SVO - Hàng tỷ lượt stream, hàng triệu người đăng ký Netflix và Instagram, lượng tiêu thụ bia kỷ lục ở London, những con số kỷ lục này đã thống trị các tiêu đề tin tức âm nhạc năm 2025 toàn cầu.
19,8 tỷ lượt stream trên Spotify, con số đáng kinh ngạc này chỉ bị vượt qua bởi một nghệ sĩ duy nhất vào năm 2025: siêu sao người Puerto Rico, Bad Bunny. Việc album mới nhất của anh ấy, "Debí Tirar Más Fotos," đã thu hút lượng stream khổng lồ từ ngày 5/1 gần như không còn quan trọng nữa. Sau tất cả, Bad Bunny hiện đã giành được ngôi vị quán quân stream toàn cầu lần thứ tư. Không có bảng xếp hạng cuối năm nào hoàn chỉnh nếu thiếu Taylor Swift. Biểu tượng nhạc pop đã phát hành album thứ mười hai của mình, "The Life of a Showgirl," vào năm 2025 và một lần nữa, các kỷ lục lại bị phá vỡ. Trên toàn thế giới, 12 ca khúc đã thu về khoảng 1,5 tỷ lượt stream trong bảy ngày đầu tiên sau khi phát hành. Mặc dù con số này ít hơn so với album trước đó, "The Tortured Poets Department," nhưng album đó với 31 ca khúc, đã cung cấp nhiều nội dung hơn đáng kể để phát trực tuyến. Xét về lượt stream trung bình, các ca khúc trong "The Life of a Showgirl" vượt trội hơn hẳn. Bức ảnh đính hôn của Swift không đạt được vị trí đầu bảng. Bài đăng trên Instagram đã thu hút hơn 37 triệu lượt thích cho đến nay, xếp thứ tám trong số những bài đăng được thích nhiều nhất trên Instagram. Con số này vẫn còn cách xa kỷ lục của Lionel Messi, người có bức ảnh chụp cùng chiếc cúp vô địch World Cup đã nhận được hơn 74,6 triệu lượt thích.
Hơn 4,1 triệu tài khoản Netflix đã xem bộ phim tài liệu gây tranh cãi về rapper Haftbefehl đến từ Offenbach trong vòng sáu ngày đầu tiên sau khi phát hành. "Babo – Câu chuyện về Haftbefehl" đã giữ vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng phim tiếng Đức của Netflix trong nhiều tuần, trở thành chủ đề được truyền thông bàn tán sôi nổi, và các câu hỏi xoay quanh việc lạm dụng cocaine và vẹo vách ngăn mũi đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng xu hướng của Google.
Với 14 triệu người hâm mộ háo hức giành vé cho 16 buổi hòa nhạc tái hợp đầu tiên, ban nhạc rock Anh quốc Oasis đã tạo nên một trong những con số lớn nhất của năm âm nhạc năm ngoái. Giờ đây, chuyến lưu diễn tái hợp, bao gồm 41 buổi diễn cho đến nay, thực sự đã diễn ra và không có bất kỳ sự cố nào. Và sự ăn ý trên sân khấu của ba anh em nhà Gallagher tái hợp đã lan tỏa đến khán giả: Tại các buổi hòa nhạc của họ ở Sân vận động Wembley của London, 250.000 pint (1 pint = 0,57 lít) bia đã được phục vụ mỗi đêm, một kỷ lục tuyệt đối. Với khoảng 81.000 người hâm mộ mỗi đêm, điều đó có nghĩa là trung bình gần 1,5 lít bia mỗi người. Để so sánh với những người nắm giữ kỷ lục trước đó, Coldplay đã phục vụ 120.000 pint, và Taylor Swift "chỉ" 40.000 pint. Ý tưởng nghe có vẻ cao cả: Chuyến bay vào vũ trụ toàn nữ đầu tiên. Và thế là, vào ngày 14/4/2025, ngôi sao nhạc pop Katy Perry đã thực sự bay vào vũ trụ cùng phi hành đoàn sáu người trên một khoang tàu do người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, cung cấp và ở đó chính xác 10 phút 21 giây. Nhưng điều được lên kế hoạch như một nỗ lực tiên phong của nữ quyền lại vấp phải phần lớn sự chế giễu. Tỷ lệ ủng hộ của Perry đã xuống mức thấp nhất sau album gần đây đầy sóng gió của cô, "143". Việc cô tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến bay, rằng phi hành đoàn của cô muốn sử dụng nhiệm vụ này để "lấy lại sự quyến rũ của các phi hành gia" cũng không giúp ích gì cho sự hào hứng. Đó chính là lý do tại sao những con số hoàn toàn khác nhau nhanh chóng được bàn luận xung quanh chiêu trò PR này: "Chuyến đi này có thể tốn bao nhiêu tiền và những việc tốt hơn có thể được thực hiện với số tiền đó".