Hoàng Dũng chơi lớn

TPO - Với Xoay tròn Day 3, Hoàng Dũng đánh dấu hành trình làm nhạc bằng đêm diễn lớn nhất sự nghiệp. Đêm nhạc quy tụ hơn 11.000 khán giả, hơn 40 tiết mục cùng sân khấu được đầu tư quy mô còn lưu giữ nhiều khoảnh khắc xúc động giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

t1460483-3519.jpg
Xoay tròn concert Day 3 của Hoàng Dũng diễn ra tối 6/9 tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), thu hút hơn 11.000 khán giả. Trong khoảng ba giờ, anh chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc với hơn 40 ca khúc, từ những bản tình ca quen thuộc từng tạo nên tên tuổi nam ca sĩ đến những tiết mục kết hợp với vũ đạo.
r3do1284.jpg
Hoàng Dũng mang đến sân khấu Xoay tròn concert Day 3 các ca khúc tình ca quen thuộc như Đôi mươi, Yếu đuối, Nàng thơ, Nép vào anh và nghe anh hát... cùng những bản hit mới nhất trong album Xoay tròn như Tách, Cuối tuần, Ba mươi cái chớp mắt, Giữ anh cho ngày hôm qua...
t1460685.jpg
ak7i0286.jpg
Bên cạnh âm nhạc, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô sân khấu, đầu tư mạnh tay cho trải nghiệm nghe - nhìn, đồng thời tạo nên hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Với concert lần này Hoàng Dũng nâng cấp quy mô concert với mức đầu tư gấp rưỡi, hướng đến trải nghiệm live show tương xứng với không gian ngoài trời. Sân khấu sở hữu hệ thống màn hình LED liền mạch có kích thước hơn 1.300 m², kết hợp đèn, âm thanh, các hiệu ứng như phun khí, lửa, pháo giấy và pháo hoa xuyên suốt chương trình.
r3do3936.jpg
Hoàng Dũng mời một khán giả lên sân khấu song ca. Lần đầu được đứng cạnh thần tượng và cùng cất giọng trước hàng nghìn người, fan không giấu được sự xúc động, bật khóc trong lúc hát cùng thần tượng.
r3do3968.jpg
Những màn cầu hôn ngay trong đêm nhạc đã trở thành "đặc sản" của chuỗi concert Xoay tròn. Tại Day 3, trong ca khúc Lý giải, Hoàng Dũng và ê-kíp giữ nguyên hình ảnh live cam để ghi trọn hình ảnh 4 đôi tình nhân có khoảnh khắc cầu hôn đặc biệt, biến sân khấu thành nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. Với nam ca sĩ, việc chứng kiến những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn khán giả là cách âm nhạc bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống.
r3do2216.jpg
nh-15554.jpg
Minh Tốc & Lam là hai khách mời đầu tiên xuất hiện. Cả hai mang đến Step by step cùng Hoàng Dũng, ban nhạc và vũ công, trước khi tiếp tục hòa giọng với nam ca sĩ trong mashup Nửa thập kỷ, Chốn sa mạc, Bầu trời mới, Đôi lời tình ca...
ban-sao-cua-r3do5082.jpg
Orange trở lại cùng Hoàng Dũng trên sân khấu concert cá nhân, song ca Khi em lớn và Cứ thế - ca khúc mới đánh dấu 5 năm tình bạn của cả hai. Orange cũng có phần trình diễn riêng với mashup Cuộc gọi về nhà - Nơi pháo hoa rực rỡ và Em nên yêu cô ta, góp thêm màu sắc trẻ trung, giàu năng lượng cho đêm nhạc.
r3do5393.jpg
Sau Orange, Hà Lê mang đến một trong những màn kết hợp đáng chú ý nhất của đêm diễn.
r3do5356.jpg
r3do5310.jpg
Nam nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả, cùng Hoàng Dũng trình diễn Phonecert, sau đó cả hai tiếp tục khuấy động sân khấu với màn dance battle cho thấy khả năng trình diễn và tương tác ăn ý của hai nghệ sĩ.
r3do5264.jpg
Hà Lê cũng thể hiện riêng Trăm năm trước khi trở lại sân khấu cùng Hoàng Dũng trong Mưa Hồng, khép lại phần kết hợp bằng tiết mục giàu cảm xúc.
r3do7023.jpg
r3do6976.jpg
Ở khoảnh khắc tưởng như đêm nhạc đã khép lại, Vũ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc vỡ òa tại Xoay tròn Day 3. Cả hai lần lượt mang đến tiết mục Đoạn kết mới - Những lời hứa bỏ quên, Nàng thơ - Bước qua mùa cô đơn, Anh nhớ ra - Lời yêu em, Sâm panh... Chuỗi tiết mục đưa khán giả từ những giai điệu sâu lắng đến không khí tưng bừng, trước khi Hoàng Dũng và Vũ cùng band khép lại đêm nhạc trong một bữa tiệc âm nhạc đầy năng lượng.
r3do6315.jpg
Xoay tròn Day 3 cũng là dấu mốc để Hoàng Dũng và 11.000 khán giả nhìn lại hành trình từ những sân khấu nhỏ chỉ vài trăm khán giả đến concert lớn nhất trong sự nghiệp. Anh chia sẻ từng tự tổ chức một đêm nhạc với khoảng 500 người, còn hiện tại con số ấy chỉ là một phần nhỏ trong không gian khán giả tại Xoay tròn.
t1470990.jpg
Trước khi concert khép lại, Hoàng Dũng không kìm được nước mắt: “Đối với Hoàng Dũng, Xoay tròn Day 3 là điều phi thường, là concert có đông khán giả nhất của Hoàng Dũng. Từ khi quyết định sẽ làm Day 3 và tới tận 2h40 sáng ngày diễn ra concert, khi bước xuống khỏi sân khấu tổng duyệt, tôi vẫn rất lo, không biết concert có trọn vẹn hay không. Tôi cảm thấy may mắn khi được làm cùng các anh em, được mọi người đón nhận và có gia đình đến xem concert. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều".