CSGT Đồng Tháp dùng xe đặc chủng mở đường cứu bệnh nhân giữa dòng xe ùn tắc

TPO - Giữa dòng xe đông đúc người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, tổ công tác CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời dùng xe mô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên dẫn đường suốt 25km để đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ kịp thời một trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp kịch khung, đe dọa đến tính mạng trong lúc giao thông đang ùn ứ nghiêm trọng trên Quốc lộ 1.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 3/5, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ người dân quay lại TPHCM và các tỉnh miền Đông sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tại đây, các chiến sĩ nhận được lời đề nghị từ một tài xế và người nhà bệnh nhân. Qua thông tin, bà Lê Thị Tuyết S. (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đang trên đường đi cấp cứu từ xã Hội Cư (huyện Cái Bè, Tiền Giang cũ) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy trong tình trạng huyết áp tăng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lúc này phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1 quá đông, xe chở bệnh nhân bị kẹt cứng giữa dòng người kéo dài gần 25km.

giao-thong.jpg
Cảnh sát giao thông mở đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Sau đó, Trung tá Nguyễn Minh Vương (Tổ trưởng) cùng Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh và Thượng úy Bùi Đăng Khoa đã lập tức sử dụng xe mô tô đặc chủng, bật còi và đèn tín hiệu ưu tiên để mở đường.

Nhờ sự linh hoạt của các chiến sĩ CSGT, chiếc xe chở bà S. đã nhanh chóng thoát khỏi khu vực ùn tắc, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển để đến bệnh viện, cứu sống bệnh nhân.

Người nhà bà S. cho biết, thời điểm đó xe cộ đông nghẹt, cả gia đình ai cũng hoảng loạn vì sợ không kịp thời gian vàng. “Rất may có các anh CSGT hỗ trợ tận tình, gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tinh thần vì nhân dân phục vụ của các anh”, người nhà bà S. bộc bạch.

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Nước sông Cầu đổi màu bất thường, đục như nước vo gạo

Nước sông Cầu đổi màu bất thường: Nhà máy giấy nói do 'sơ suất'

TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

TPO - Học sinh có quyền bày tỏ sự không đồng tình với giáo viên, nhưng không thể dùng tức giận để biện minh cho hành vi xúc phạm hay bạo lực. Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo tại Sóc Sơn (Hà Nội) đặt ra yêu cầu giáo dục người trẻ biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm chính thức Liên minh châu Âu

Việt Nam - EU ra Thông cáo báo chí chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

TPO - Ngày 22/10, sau cuộc hội đàm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ra Thông cáo báo chí chung về quan hệ hợp tác song phương, an ninh khu vực và các thách thức toàn cầu.

Con đi làm về phát hiện cha tử vong trong phòng trọ

Con đi làm về phát hiện cha tử vong trong phòng trọ

TPO - Chiều 22/10, khi đi làm về tới nhà trọ ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, người con mở cửa phòng thì phát hiện cha mình nằm bất động trên chiếu trải dưới nền gạch nên kiểm tra thì phát hiện ông đã tử vong.