Báo Mỹ ca ngợi đầu bếp gốc Việt

Đầu bếp gốc Việt Charles Phan cùng gia đình
Đầu bếp gốc Việt Charles Phan cùng gia đình
TPO - Tờ New York Times của Mỹ, hôm 15-1, đăng bài viết ca ngợi đầu bếp gốc Việt Charles Phan (Phan Thanh Toàn), chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng Việt Nam Slanted Door ở thành phố San Francisco.

> Hà Nội có món ăn đường phố ngon nhất châu Á
> Báo Mỹ ca ngợi ‘Ẩm thực Việt là món quà tuyệt vời dành cho nước Mỹ’

Đoạt "Oscars của Ẩm thực Mỹ"

Ông Phan, 50 tuổi, từng đạt danh hiệu Đầu bếp Giỏi nhất của Quỹ James Beard, giải thưởng được coi là “Oscars của Ẩm thực Mỹ”.

Cuốn sách ẩm thực gần đây nhất của ông tựa đề “Ẩm thực Gia đình Việt Nam” (Vietnamese Home Cooking) được đánh giá rất cao trong giới phê bình năm 2012, New York Times nhận định.

Ông Phan sang San Francisco từ khi mới 14 tuổi. Tuổi thơ của ông khá vất vả. Trước khi đi học, ông phải nấu ăn cho các anh chị em. Tan trường, ông đến quán giúp việc bố đến tối muộn.

Tốt nghiệp trung học, ông Phan ghi danh vào Trường Đại học UC Berkeley. Đang học năm thứ ba, ông bỏ ngang để tới New York làm việc cho một văn phòng kiến trúc.

Sau đó, ông làm kinh doanh cho một công ty phần mềm. Đầu thập niên 1990, các công ty ở thung lũng Silicon lâm vào cuộc khủng hoảng và ông Phan mất việc.

Trong một lần lang thang trên đường Valencia, ông thấy tiệm bán thiết bị bếp cũ bỏ không. Nhìn xung quanh không thấy quán ăn, ông tự hỏi tại sao lại không mở quán bán đồ ăn Việt Nam ở đây?

Ý tưởng kinh doanh của ông được mọi người trong gia đình ủng hộ nhiệt tình. Mỗi người góp một ít đề ông có tiền mở cửa hàng. Năm 1995, nhà hàng Slanted Door đầu tiên ra đời ở San Francisco.

Đón Tổng thống Mỹ

Nhà hàng nhanh chóng thu hút khách địa phương, bởi những món ăn thuần Việt ngon và mới lạ. Ông Phan đã phải thuê đến 80 nhân viên phụ vụ nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu của thực khách.

Năm 2002, nhà hàng Slanted Door dời đến địa chỉ số 100 đường Brannan. Chỉ sau một tuần lễ, với việc bổ sung thêm quầy bar, doanh số của nhà hàng tăng lên gấp đôi.

Một năm sau, vì lượng khách quá đông, nhà hàng Slanted Door lại chuyển đến địa điểm mới rộng đến 2.500m2 ở số 1 Ferry Building.

Charles Phan luôn nhắc nhở các nhân viên: "Việc phục vụ ở nhà hàng cũng giống như diễn một vở kịch ở sân khấu Broadway. Khán giả giống những thực khách ở chỗ, họ không cần biết anh nổi tiếng cỡ nào. Họ không cần biết hôm qua anh làm tốt đến đâu, mà chỉ muốn biết họ được phục vụ ra sao cho xứng đáng với số tiền bỏ ra".

Nhà hàng Việt của ông cũng từng vinh dự được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến ăn tối cùng con gái cưng Chelsea nhân chuyến công du đến San Francisco.

Ông Phan Charles cũng từng tham gia trong chương trình dạy nấu ăn Làm thế nào để nấu mọi thứ (How to Cook Everything) nổi tiếng trên ti vi, chương trình chỉ những đầu bếp tên tuổi mới được mời góp mặt.

Phan Yến
Theo New York Times

Cùng chuyên mục

Nữ Việt kiều Mỹ và câu chuyện đam mê với cái đẹp

Nữ Việt kiều Mỹ và câu chuyện đam mê với cái đẹp

TP - Định cư ở Mỹ gần chục năm, chị Phạm Thị Minh Trinh, 39 tuổi, đã gây dựng được một cuộc sống ổn định tại đất nước cờ hoa mà bao người mong ước. Bên cạnh gia đình hạnh phúc, sự nghiệp kinh doanh của nữ Việt kiều Mỹ cũng rất thành công. Thế nhưng, dường như những đủ đầy đó vẫn không thể lấp đi được nỗi nhớ người thân, quê hương, chị quyết định trở về Việt Nam và bén duyên với ngành mỹ phẩm.
Người con tha hương và tiệm ăn Việt ở Ecuador

Người con tha hương và tiệm ăn Việt ở Ecuador

TP - Đầu năm 2014, báo Tiền Phong Tết Giáp Ngọ đăng bài “Người con tha hương trước gian hàng Việt ở Festival” trong đó tôi kể về vợ chồng Đinh Sĩ Hiệp - Evelin mà tôi gặp ở gian hàng của Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Festival 14 diễn ra tháng 12 năm 2013 ở Quito, thủ đô Ecuador. Mới đây, tôi tái ngộ Hiệp qua mạng xã hội.
Ông Lê Văn Nguyện và bà Lê Thị Thừa Gái trò chuyện với phóng viên

Tết Việt đầm ấm của cụ ông hơn 30 năm ở nước ngoài

TPO - Nhiều kiều bào chia sẻ với Tiền Phong dù ra nước ngoài sinh sống và làm việc, họ luôn nhớ quê hương. “Không ở đâu đầm ấm như Tết ở quê mình”, ông Nguyễn Hữu Kiểm (SN 1940, Việt kiều Na Uy, lưu trú tại phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bồi hồi xúc động, nói với Tiền Phong.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng kiều bào về quê ăn Tết

Ngày về ấm tình quê

TP - Dịp này, người Việt đang học tập, sinh sống, làm ăn ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết với vô vàn cảm xúc.
Người Việt xa xứ đoàn kết, hội nhập trời Âu

Người Việt xa xứ đoàn kết, hội nhập trời Âu

Đã qua cái thời phải ngày đêm vật lộn, vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người, ngày nay nhiều người Việt sinh sống tại Đức đã và đang hòa nhập thực sự với đời sống xã hội sở tại.

TPO -

 

Dàn nhạc nhí cùng Daniel chơi bài trống cơm.

Đón Tết muộn ở ngoại ô Paris

TP - Dịp Tết Nguyên đán, người Việt tại Pháp vẫn phải bươn chải kiếm sống vì không có ngày nghỉ riêng theo phong tục châu Á. Nhập gia phải tùy tục. Năm nay, ngày 4/3, Hội Aurore – Sáng đứng ra tổ chức Tết Việt tại Arcueil ;  cũng giống nhiều nơi khác, cộng đồng người Việt phải tổ chức Tết khá muộn so với lịch ở quê nhà.
Nỗi nhớ Tết quê nhà

Nỗi nhớ Tết quê nhà

TP - Tết đến, xuân về là lúc những người con xa xứ mưu sinh trở về sum vầy với người thân bên bữa cơm gia đình. Thế nhưng, với du học sinh Tết đến lại là lúc chồng chất nỗi niềm, sự buồn tủi và nỗi nhớ quê hương da diết.
Ông Brit Abbott cùng vợ và con gái.

Tết Việt với khách Tây

TP - Đến một đất nước xa lạ rồi chọn đó làm “ngôi nhà thứ 2” để gắn bó quả là điều không dễ dàng với nhiều người. Nhưng những “công dân Tây” mà Tiền Phong trò chuyện dịp năm mới là một ngoại lệ. Người 5 năm, người 10 năm, giờ đây họ đã xem Việt Nam như một phần máu thịt của mình.
Cộng đồng người Việt tại Cuba đón chào Năm mới. Ảnh: Lê Hà/TTXVN.

Tưng bừng không khí đón Tết cổ truyền của người Việt tại nhiều nước

Trong không khí ấm áp của Tết cổ truyền, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng mừng Xuân mới Mậu Tuất 2018 với sự có mặt của toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và gia đình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam cùng đông đảo học sinh, sinh viên và các gia đình Việt kiều đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Cuba.
Món tu hài nhập từ Bắc Mỹ về Sài Gòn, Tây cũng khoái mà ta cũng khoái. Ảnh: Trần Việt Ðức.

'Ðại sứ' ẩm thực thế giới

TP - Người Việt có thể bị lỡ nhiều nhịp cho đến khi vua tiếp thị Philip Kotler phát biểu vào ngày 17/8/2007: “Nếu Trung Quốc là công xưởng của thế giới, Ấn Ðộ là văn phòng của thế giới thì Việt Nam hãy là “nhà bếp của thế giới”. Gợi ý định vị của ông muốn nói đến nền ẩm thực bản địa của đất nước.
Xuân Quê hương 2018: Những cánh chim tụ về tổ ấm

Xuân Quê hương 2018: Những cánh chim tụ về tổ ấm

TP - Tối 7/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, gần 1.000 kiều bào về quê hương đón Tết đã tham dự chương trình Xuân Quê hương 2018 với chủ đề “Việt Nam Rạng ngời tương lai” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn kiều bào tiêu biểu dự Xuân Quê hương 2018. Ảnh: VGP

Thủ tướng mong bà con kiều bào chung tay dựng xây Tổ quốc

TPO - Sáng 7/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp đoàn kiều bào Việt Nam tiêu biểu về nước đón Tết theo chương trình “Xuân quê hương 2018″ do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì.
TPHCM rất cần sự góp sức của người dân trong nước và kiều bào để phát triển.

Trái tim kiều bào luôn hướng về quê hương

TP - Đó là khẳng định của nhiều bà con kiều bào tham dự chương trình họp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức vào tối 6/2 (21 tháng chạp AL).