Lặng như tờ

Lặng như tờ
TP - Cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội diễn ra từ ngày 5 đến 13-9 với 63 thí sinh từ 10 nước và vùng lãnh thổ thi tài ở ba bảng. Từ vòng ba và đêm gala trao giải thí sinh sẽ trình tấu với dàn nhạc giao hưởng… Nhìn chung, cuộc thi tuy mang quy mô nhỏ nhưng đạt chuẩn quốc tế.

>> NSND Đặng Thái Sơn làm Chủ tịch cuộc thi piano quốc tế tại Hà Nội

Điều đáng nói, phải sau 30 năm kể từ khi nghệ sĩ Đặng Thái Sơn gây được tiếng vang lớn với giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1980, Việt Nam mới tổ chức được một cuộc thi Piano mang tầm vóc như thế này.

Đặng Thái Sơn là người châu Á đầu tiên dành giải thưởng danh giá này. Thủa đó, cả nước mừng vui, tự hào về giải thưởng Piano quốc tế mà Đặng Thái Sơn giành được chẳng khác với giải thưởng toán học quốc tế của GS Ngô Bảo Châu bây giờ. Người ta cũng hy vọng, Đặng Thái Sơn sẽ mở đường đưa Việt Nam vươn lên thành một đại gia Piano quốc tế. Từ đây, Việt Nam sẽ có lộ trình, chính sách thích đáng để có nhiều Đặng Thái Sơn hơn nữa…

Nhưng chẳng có gì cả! Từ đó đến nay, nhiều tài năng Piano trẻ tuổi của ta vẫn đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Tiềm năng âm nhạc bác học cũng như Piano của ta được đánh giá hơn một số nước trong khu vực. Nhưng trong khi nhiều nước trong khu vực liên tục tổ chức các cuộc thi quốc tế về âm nhạc cổ điển, ngay cả những nước vốn có xuất phát điểm về âm nhạc bác học chậm hơn Việt Nam như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… cũng đăng cai tổ chức thi, thì ta vẫn lặng như tờ.

Cuối cùng thì Việt Nam cũng mạnh dạn tổ chức cuộc thi Piano quốc tế lần đầu tiên. Thế nhưng, cuộc thi được tổ chức theo phương thức xã hội hóa. Mỗi đơn vị, cá nhân góp một phần kinh phí. Đã đóng góp thì phải có quyền lợi. Thế là thành ra, cuộc thi có 63 thí sinh nhưng có tới 24 giải thưởng. Giải cao nhất trị giá 2.000 USD, nhưng cũng có giải của nhà tài trợ chỉ vẻn vẹn 5 triệu đồng hay 6 triệu đồng… NSND Đặng Thái Sơn cũng bỏ tiền túi trao ba giải thưởng. Ngẫm ra cứ thấy thế nào...