“Bí hiểm” nhạc trẻ đầu năm...

“Bí hiểm” nhạc trẻ đầu năm...
Những sự “mất tích” bí ẩn, sự yên ắng bất thường ở trung tâm nhạc nhẹ của cả nước – TP.HCM, những cú “thăng” đột ngột không ai ngờ được của một vài tài năng cũng... bí ẩn...

Đó chính là bộ mặt của nhạc trẻ Việt những ngày đầu năm mới Ất Dậu này.

Bí ẩn đầu tiên khiến nhiều người yêu nhạc thắc mắc khôn nguôi là sự “mất tích” của Phương Thanh suốt từ sau Duyên dáng Việt Nam xuyên qua Tết ất Dậu vừa qua. Rõ ràng Phương Thanh không hề đi lưu diễn nước ngoài như đã được thông báo trong chương trình cuối cùng của Âm nhạc và Những người bạn bởi có người vẫn gặp cô ở Sài Gòn. Vậy tại sao cô bỏ không biểu diễn dịp Tết? Có thật là muốn nghỉ ngơi hay còn chuyện gì khác? Hiện đang có rất nhiều tin đồn vừa hay ho vừa độc địa quanh sự ẩn tích bí hiểm này của Phương Thanh. Sự vắng mặt ấy cũng khiến sân khấu ca nhạc Sài Gòn buồn thêm một chút.

Nói buồn là phải, bởi không ai lại coi việc ca nhạc phòng trà tấp nập là dấu hiệu vui cho một đời sống ca nhạc. Suốt mấy ngày Tết, các phòng trà tấp nập ca sĩ hải ngoại và khán giả... Việt kiều. Các chương trình lớn cũng không hơn những đêm ca nhạc cuối tuần là bao, ở đó, Xuân và nhạc xuân cũng chẳng có được một vị trí trang trọng cần thiết. Mấy ngày Tết, khán giả sinh viên về quê, khán giả giàu có vào phòng trà, khán giả ở khoảng giữa đó thì đi chơi xa. Vậy nên ca nhạc buồn là phải.

Sự hiu hắt ấy có thể sẽ ảnh hưởng không thuận lợi tới cú khởi động chuẩn bị cho một năm âm nhạc mới. Hồi tháng Giêng, Duyên Dáng Việt Nam đã không làm được cú “hích” cho sinh hoạt ca nhạc như đã từng làm được những năm trước, ngoại trừ việc đẩy lên được một Hồ Ngọc Hà. Sự toả sáng bất ngờ của Hồ Ngọc Hà ở chương trình này với nhiều người cũng là một bí ẩn, bí ẩn xuất phát từ quan hệ của cô với người biên tập – nhạc sĩ Đức Trí. Chẳng biết có phải nhờ đó không mà tiết mục của cô được chăm sóc kỹ lưỡng nhất, cô không bị một dàn vũ công nghiệp dư “quấy rầy” và tóm lại là hát rất hay, âm thanh rất chuẩn! Hồ Ngọc Hà là một bí ẩn đang dần được giải mã của ca nhạc Sài Gòn, không còn nhiều người nghi ngờ về khả năng ca hát của cô nữa, có chăng người ta sẽ tò mò nhiều hơn về cách thức để cô trở thành ca sĩ nổi tiếng sau khi đã là người mẫu hàng đầu.

Một cú đột biến mang tính “bạo phát” là trường hợp Duy Mạnh với bài hát được nghe khắp nơi dịp Tết vừa qua: Kiếp đỏ đen. Đã lâu rồi, từ sau Ưng Hoàng Phúc với Thà rằng như thế mới lại có một hiện tượng đình đám và có tính phổ thông rộng rãi như Duy Mạnh với Kiếp đỏ đen. Đây là một bài hát có nội dung chống tệ nạn cờ bạc, qua lời tâm sự của một kẻ trắng tay để nói lên cái tệ hại của vấn nạn kia, lời ca đơn giản, hoà âm cố ý giống nhạc Hoa, và thế thôi là đủ để thành bài “hit” của quý 1, còn sau quý 1 sẽ là gì nữa từ Duy Mạnh và những người khác, Lệ Quyên chẳng hạn, thì cứ chờ xem đã.

Những thành công đột biến kiểu Duy Mạnh cho thấy sự bí ẩn trong gu thưởng ngoạn của số đông hiện nay. Rất khó để nói rằng đã có những tầng lớp khán giả cao thấp theo trình độ thưởng thức. Bởi những bài như Kiếp đỏ đen thường được gọi ngay là nhạc thị trường, là nhạc không sang, nhưng vẫn vang lên ở những nơi rất sang trọng, ở những quán xá thực đơn ghi bằng đô-la cũng thấy nhạc ấy vang vang. Liên tưởng ngay đến một chuyện khác: Không ít người nghe nhạc Trịnh hiện nay, mà lại đa số trong số đó nghe Quang Dũng hát, là những người đua đòi, coi nghe nhạc là một cách làm sang, một cách tô điểm cho bản thân. Sự bí ẩn ấy trong cách nghĩ của khán giả đã tạo nên những thành công khó hiểu cho nhiều ca sĩ.

Với những khởi đầu nhiều khó hiểu, nhạc trẻ 2005 sẽ còn tích trữ nhiều bí ẩn khác. Trong đó sẽ có những bí ẩn thú vị, như một ngôi sao tài năng nào đó sẽ toả sáng rực rỡ, mà cũng sẽ vẫn còn những bí ẩn khiến người ta luôn tò mò và... hoang mang. Cứ chờ xem!