Biên cương, ngày đón Tết

Biên cương, ngày đón Tết
Từ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), theo Quốc lộ 8A với đường núi ngoằn ngoèo phải mất gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tìm đến được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh).

Biên cương, ngày đón Tết

> Vượt núi, băng rừng tuần tra biên giới Việt - Trung
> Tết sớm biên cương
> Tình quân dân nơi biên cương

Từ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), theo Quốc lộ 8A với đường núi ngoằn ngoèo phải mất gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tìm đến được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh).

Khi những cánh đào rừng ở núi Giăng Màn đang đua nhau bung nở, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ nơi đây chuẩn bị tâm thế cao nhất: Sẵn sàng canh trực, bảo vệ biên cương, đem lại sự bình yên để nhân dân yên tâm vui Tết.

Cán bộ, chiền sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tuần tra, kiểm tra cột mốc giữa biên giới Việt Nam - Lào
Cán bộ, chiền sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tuần tra, kiểm tra cột mốc giữa biên giới Việt Nam - Lào.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phụ trách địa bàn 2 xã biên giới Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn), giáp với 5 bản (tương đương 5 xã ở Việt Nam) thuộc huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-Khăm-say (Lào), với đường biên giới quốc gia dài 41km.

Trong năm 2012, Đồn đã tham gia đấu tranh thắng lợi 25 chuyên án, vụ án, thu 1 tấn cần sa, 39 bánh hê-ro-in… Với tư tưởng chỉ đạo: “Xây dựng thế trận lòng dân”, Đồn đã tập trung giúp địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo cuộc sống cho nhân dân; nhất là thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, các chương trình, các cuộc vận động của địa phương như: “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng làng, xã vững mạnh toàn diện, cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, “Xây dựng tổ tự quản liên gia”; tổ chức ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị ở cửa khẩu Nậm Pao, các bản của nước bạn Lào để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong “Thế trận biên phòng”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lợi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ: “Tết này, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Đồn trực và đón xuân mới tại đơn vị. Những ngày qua anh em tập trung chỉnh trang lại khuôn viên doanh trại, nơi ăn ở, tạo không khí vui tươi, lành mạnh để đón xuân mới. Một cái tết nữa được chúng tôi chuẩn bị chu đáo, ấm áp tình đồng đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lúc nào cũng cảm thấy đồn là nhà, biên giới là quê hương, vững chắc tay súng, hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo yên bình cho nhân dân. Ngoài đảm bảo tiêu chuẩn Tết của trên, Đồn cũng đã chuẩn bị, tổ chức cho anh em đón Tết đầm ấm, vui vẻ; cấp ủy, chỉ huy đơn vị trích một phần kinh phí tăng gia sản xuất tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá, Đồn trưởng Võ Tiến Nghị cho biết: “Đón Tết nơi biên cương xa xôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều xác định rõ nhiệm vụ của mình. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng tuần tra ở khu vực biên giới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; vui xuân đón Tết, không quên nhiệm vụ. Trong chuồng có lợn mẹo (lợn rừng), lợn nhà; ngoài vườn có các loại rau cao cấp; dưới ao có mấy tạ cá trắm, cá chép… để phục vụ bộ đội vui Tết Quý Tỵ”

Ông Xồng Dê Xồng, Trưởng bản Thoòng Pẹ, huyện Khăm Cợt (Bô-ly-Khăm-say, Lào) cùng dân bản đưa rượu, gạo nếp sang làm quà cho đồn, vui vẻ nói: “Tết nào dân bản ta cũng sang vui Tết với đồn biên phòng. Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã hướng dẫn dân ta làm lúa nước, trồng trầm, trồng gừng. Bây giờ ta no đủ rồi, ta mang nếp sang cho bộ đội biên phòng để cảm ơn tấm lòng của họ”.

Với Hạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường, quê ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) thì đây là năm thứ 2 anh ăn Tết ở đồn. Tuy có chút nhớ nhà, nhưng được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị và không khí Tết ấm áp tình đồng đội, chan hòa với nhân dân nên anh cảm thấy như đang được đón tết trên quê hương mình.

Rời Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đọng lại trong tâm trí chúng tôi là không khí tươi mới, tràn ngập sắc xuân của đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Những người lính mang quân hàm xanh nơi đây đang đón một cái Tết đoàn kết, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

Theo Nguyễn Chí Hòa
QĐND

Cùng chuyên mục

Iran nêu các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Iran nêu các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

TPO - Iran đã chính thức nêu các điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ được nối lại tại New York. Eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Washington đang trở thành những vấn đề then chốt trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận.

Quảng Trị quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố thành cổ

TPO - Từ thông tin phát hiện dấu hiệu hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công trong khuôn viên Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” ở tỉnh Nghệ An Ảnh: LÊ THẠCH

Gieo sinh kế, vun niềm tin nơi phên dậu

TP - Từ một con bò sinh sản ở Pà Khốm đến các mô hình bò, lợn, dê giống được trao cho phụ nữ khó khăn ở các xã biên giới Nghệ An, những “cần câu” được trao cùng sự hướng dẫn, đồng hành của người lính Biên phòng đã trở thành điểm tựa giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống nơi phên dậu.

Phút trao gửi yêu thương xúc động của người lính mũ nồi xanh trước giờ lên đường

Phút trao gửi yêu thương xúc động của người lính mũ nồi xanh trước giờ lên đường

TPO - Trước giờ lên đường tới châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, sáng 22/9, tại sân bay Nội Bài, những người lính mũ nồi xanh lưu luyến tạm biệt vợ con, người thân. Phía trước là hành trình xa Tổ quốc, nơi họ mang theo tình cảm hậu phương và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.

247 quân nhân xuất quân tới Nam Sudan và Abyei

TPO - Sáng 22/9, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, 247 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đã hội tụ trong lễ xuất quân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan và Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei.

Quân giới Việt Nam gia tăng sức mạnh cho Quân đội như thế nào?

Quân giới Việt Nam gia tăng sức mạnh cho Quân đội như thế nào?

TPO - Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức ghi nhận hàng loạt công trình, sáng kiến tiêu biểu, cho thấy những bước tiến trong làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực tự chủ, góp phần tăng sức mạnh của Quân đội.

Nga bí mật mở rộng sản xuất máy bay không người lái

Nga bí mật mở rộng sản xuất máy bay không người lái

TPO - Kế hoạch mở rộng một nhà máy sợi carbon tại Tatarstan có thể giúp Nga tăng đáng kể năng lực sản xuất vật liệu phục vụ chế tạo máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tại Ukraine.

Nghĩa cử đặc biệt của người lính Việt Nam trước ngày rời Nam Sudan

Nghĩa cử đặc biệt của người lính Việt Nam trước ngày rời Nam Sudan

TPO - Chỉ vài ngày trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vẫn dành thời gian đến mái ấm St. Clare ở Juba, trao quà, chơi cùng và bế những đứa trẻ Nam Sudan. Một chuyến thăm ngắn, nhưng là lời chia tay đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh sau hơn một năm làm nhiệm vụ.

Chuyện kể về căn cứ cách mạng nằm giữa lòng núi Moso

Chuyện kể về căn cứ cách mạng nằm giữa lòng núi Moso

TPO - Giữa những vách đá, dòng suối ngầm và ánh sáng lọt xuống từ “Giếng Trời”, ít ai hình dung Moso (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang), từng là căn cứ cách mạng kiên cường giữa chiến trường miền Tây. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những câu chuyện về những năm tháng chiến đấu, trận đánh khốc liệt và đồng đội nằm lại giữa lòng núi vẫn được những người từng sống ở đây kể lại.