Nepal chật vật cứu hàng trăm người kẹt trong hầm, Trung Quốc khẩn cấp điều chuyên gia hỗ trợ

TPO - Hơn 100 người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện, buộc Nepal phải đề nghị hỗ trợ kỹ thuật từ nước ngoài. Trung Quốc đã khẩn cấp điều động 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm tới trợ giúp quốc gia láng giềng.

screen-shot-2026-08-29-at-231939.png
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang tìm kiếm ở huyện Gyirong, nơi trận lũ quét tràn qua. (Ảnh: Xinhua)

Nepal đã ghi nhận ít nhất 675 người thiệt mạng và khoảng 2.426 người mất tích. Trung Quốc xác nhận 7 người thiệt mạng và 544 người mất tích tại huyện Gyirong thuộc Tây Tạng.

Theo số liệu của Cục Du lịch Nepal, ít nhất 517 người nước ngoài từ 31 quốc gia vẫn mất tích, bao gồm 178 người Ấn Độ, 65 người Mỹ, 53 người Ukraine, 35 người Úc và 33 người Anh.

Ba ngày sau thảm họa, cuộc chạy đua với thời gian tìm kiếm người sống sót đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Theo chính quyền Nepal, hơn 100 người vẫn mắc kẹt trong nhiều đường hầm thuộc các nhà máy thủy điện. Quân đội Nepal đang khoan xuyên qua những khu vực bị đất đá vùi lấp, trong chiến dịch được mô tả là “cực kỳ khó khăn”.

Ngày 29/8, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết nước này không cần thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn thông thường, nhưng đang rất cần hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trong các lĩnh vực đặc biệt.

Nepal cần chuyên gia để giải cứu những người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục các tuyến giao thông và liên lạc bị chia cắt sau khi nhiều cây cầu bị phá hủy, nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài.

“Chúng tôi đã đưa ra đề nghị về hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trong những lĩnh vực mà chúng tôi chưa có đủ kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật”, ông Khanal nói.

Theo đề nghị trực tiếp từ Kathmandu, Trung Quốc đã khẩn cấp điều động 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal.

Tân Hoa Xã đưa tin, 5 chuyên gia đầu tiên đã được trực thăng đưa từ huyện Gyirong thuộc Tây Tạng sang Nepal vào chiều 29/8, để tham gia cứu hộ tại nhà máy thủy điện ở khu vực biên giới.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc xác nhận, nhóm chuyên gia được “khẩn cấp điều động theo yêu cầu của Chính phủ Nepal”. Bốn chuyên gia cứu hộ đường hầm khác cũng đã được cử đi để tăng cường lực lượng.

Nepal chấp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài sau khi nước này chịu áp lực ngày càng lớn từ các chính phủ có công dân vẫn mất tích trong khu vực thảm họa.

Trước đó, Chính phủ Nepal cho rằng nước này có khả năng tự tiến hành chiến dịch cứu hộ. Tuy nhiên, quy mô và tính chất đặc biệt phức tạp của thảm họa đã khiến Kathmandu phải tìm kiếm sự hỗ trợ về công nghệ và chuyên môn.

Cũng trong ngày 29/8, một nhóm chuyên gia về đường hầm của Ấn Độ cũng đã tới Nepal để hỗ trợ cứu hộ.

Ấn Độ trước đó đã đưa 3 chuyến bay chở khoảng 60 tấn hàng cứu trợ, bao gồm chăn, thuốc men và thực phẩm sang Nepal. New Delhi đồng thời đề nghị cung cấp nhân lực ứng phó thảm họa, các cây cầu lắp ghép sẵn và đội ngũ kỹ thuật để giúp Nepal khôi phục kết nối giao thông.

Thi thể phân hủy, nguy cơ dịch bệnh

Ba ngày sau thảm họa, giới chức Nepal cho biết một số thi thể được tìm thấy đã phân hủy đến mức không thể nhận dạng.

Các thi thể này có thể cần chôn cất sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, do lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và bùng phát dịch bệnh.

Tại thủ đô Kathmandu, nhiều gia đình có người thân mất tích đã tập trung bên ngoài cơ sở y tế Maharajgunj, nơi một số thi thể được đưa tới. Họ cố gắng nhận dạng người thân thông qua những bức ảnh được treo trên cổng và tường rào.

Chiến dịch tìm kiếm cũng đang diễn ra khẩn trương ở phía Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu phức hợp cửa khẩu Gyirong - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất - từ hôm 28/8. Do các tuyến đường dẫn đến khu vực này bị phá hủy, nhiều nhân viên cứu hộ phải sử dụng dây thừng để di chuyển qua rừng và vách núi.

Trong điều kiện thời tiết mưa và lạnh, hơn 50 nhân viên cứu hộ đã dò tìm trong những đống đá tảng và bùn đất, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống và liên tục gọi lớn để tìm người sống sót.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết chưa phát hiện dấu hiệu còn người sống sót tại khu vực cửa khẩu.

Cùng chuyên mục

Albania chìm trong biểu tình bạo loạn

TPO - Hàng chục nghìn người biểu tình tại thủ đô Tirana của Albania đốt phá các tòa nhà chính phủ, ngân hàng và đụng độ với cảnh sát trong đêm thứ hai liên tiếp, khiến ít nhất 14 cảnh sát bị thương và 35 người bị tạm giữ trong ngày 14/10.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn tất xây dựng một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực tại vùng Rostov, gần Ukraine, chỉ sau khoảng sáu tuần. Cơ sở mới có tám bệ phóng, được đánh giá có khả năng triển khai hơn 100 UAV trong vòng 24 giờ.

Mỹ cân nhắc sử dụng 'mẹ của các loại bom' ở Iran?

Mỹ cân nhắc sử dụng 'mẹ của các loại bom' ở Iran?

TPO - Quân đội Mỹ được cho là đã xây dựng các kế hoạch tấn công mới, trong đó bao gồm kế hoạch sử dụng loại vũ khí được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” (MOAB) để nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại các hoạt động tác chiến - dù là trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là khách mời đặc biệt tham dự Ngày Việt Nam tại Pháp

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là khách mời đặc biệt tham dự Ngày Việt Nam tại Pháp

TPO - Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 30/10 với chủ đề "Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp". Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ là khách mời đặc biệt của chương trình.

Pakistan: Sập mái trường học, 29 người thiệt mạng

TPO - Ít nhất 28 học sinh và một giáo viên thiệt mạng khi mái trường Al Khair ở thành phố Peshawar, Pakistan, đổ sập sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm. Hàng chục học sinh bị thương, một số em vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Mưa lớn biến đường phố thành sông, giao thông tê liệt ở Istanbul

TPO - Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), biến đường phố thành sông, nhiều phương tiện mắc kẹt và giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Chính quyền huy động khoảng 8.000 nhân viên cứu hộ, đồng thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp để ứng phó với tình hình.