Cái ôm viral khắp cõi mạng
Bạn Đỗ Quốc Đạt (cựu học sinh trường THPT Trưng Vương, TP.HCM) đã xuất sắc đạt 26 điểm tổ hợp B00 (Toán học, Hóa học, Sinh học) và trở thành tân sinh viên ngành Y Khoa của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là một trong những ngành học có điểm chuẩn cao nhất (25,80 điểm) của trường.
Ảnh: Duy Lê.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, hình ảnh Quốc Đạt mỉm cười hạnh phúc khi được ba là một tài xế chạy xe công nghệ choàng tay ôm động viên sau buổi thi được anh Duy Lê ghi lại đã viral trên mạng. Trong bức ảnh, Quốc Đạt vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, đeo ba lô trên vai và nở nụ cười nhẹ nhõm sau những ngày ôn luyện. Ba của cậu - chú Đỗ Quốc Triệt - vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm, mặc đồng phục tài xế Grab.
Cô Bùi Thị Bích Ngân (mẹ của Quốc Đạt) xúc động chia sẻ: “Ngày đưa con đi thi, ba cháu đã không kiềm được xúc động và ôm Đạt vào lòng. Ngày nhận được điểm thi và kết quả của con, tôi hãnh diện vì con chăm ngoan học giỏi nhưng cũng không khỏi lo lắng về kinh phí học hành cho con trong nhiều năm tới”.
“Ba mẹ cho mình can đảm để ước mơ”
Trước khi đặt nguyện vọng vào trường, cậu bạn cung Xử Nữ đã hỏi ý kiến của cha mẹ xem chi phí học tập có phù hợp với điều kiện gia đình hay không.
Tình yêu từ ba mẹ đã nuôi dưỡng bản lĩnh trong mình trong suốt 12 năm đèn sách. Khi có sự ủng hộ và đồng thuận từ ba mẹ, mình dám ước mơ và cuối cùng đã chạm đến cánh cổng trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Bên cạnh đó, cậu hai và cậu ba ruột có hành trình học tập gian nan hơn mình nhiều nên đó cũng là động lực để mình nỗ lực tiến lên.
“Từng mất phương hướng trong thời gian tự học và ôn luyện tại nhà, mình đã vượt qua thử thách lớn khi tìm ra cách học đúng trọng tâm. Sau khi hoàn thành bài thi, mình không dám dò đáp án và cũng không nghĩ bản thân có cơ hội đậu vào trường” - Quốc Đạt tâm sự. Cậu bạn cho biết, bác sĩ Quách Đô La - hiện đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy là người đã truyền cảm hứng khiến Đạt đặt nguyện vọng vào ngôi trường mơ ước.
Quốc Đạt có niềm đam mê lớn với các môn thể thao. Sau những giờ học kéo dài từ 2 - 3 tiếng, cậu bạn dành 5 - 7 tiếng vào cuối tuần để chạy bộ, tập calisthenics chống đẩy, kéo xà... Cung đường chạy bộ yêu thích của cậu là hơn 10km từ Công viên bờ sông Panorama (Phường Tân Phong, TP.HCM) đến Công viên Lê Văn Tám (Phường Tân Định, TP.HCM).
Giờ đây khi đã đạt được kết quả mong muốn, phần thưởng lớn nhất đối với Đạt chính là niềm hạnh phúc của ba mẹ và những ngày nghỉ xả hơi trước khi chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.