Tròn 23 năm ngày Trịnh Công Sơn qua đời: Cổng nhà Trịnh mở cửa đón khách từ sáng sớm
0:00 / 0:00
0:00
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
TPO - Kỷ niệm 23 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngay từ sáng sớm, đã có nhiều bạn bè, người hâm mộ tới thăm, trò chuyện với gia đình và thắp nhang cho Trịnh. Nhiều hoa, bánh, trái cây được người hâm mộ gửi tới để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.
Sáng 1/4, kỷ niệm 23 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TPHCM), nơi Trịnh sống những năm cuối đời đã mở cửa từ sớm để đón người hâm mộ tới thắp nhang, tưởng nhớ ông.
Theo ông Nguyễn Trung Trực, em rể Trịnh Công Sơn, sáng nay gia đình mở cửa sớm để đón những người yêu mến Trịnh Công Sơn. Nhiều bạn bè, người hâm mộ tới thăm, trò chuyện với gia đình và thắp nhang cho nhạc sĩ. Hoa, bánh, trái cây cũng được nhiều người hâm mộ gửi tới để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.
TPO - Sau những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, người và xe cộ đổ về TPHCM tăng đột biến nên gây ra tình trạng quá tải tại trạm dừng nghỉ cao tốc Long Thành-Dầu Giây.
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Dầm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nếu may mắn, người dân vùng cao Quảng Nam có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng/ngày.