Có 260 kết quả :

Chân dung nhiếp ảnh gia MPK. Ảnh: Trần Nguyên Anh

Chàng khùng xứ ngàn hoa

TP - Tôi quen biết nghệ sĩ MPK– tên thường gọi là Phước “khùng” 25 năm, trong thời gian ấy cuộc đời biết bao đổi thay mà “Gã khùng đáng yêu” của xứ Đà Lạt sương mờ thì vẫn vậy: Một ba lô, máy ảnh trên vai.
Sài Gòn và Trịnh

Sài Gòn và Trịnh

TP - Trịnh Công Sơn sinh ra và lớn lên ở Huế nhưng phần lớn cuộc đời ông gắn bó với Sài Gòn – TPHCM, nơi sự nghiệp âm nhạc của ông thăng hoa hơn cả.
Giấc mơ Trịnh - từ phòng trà đến Nhà hát Lớn

Giấc mơ Trịnh - từ phòng trà đến Nhà hát Lớn

TPO - Năm nay khán giả hâm mộ Trịnh Công Sơn ở Hà Nội có 4 đêm đắm chìm trong âm nhạc trong đó hai đêm "Giấc mơ Trịnh" vào 1, 2/4 do đội ngũ ca sĩ của một phòng trà đảm trách. Đêm nhạc của những giọng hát tài tử hoặc chưa nổi tiếng đã đem đến nhiều cảm xúc mới mẻ cho “Trịnh khách”.
Chuyện tình day dứt của Dao Ánh và Trịnh Công Sơn

Chuyện tình day dứt của Dao Ánh và Trịnh Công Sơn

TPO - Trong ký ức và cảm nhận của bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Dao Ánh là cuộc tình sâu đậm nhất trong cuộc đời ông. Theo bà Trinh, Dao Ánh “là người may mắn khi được nhìn anh Sơn, thăm anh Sơn ở những ngày cuối đời”.
Câu chuyện đằng sau bức ảnh Trịnh Công Sơn

Câu chuyện đằng sau bức ảnh Trịnh Công Sơn

TPO - Tình cờ gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại một triển lãm ảnh cá nhân vào năm 1990, Dương Minh Long có thêm một người bạn thân thiết và dù không được yêu cầu, nhiếp ảnh gia này vẫn tự nguyện ghi lại những khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống của người nhạc sĩ tài hoa.
11 mẫu phác thảo để dựng tượng Trịnh Công Sơn

11 mẫu phác thảo để dựng tượng Trịnh Công Sơn

TPO - Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế đã tổ chức tiếp nhận, trưng bày 11 tác phẩm, qua đó lấy ý kiến công chúng, giới chuyên môn lựa chọn ra mẫu phác thảo đẹp nhất để tiến hành dựng tượng cố nhạc sĩ tài hoa bên bờ sông Hương.
‘Cụ' cây long não 100 tuổi trước gác Trịnh tại Huế bị cưa hạ

‘Cụ' cây long não 100 tuổi trước gác Trịnh tại Huế bị cưa hạ

TPO - Cây long não 100 tuổi trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) ngay trước Gác Trịnh bị héo lá và chết dần từ ngọn. Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã dùng nhiều biện pháp cứu chữa nhưng bất thành, nên cuối cùng đành phải đốn hạ trong sự tiếc nuối của nhiều người dân Huế.