Khắc ghi tình yêu Tổ quốc trong tim

Khắc ghi tình yêu Tổ quốc trong tim
TPO – Tiếp tục hành trình “Đền ơn đáp nghĩa”, tối ngày 23/7, đoàn công tác xã hội báo Tiền Phong cùng các nhà tài trợ HDBank, VietjetAir, SOVICO có mặt tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

> Ngọn lửa không bao giờ tắt
> Sáng mãi truyền thống Thanh niên xung phong

Những thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng Nho Quan (Ninh Bình)
Những thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan được coi là cơ sở điều dưỡng thương bệnh binh (TBB) lớn nhất cả nước, có lúc lên tới hơn 200 người. Trung tâm thành lập năm 1965, đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 2.000 thương bệnh binh. Hiện nay, đơn vị đang chăm sóc khoảng 135 thương bệnh binh, trong đó 90% là thương bệnh binh nặng, nhiều người bị tâm thần phân liệt.

Tại đây đoàn viên thanh niên của báo Tiền Phong cùng các đơn vị HDBank, VietjetAir, SOVICO đã mang tới lời ca tiếng hát ca ngợi tình yêu quê hương, ca ngợi tấm gương hi sinh của các anh hùng liệt sỹ dành tặng những thương bệnh binh.

 

Đáp lại tình cảm đó, các thương bệnh binh ở đây không ngần ngại liền cất lời ca tiếng hát.

 

Những bài hát như Đất nước, Dấu chân người lính, Khát vọng… được họ cất lên khiến nhiều người xúc động không cầm được nước mắt. Dù bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhiều người không thể nhớ nổi tên mình, nhưng những lời ca tiếng hát ca ngợi tình yêu quê hương, tổ quốc luôn được các chú các bác khắc ghi.

Phó tổng Biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm (phải) trao quà của báo tới Trung tâm
Phó tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Trần Thanh Lâm (phải) trao quà của báo tới Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Nho Quan, ông Lâm Quang Đạo.

Cũng trong dịp này, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trần Thanh Lâm ôn lại truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, bày tỏ sự tri ân, kính trọng sâu sắc đến các thương bệnh binh, những người đã đóng góp một phần xương máu của mình cho độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. Đồng thời cũng cảm ơn đội ngũ y bác sỹ của các Trung tâm điều dưỡng đã tận tình chăm sóc cả tinh thần và vật chất, tạo niềm tin đối với gia đình và bản thân các thương, bệnh binh.

Ông Lê Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc HDBank thăm hỏi và tặng quà những thương bệnh binh của Trung tâm.
Ông Lê Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc HDBank thăm hỏi và tặng quà những thương bệnh binh của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, ông Lâm Quang Đạo cho biết nếu mình nhàn thì thương binh sẽ khổ; muốn thương binh đỡ khổ, ngoài trách nhiệm công việc đòi hỏi phải có tình thương, sự chia sẻ, cảm thông với người bệnh. Chỉ có như vậy mới làm vợi đi nỗi đau, mất mát không chỉ của riêng họ mà của cả người thân, gia đình và xã hội.

Đại diện Viet
Đại diện VietJetAir tặng quà các thương bệnh binh.

Nhân dịp này HDBank, VietjetAir, SOVICO đã tặng nhiều phần quà giá trị gửi tặng tới các thương bệnh binh.

Trao quà
Ông Lê Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc HDBank trao quà cho các thương bệnh binh.

Ngày 24/7, Báo Tiền Phong và VietJetAir, HD Banhk, SOVICO sẽ tới thăm, tặng quà các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Đoàn công tác cùng cất lời ca của bài hát Nối vòng tay lớn tặng các thương bệnh binh
Đoàn công tác cùng cất lời ca của bài hát Nối vòng tay lớn tặng các thương bệnh binh.

Cùng chuyên mục

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin Báo Tiền Phong phản ánh “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”, xảy ra trên địa bàn xã Sró.

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.

Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

Dỡ nhà, nhường đất cho tuyến cao tốc nghìn tỷ

TPO - Tại Nghệ An, nhiều gia đình đang tự tay tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, nhường đất để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Phía sau những căn nhà được tháo dỡ là sự đồng thuận của người dân và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng.

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

'Ngôi nhà chung' của lực lượng công an giúp trẻ mồ côi tìm lại hơi ấm gia đình

TPO - Trong cái se lạnh của buổi sớm vùng cao, tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Những em nhỏ từng mất cha, mất mẹ; có em bị bỏ rơi, có em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, nhanh chóng xếp hàng tập thể dục, luyện võ. Ở “Ngôi nhà chung” của Công an tỉnh Sơn La, 30 em đang được chăm sóc, học tập và rèn luyện vươn lên.

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

Sống trên núi, mùa lũ vẫn 5-6 lần chạy khỏi nhà

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.