![]() |
| Ảnh minh họa. |
Đôi uyên ương Mạnh - Thương trải qua đêm tân hôn một cách lặng lẽ, mặc dù họ đã vẽ một kế hoạch đầy lãng mạn.
Tưởng rằng được tận hưởng những phút giây mặn nồng ai dè đụng phải một "thành trì khô hạn", Mạnh rơi bụp từ trên mây xanh xuống đất.
Thương cũng tấm tức, buồn tủi, những tưởng được dâng hiến cho tình yêu ai dè lại phải chịu ghẻ lạnh. Họ trở về và tiếp tục sống trong tình cảnh như vậy, mỗi người khép mình vào một khoảng trời riêng.
Sau đó, Mạnh có "chèo kéo" vài lần và Thương cũng nỗ lực chiều chồng nhưng kết quả vẫn không như ý muốn.
Hoa thì lại bị "dư chấn tinh thần" vì ông chồng quá cẩu thả và… không sạch sẽ.
Vốn cẩn thận, Hoa đã chọn lấy được một anh chồng trắng trẻo, bảnh bao. Hoa đâu biết rằng, đó là thành quả từ những nỗ lực vất vả của mẹ chồng tương lai, còn bản thân chồng cô thì rất luộm thuộm, không chịu khó vệ sinh cá nhân.
Chính vì vậy, đêm tân hôn, Hoa đã phải chịu đựng anh chồng nồng nặc mùi rượu và bộ quần áo đã quần thảo cả ngày tiếp khách. Tưởng điều đó chỉ xảy ra do trường hợp hy hữu ngày hôm đó, ai dè về sau, chồng luôn lười tắm, móng tay móng chân cáu ghét… khiến Hoa luôn có cảm giác ghê ghê.
Từ đó, cô tìm cách trốn chồng, rồi đâm ra hờ hững dần chuyện chăn gối.
Bất kỳ tác động xấu nào như bệnh tật, thói quen xấu đều dễ làm vợ chồng mới cưới hục hặc. Đặc biệt, khi một người tỏ ra không quan tâm đến tâm lý người kia thì vấn đề còn khó giải quyết hơn.
Nếu Mạnh tế nhị và kiên nhẫn hơn, có thể anh đã khơi dậy được niềm cảm hứng trong Thương, hoặc cùng chị chữa trị để tìm lại hạnh phúc.
Nếu chồng Hoa chịu khó tìm hiểu vợ thì có thể đã kịp sửa chữa, không đẩy cô vào tình trạng lãnh cảm như hiện tại.
Vợ chồng son mà đã sớm hờ hững thì không những chẳng được tận hưởng hạnh phúc mà khả năng duy trì nòi giống cũng giảm đi.
Theo Gia đình & xã hội
