyện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện.

VIDEO: Những bước chân nhân ái trở lại vùng ngập lụt Đan Điền (Huế) sau mưa lũ lịch sử.
1-dan-dien.jpg
1-dan-dien-7136.jpg
Huế sau những ngày mưa lũ lịch sử, trời trở lạnh, nhưng tại hội trường Nhà văn hóa xã Đan Điền, người dân đến với chương trình “Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đan Điền” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện lại luôn cảm thấy ấm lòng.
2-dan-dien.jpg
Chương trình diễn ra ngày 13/11 do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức cùng Công ty Vietlott (Quỹ Tâm Tài Việt) và các doanh nghiệp đồng hành: Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Cát Tường, Công ty Xây dựng Cầu đường Thành Tâm, Công ty Nutifood và Hệ thống Nhà thuốc - Tiêm chủng Long Châu. Tổng giá trị quà tặng, học bổng và các hỗ trợ dành cho người dân vùng lũ Đan Điền là 400 triệu đồng.
4-dan-dien.jpg
4-dan-dien-3371.jpg
Đáng chú ý, trong chương trình đầy ấm áp sẻ chia này có sự trở lại của các Á hậu, người đẹp Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi, Nguyễn Thị Phương Nhi, Phùng Thị Hương Giang - những gương mặt từng tỏa sáng ấn tượng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra tại Huế cuối tháng 6 vừa qua.
5-dan-dien.jpg
Trong lần về thăm vùng lũ Đan Điền - nơi nước lũ từng dâng cao hơn đầu người, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh rưng rưng: “Thật không thể tin được nơi đây chỉ cách vài hôm trước nước lũ còn ngập quá đầu người. Bốn tháng trước, đây là một vùng quê yên bình, mà giờ lại gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ”.
8-dan-dien.jpg
6-dan-dien.jpg
Trên đường vào một ngôi làng còn ngập bùn của xã Đan Điền, các Á hậu và người đẹp liên tục hỏi thăm người dân về mức độ thiệt hại, lắng nghe những câu chuyện về thời khắc hiểm nguy khi lũ dâng quá đầu người. “Vệt bùn vàng đánh dấu mức nước lũ hôm ấy còn in cao trên tường khiến chúng em không tưởng tượng nổi mức độ nguy hiểm và sức tàn phá của thiên tai”, Á hậu Châu Anh chia sẻ.
7-dan-dien.jpg
Trong buổi sáng trao quà, đoàn thiện nguyện của Báo Tiền Phong và doanh nghiệp cùng bốn người đẹp cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình anh Trần Tấn Hảo (36 tuổi) - người vừa tử nạn trong đợt lũ lớn, để lại vợ và con gái mới 6 tuổi. Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm này, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi không cầm được nước mắt và chủ động gửi thêm phần quà cá nhân cho chị Trần Thị Hằng - vợ anh Hảo. “Khi nhìn thấy cảnh mẹ góa, con côi do đợt lũ vừa rồi, em rất buồn và chỉ mong góp phần nhỏ giúp chị Hằng vượt qua khó khăn này”, Vân Nhi bày tỏ.
8-dan-dien.png
Sống tại Huế, người đẹp Nguyễn Thị Phương Nhi không giấu được xúc động trước những mất mát nặng nề mà trận mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra cho quê hương mình. “Em đã sống nơi này và trải qua nhiều mùa lũ nhưng lần này lũ rất lớn, kéo dài và gây thiệt hại nghiêm trọng. Em chỉ mong có thể chia sẻ phần nào khó khăn và động viên tinh thần cho bà con ngay trên chính quê hương mình”, Phương Nhi nói.
9-dan-dien.jpg
Người đẹp Phùng Thị Hương Giang cũng bày tỏ: “Em cảm nhận rõ ý nghĩa của hai chữ trách nhiệm. Lũ rút rồi nhưng hậu quả còn nhiều lắm. Đi từng nhà, từng trường học, em thấy mình cần làm nhiều hơn nữa. Huế nâng niu tụi em trong đêm đăng quang. Hôm nay, chúng em muốn đáp lại bằng sự hiện diện, bằng cái nắm tay, bằng những món quà nhỏ chân thành”.
9-1-dan-dien.jpg
Khi nhận những phần quà và lời động viên từ những người tổ chức chương trình và các Á hậu, người đẹp, nhiều người dân xã Đan Điền đã không giấu được sự xúc động. Anh Hoàng Hữu Bình - hộ nuôi cá lồng bè trên sông Bồ, kể rằng vừa bị mất trắng hơn 35 tấn cá, thiệt hại hàng trăm triệu đồng vốn là thành quả của cả năm trời làm lụng. Cô giáo Đỗ Thị Cẩm Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai 2 (xã Đan Điền), cho biết, trường bị ngập hơn một mét, nhiều thiết bị hư hỏng nặng, gia đình học sinh của trường cũng chịu thiệt hại nặng do mưa lũ... Nghe những câu chuyện ấy, các nàng hậu nhiều lần lặng đi.
9-2-dan-dien.jpg
Kết thúc chương trình, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong - nói: “Chúng tôi trở lại Huế không chỉ để hỗ trợ mà còn để tri ân. Và các Á hậu, người đẹp hôm nay đã cho thấy giá trị thật sự của Hoa hậu Việt Nam: không chỉ là sắc đẹp, mà còn là tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng”.