Quân nổi dậy tiến sát quê ông Gadhafi

Quân nổi dậy tiến sát quê ông Gadhafi
TP - Ngày 29-8, quân nổi dậy tiến về phía thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, với hy vọng bắt được ông để kết thúc cuộc nổi dậy kéo dài hơn 6 tháng.

> Vậy là hết, Gadhafi!
> Phe nổi dậy từ chối thương lượng với ông Gadhafi

Từ khi thủ đô Tripoli thất thủ tuần trước, ông Gadhafi đang lẩn trốn ở đâu vẫn còn là điều bí mật. Dự đoán ông và gia đình chạy khỏi thủ đô về cố thủ ở Sirte nên lãnh đạo Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của phe nổi dậy đề nghị NATO tiếp tục không kích các mục tiêu quan trọng ở thành phố này.

Quân nổi dậy vừa tiến về Sirte vừa kêu gọi chính quyền Gadhafi đầu hàng. Tư lệnh cánh quân phía tây là Jamal Tunally cho biết, đến chiều 29-8, mũi tiến quân này chỉ còn cách Sirte 30 km. Ông bày tỏ hy vọng tình hình thành phố sẽ được giải quyết một cách hòa bình.

Từ mũi tiến quân phía đông, phe nổi dậy dùng xe vận tải quân sự chở các xe tăng T-55 (vừa cướp được của quân chính phủ tại căn cứ quân sự Zlitan bị bỏ hoang) tiến về Sirte. Phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy Mohammad Zawawi cho biết, họ đang đi chậm lại để có thời gian đàm phán ép buộc quân chính phủ đầu hàng và mở cửa thành phố cho họ tiếp quản.

Theo phát ngôn viên của phe nổi dậy, chưa rõ số phận của 40.000 người bị các lực lượng Gadhafi bắt giữ. Rất có thể họ đang bị giam tại một hầm ngầm nào đó ở Tripoli.

Đô đốc Mỹ Samuel Locklear, tư lệnh lực lượng liên quân NATO chống chế độ Gadhafi, nói tại một cuộc họp báo ở Qatar rằng, Mỹ tin là chế độ Gadhafi đã cận kề sụp đổ và Washington cam kết tiếp tục đảm bảo các cuộc hành quân chống Gadhafi đi đến hồi kết. Đô đốc Locklear nói rằng, sức kháng cự của lực lượng Gadhafi đang suy yếu từng ngày và lực lượng chính phủ Libya không có năng lực mở các cuộc hành quân mang tính quyết định.

Ông nói rằng, liên quân NATO đến nay đã không kích phá hủy 5.000 mục tiêu quân sự của chính quyền Gadhafi. Trong khi đó, một phát ngôn viên của NATO tại Bỉ cho biết, các máy bay ném bom của NATO mới đây dội bom 3 ngày liên tục xuống Sirte ở ven Địa Trung Hải.

Ông Gadhafi sinh năm 1942 ở một vùng quê gần Sirte. Sau khi giành chính quyền cách đây hơn 40 năm, ông cho xây dựng làng chài quê hương thành đô thị với 100.000 dân. Tại Sirte, ông Gadhafi nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ của các bộ lạc địa phương. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Gadhafi có thực sự chọn Sirte là nơi cố thủ cuối cùng hay không. Tuy nhiên, việc quân nổi dậy chiếm được Sirte sẽ có ý nghĩa biểu tượng lớn về thắng lợi của phe nổi dậy tại một quốc gia Bắc Phi rộng lớn như Libya.

Đ.P
Theo Reuters

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

TPO - Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã nhận được thông điệp xin lỗi từ Ukraine về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên, nhưng Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa đúng mong muốn của Hàn Quốc.