![]() |
| Đại diện Bệnh viện 354 làm việc với 2 gia đình người quá cố. |
Sau khi lục tìm toàn bộ thi thể trong nhà xác vẫn không thấy, gia đình ông K. phải hoãn việc tổ chức tang lễ. Được báo cáo sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện 354 chỉ đạo nhân viên liên hệ tới tất cả những gia đình đã tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ bệnh viện trong 1-2 ngày trước đó, để họ tới xác nhận xem đã nhận nhầm thi hài không.
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Trần M. (ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) đã tới bệnh viện xác nhận: Thi hài cụ bà thân sinh ra ông là cụ Trần Thị H. vẫn còn ở nhà xác Bệnh viện 354, còn thi hài được gia đình tổ chức tang lễ và đem đi hỏa táng sáng 7-6 là của một cụ bà khác.
Ông M. cho biết, trước khi khâm liệm, ông đã được nhân viên nhà tang lễ cho nhận mặt người mẹ quá cố, song không hiểu sao vẫn xảy ra sự cố trên. Sau khi xác nhận lại thi hài mẹ đẻ, ông Trần M. và gia đình đã làm thủ tục đưa đi hỏa táng.
Tại cuộc làm việc với đại diện 2 gia đình người quá cố, đại tá Chu Xuân Anh - Giám đốc Bệnh viện 354 - thừa nhận Bệnh viện có sai sót trong quản lý thi hài, dẫn đến nhầm lẫn đáng tiếc. Bệnh viện 354 sẽ có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với gia đình ông M. để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc xác nhận (bằng mọi phương pháp kể cả kiểm tra ADN nếu cần) và trao đổi hài cốt giữa 2 cụ.
Bệnh viện 354 cũng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lại tang lễ cho cụ T. nếu gia đình cụ yêu cầu. Các vấn đề trên sẽ được Bệnh viện 354 thực hiện xong trong vòng 3 ngày.
