Sản xuất ma túy trong ngôi biệt thự bí ẩn

Ngôi biệt thự bí ẩn
Ngôi biệt thự bí ẩn
Từ tháng 7-2011 đến tháng 4-2012, với hơn 400 thùng thuốc tây, một gia đình ở TPHCM đã sản xuất khoảng 100 kg ma túy đá để bán cho các con nghiện.

> Sản xuất ma túy giữa Thủ đô

Ngôi biệt thự bí ẩn
Ngôi biệt thự bí ẩn.

VKSND tỉnh Long An vừa chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy và che giấu tội phạm sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố 17 bị can.

Ngôi biệt thự bí ẩn

Khoảng năm 2011, một ngôi biệt thự đã mọc lên giữa cánh đồng tại ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa - Long An nhưng thường xuyên bỏ trống. Chủ nhân là Lục Kiên, ngụ đường 14, phường Bình Lợi, quận 11 - TPHCM.

Ngôi biệt thự này cách ly hoàn toàn với bên ngoài, thỉnh thoảng mới có vài người ghé vào nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, mọi hoạt động bên trong của nó đều không thoát khỏi tầm mắt của các trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Long An. Lúc 15 giờ ngày 6-5-2012, một thanh niên chạy xe máy vừa rời khỏi ngôi biệt thự thì bị các trinh sát bắt quả tang đang vận chuyển một gói ma túy nặng 113 g.

Thanh niên khai tên Đào Cẩm Hùng (SN 1987, ngụ quận 10 - TPHCM). Cùng lúc này, nhiều trinh sát khác bất ngờ bao vây ngôi biệt thự và bắt quả tang 2 anh em Lục Gia Khánh, Lục Gia Quy và Sầm Anh Thư (vợ Khánh) đang sản xuất trái phép gần 4 kg ma túy.

Sản xuất khoảng 100 kg ma túy

Sau khi các trinh sát bao vây ngôi biệt thự, Khánh đã kịp dùng điện thoại thông báo cho cha là Lục Kiên biết. Lục Kiên và vợ là Vầy A Thị chỉ đạo đàn em tiêu hủy các thùng thuốc tây dùng để sản xuất ma túy còn lại ở một công xưởng khác tại TPHCM. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị trinh sát bắt giữ, gồm: Lục Kiên, Vầy A Thị và Lục Bích Yến (em Khánh). Khám xét nhà riêng của Khánh và những người thân trong gia đình, công an đã thu giữ rất nhiều dụng cụ để sản xuất ma túy, tiền mặt và sổ tiết kiệm hàng chục tỉ đồng…

Tại cơ quan công an, Khánh khai năm 2011, sau khi tìm được công thức sản xuất ma túy, y liên hệ với Nguyễn Phú Hãn (trình dược viên tại TPHCM) để mua thuốc tây. Từ tháng 7-2011 đến tháng 4-2012, Khánh đã mua của Hãn 400 thùng thuốc tây và sử dụng nhiều hóa chất khác để sản xuất ma túy. Địa điểm đầu tiên Khánh bắt đầu sản xuất ma túy là một căn nhà ở khu phố 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân - TPHCM.

Đến tháng 2-2012, “xưởng” sản xuất ma túy của Khánh được chuyển về ngôi biệt thự ở huyện Đức Hòa. Theo lời khai của Khánh, mỗi thùng thuốc tây cộng với hóa chất cho ra khoảng 350 g ma túy đá, thời gian sản xuất từ 3-4 ngày. Với hơn 400 thùng thuốc tây, gia đình Khánh đã sản xuất ra khoảng 100 kg ma túy đá.

Ngoài ra, Khánh còn thuê các đối tượng khác tham gia vào quá trình sản xuất và bán ma túy như Nguyễn Minh Tâm, Lê Thị Yến Trinh, Lưu Ánh Viên, Vầy Nhựt Hoa…

Theo Người Lao Động

Cùng chuyên mục

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

TPO - Do mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Kim Hoa rủ cháu ruột là Nguyễn Văn Luân mang dao đến nhà một người đàn ông ở An Giang, tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai dì cháu phá camera, ném điện thoại và hung khí xuống sông nhằm che giấu hành vi.

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

TPO - Nguyễn Như Ý mua trang phục, thiết bị giống Cảnh sát cơ động rồi đến địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông. Một người đi xe máy ngược chiều bị Ý chặn lại đã hoảng loạn, lấn làn rồi va chạm với xe ô tô khách dẫn đến tử vong.