'Thân cò' mưu sinh trong giá rét

'Thân cò' mưu sinh trong giá rét
TPO – Trong cái rét buốt dưới 10 độ C ở Hà Nội, nhiều người nghèo khổ như những “thân cò” lặn lội mưu sinh, cố kiếm thêm từng đồng cho cái Tết thêm đủ đầy, tươm tất.

> Đổ xô đi sắm đồ chống rét
> Nhiệt độ xuống 10 độ C, người Hà Nội lại nổi lửa chống rét

Những ngày qua, nhiệt độ ở Hà Nội nhiều thời điểm dưới 10 độ C. Trong khi nhiều người sắm thêm quần áo, tất, mũ len, khăn quàng ấm áp, thì đâu đó giữa phố phường Hà Nội, vẫn bắt gặp những người lao động nghèo khổ miệt mài làm việc.

Ông Nguyễn Thanh Hải (quê Đan Phượng, Hà Nội) nhà trong con ngõ nhỏ phố Hạ Đình (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị điện giật khi mới 13 tuổi. Sau đó, ông bị viêm não, tê liệt một chân.

Trước ông sửa xe đạp, nay đi nhặt rác bán kiếm tiền nuôi vợ con. Một mình ông ở Hạ Đình, ngày ngày chống gậy tập tễnh đi nhặt rác.

Cụ Phan Thị Yến (hơn 90 tuổi), sống tạm bợ trong căn nhà nhỏ ven sông Hồng. Chồng mất sớm, một mình mắt kém, hơn 20 năm nay ngồi sau ghế đá ở Hồ Gươm (gần quán kem Thủy Tạ) bán nước.

Cụ bảo, cả ngày hôm nay lạnh buốt nên vắng khách, hàng ế lắm, nên sẽ cố ngồi đến khoảng 23h bán thêm chai nước rồi mới về nhà.

Mặc trời giá rét, những người lao động nghèo làm nghề bốc vác, kéo xe vẫn thoăn thoắt đôi chân, bán “sức khỏe” để kiếm đồng tiền nuôi gia đình. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Mặc trời giá rét, những người lao động nghèo làm nghề bốc vác, kéo xe vẫn thoăn thoắt đôi chân, bán sức kiếm tiền nuôi gia đình.
Một cụ già đạp xe trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả trên phố Trần Quang Khải. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Một cụ già đạp xe trở về nhà sau ngày làm việc vất vả trên phố Trần Quang Khải.
Công nhân xây dựng tại các công trường vẫn đang chạy đua để kịp tiến độ trước Tết. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Công nhân xây dựng tại các công trường vẫn đang chạy đua để kịp tiến độ trước Tết.
Những chị lao công vẫn miệt mài dọn rác trên các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Những chị lao công miệt mài dọn rác trên các tuyến phố Hà Nội.
Trong những góc phố, con hẻm, vẫn vang vẳng tiếng của những người gánh hàng rong. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Trong những góc phố, con hẻm, vẫn vang tiếng rao của những người hành nghề đồng nát.

Cùng chuyên mục

Thêm một dự án bảo tồn những ký ức đô thị quý giá của Hà Nội

Thêm một dự án bảo tồn những ký ức đô thị quý giá của Hà Nội

TPO - Ngày 9/10, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức lễ khởi động dự án xã hội hóa Phù Điêu “Kết đoàn” tại phía nam vườn hoa Long Biên, vừa góp phần gìn giữ một tác phẩm cổ động tiêu biểu của Hà Nội vừa mở ra không gian văn hóa công cộng mới tại Thủ đô.

Ngày đầu phân luồng nhiều tuyến đường làm Metro số 2 ở TPHCM

Ngày đầu phân luồng nhiều tuyến đường làm Metro số 2 ở TPHCM

TPO - Trong ngày đầu nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TP.HCM bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, nhiều tài xế bỡ ngỡ, đi nhầm hướng do chưa quen với hệ thống rào chắn mới.

Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

TPO - 15 gương "Thanh niên sống đẹp" - 15 câu chuyện hành động đẹp được vinh danh, tiếp tục gửi đi một thông điệp: Sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều phi thường. Đó có thể là một quyết định dấn thân, một lần hiến máu hay nhiều năm bền bỉ làm những việc có ích.

Người đàn ông đi lạc gần 800 km được công an hỗ trợ về nhà

Người đàn ông đi lạc gần 800 km được công an hỗ trợ về nhà

TPO - Bị lẫn, người đàn ông 69 tuổi ở Đồng Nai đón xe ra Đà Nẵng, cách nhà gần 800 km, rồi không thể tự tìm đường trở về. Phát hiện ông trong tình trạng mất phương hướng, có thương tích trên người, lực lượng công an đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin và kết nối đưa ông về với gia đình an toàn.