Lính tăng thiết giáp 'vượt nắng, thắng mưa’ dựng lại nhà cho người dân vùng lũ

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) “vượt nắng, thắng mưa” dựng lại nhà cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh tỉnh Đắk Lắk, nỗ lực hoàn thành sớm Chiến dịch Quang Trung để bà con an tâm đón Tết trong những căn nhà mới.
Thực hiện Chiến dịch Quang Trung, Lữ đoàn 574 đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng và sửa chữa nhà ở.
Ngay đầu tháng 12, đơn vị đã cơ động lực lượng, bắt tay ngay để triển khai nhiệm vụ. Trong đợt này, Lữ đoàn đảm nhiệm xây mới 8 căn, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng 4 căn cho người dân ở các vùng rốn lũ.
Theo chỉ tiêu được Quân khu giao, thời gian hoàn thành chiến dịch là ngày 20/1/2026; tuy nhiên, với quyết tâm cao, Lữ đoàn 574 phấn đấu hoàn thành sớm, bàn giao nhà cho nhân dân vào ngày 16/1/2026, trong đó có 2 nhà dự kiến bàn giao sớm vào ngày 4/1/2026.
Nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử vừa qua, thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Tuy nhiên, những khó khăn đó không khiến các cán bộ, chiến sĩ chùn bước, quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với phương châm “xây nhà cho dân như xây nhà cho chính mình”.
Quê ở xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa), đợt mưa lũ vừa qua, gia đình hạ sĩ Trần Việt Phát (Pháo thủ, Lữ đoàn 574) cũng bị ngập lụt nặng nề. Chỉ kịp gọi điện hỏi thăm tình hình nhà cửa, anh đã tạm gác việc riêng, tham gia Chiến dịch Quang Trung để hỗ trợ người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn sớm ổn định cuộc sống.
Theo Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn 574, thực hiện phương châm “thần tốc, quyết thắng” của Chiến dịch Quang Trung, các cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dựng lại nhà cửa cho người dân sớm nhất, để bà con sớm ổn định cuộc sống, an tâm, phấn khởi đón Tết Nguyên đán.
Chứng kiến sự tận tâm, trách nhiệm của bộ đội, những người dân vùng “rốn lũ” bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội.
Bà Nguyễn Thị Trao (người dân thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) xúc động chia sẻ: “Nhờ có bộ đội giúp đỡ, gia đình tôi mới có lại căn nhà kiên cố để sớm ổn định cuộc sống và đỡ lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến. Gia đình tôi rất biết ơn tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574”.
Những ngày cuối năm 2025 đang cận kề, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 vẫn “dầm mưa, dãi nắng” trên những công trường thấm tình quân dân, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhất, không kể ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm tiến độ.
Dù gặp không ít khó khăn do địa bàn vận chuyển vật liệu phức tạp, nguồn vật liệu khan hiếm, thiếu thợ kỹ thuật chuyên môn, thợ xây do số lượng nhà cần được xây dựng trong một xã… nhưng những người lính tăng thiết giáp quyết tâm “về đích” sớm Chiến dịch Quang Trung.
Được biết, sau khi hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà cho nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Lữ đoàn 574 cũng sẽ trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình để bà con đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm.