TPO - Càng gần Tết Nguyên đán, những căn nhà mới nơi vùng bão lũ ở Gia Lai càng hiện rõ. Sau những mất mát do thiên tai, mái ấm hồi sinh từ sự chung tay của cộng đồng, mang theo niềm vui và hơi ấm cho người dân đón xuân.
Trong căn nhà mới rộng hơn 70m² vừa được dựng lên, bà Lương Thị Mai (73 tuổi, thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước) không giấu được niềm xúc động. Nhớ lại ngày căn nhà cũ bị bão đánh sập, bà Mai vẫn rưng rưng: "Hôm đó tôi đi dự đám cưới ở phía tây tỉnh Gia Lai, do mưa bão lớn nên không thể về kịp. Đến hôm sau trở về, căn nhà tích góp cả đời đã đổ sập, chỉ còn trơ nền đất". “Nhìn thấy căn nhà sập, tôi ứa nước mắt. Nhưng thiên tai thì không ai trách được, may mắn là Nhà nước quan tâm, giúp đỡ nên cũng vơi đi phần nào”, bà Mai chia sẻ. So với căn nhà cũ rộng nhưng xây dựng tạm bợ, căn nhà mới khang trang, kiên cố khiến bà yên tâm hơn mỗi khi mưa gió. Tổng giá trị căn nhà của bà Mai hơn 200 triệu đồng, trong đó kinh phí Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng; Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã kêu gọi 50 triệu đồng và xã Tuy Phước huy động các mạnh thường quân ủng hộ 35 triệu đồng, còn lại do gia đình dành dụm thêm. Niềm vui trong căn nhà mới cũng hiện rõ trên gương mặt bà Lê Thị Hòa (68 tuổi, thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây). Hôm 4/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao căn nhà rộng 50m² cho bà sau thời gian thi công khẩn trương. Căn nhà có tổng kinh phí 170 triệu đồng. Với bà Hòa, đây là tài sản lớn nhất có được sau nhiều năm chật vật, là chỗ dựa để an tâm sống những năm tháng tuổi già. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai trao quà cho người dân nhân dịp nhà mới được bàn giao.
Tại xã Tuy Phước Bắc, niềm vui lan tỏa trong căn nhà đang dần hoàn thiện của bà Lê Thị Cúc (68 tuổi). Hiện, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương hoàn thiện căn nhà để bàn giao cho gia đình vui đón Tết cổ truyền. Chồng mất sớm, hai mẹ con nương tựa nhau, thế nhưng, căn nhà che nắng che mưa cũng bị quật ngã trong gió bão. “Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể xây được căn nhà khang trang như thế này”, bà Cúc nói. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội hay những món quà thiết thực như nồi cơm điện, quạt máy, nệm,... của Quân khu 5 gửi tặng, bà Cúc càng thêm ấm lòng. Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 tặng quà cho các gia đình có nhà mới nhờ sự hỗ trợ xây dựng từ các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Các chiến sĩ bộ đội đang khẩn trương hoàn thiện những công việc cuối để bàn giao ngôi nhà cho người dân.
Cũng tại xã Tuy Phước Bắc, căn nhà mới của bà Võ Thị Kỵ (71 tuổi, thôn Giang Bắc) đang dần được hoàn thiện trong niềm vui những ngày đầu năm mới 2026.
“Chừng tuổi này ai nghĩ còn xây nhà mới. Nhà sập thì buồn, nhưng may mắn được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, có căn nhà khang trang để con cháu về sum vầy là vui lắm rồi”, bà Võ Thị Kỵ cười hiền trong căn nhà mới.
Hình ảnh bên trong căn nhà của bà Kỵ đang được hoàn thiện những công đoạn cuối, để gia đình đón Tết Nguyên đán 2026.
Những căn nhà mới xây thắp sáng niềm tin, mang hơi ấm mùa xuân đến sớm hơn với những phận đời từng oằn mình trước mất mát do thiên tai.