TPO - Sau "Mưa đỏ" - bộ phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, Hạ Anh trở lại cuộc đua phim Việt sau lễ 2/9 trong "Lên hương". Nữ diễn viên chia sẻ cô có nhiều cơ hội hơn, song cũng áp lực trước cái bóng của O Hồng lái đò ở "Mưa đỏ".
Sau vai diễn cô lái đò ở Mưa đỏ, diễn viên trăm tỷ Hạ Anh trở lại cuộc đua phim Việt sau lễ 2/9. Nữ diễn viên được Khương Ngọc mời xuất hiện trong Lên hương với vai Kim Ánh. Cô cho biết vai diễn lần này có tính cách khác biệt với tác phẩm trước. Về quyết định nhận lời, cô cho hay: “Tôi luôn mong muốn thay đổi bản thân qua từng vai diễn. Khán giả sẽ thấy Hạ Anh trong bộ phim này với hình ảnh dịu dàng, trong bộ phim khác lại ngổ ngáo, ngang ngược. Đó là điều tôi muốn đeo đuổi”.Nữ diễn viên cho biết cảnh ấn tượng nhất là đối mặt với Hồng Đào, cảnh quay cũng khiến cô căng thẳng, áp lực thể hiện cảm xúc dồn nén. Nữ diễn viên cũng trân trọng cơ hội học hỏi từ nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân và NSƯT Tuyết Thu.Sau Mưa đỏ, Hạ Anh nhận thêm sự quan tâm từ các nhà làm phim. Hạ Anh nói cô nắm bắt được cơ hội để tiếp tục hành trình đóng phim. Nữ diễn viên có thêm nhiều dự án nhưng chưa muốn công bố. Hạ Anh nói cô luôn nhận nhiều câu hỏi về "hành trình phát triển sự nghiệp". "Trước Mưa đỏ tôi nhận câu hỏi sao 10 năm đi chậm quá, sau Mưa đỏ lại nhận câu hỏi có nắm bắt cơ hội để đi nhanh hơn không. Tôi thì luôn đi từng bước một, không phải là người vội vàng, phải làm thế này, thế kia. Miễn sao tôi cảm thấy điều đó làm mình vui và hạnh phúc”, cô nói. Những ngày không quay phim, Hạ Anh thích ở nhà và dành thời gian riêng cho bản thân. “Có những ngày tôi không làm gì cả, đặt đồ ăn về nhà, sau đó tập luyện, xem phim. Đó là cách tôi tự tái tạo năng lượng", Hạ Anh nói thêm. Hạ Anh cho biết cô là người thích ở nhà, hiếm khi gặp gỡ người khác. “Có những người bạn tôi gặp nói chuyện đến 3-4 tiếng. Nhưng có những người gặp nhau không biết nói gì, lúc đó tôi thà ở nhà. Vì vậy tôi là người không có quá nhiều bạn bè", Hạ Anh kể. Sau vai diễn trong bộ phim doanh thu cao nhất mọi thời, Hạ Anh đối mặt nhiều bình luận. "Là con người, ai cũng có cảm xúc. Tôi trân quý những lời động viên và tích cực. Với những điều tiêu cực, tôi xem có đúng như vậy không để thay đổi”, nữ diễn viên nói.
Với những bình luận tiêu cực, Hạ Anh chọn cách "không để ý". Cô cho rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui. Cô không muốn bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi vì sử dụng mạng xã hội. Hạ Anh tự nhận thấy bản thân là người mạnh mẽ, gần như không chia sẻ điều tiêu cực với gia đình: "Có thể người thân, bạn bè yêu thương mình hơn. Nhưng tôi nghĩ họ buồn, phiền lòng hơn khi nghe điều tiêu cực. Vì vậy tôi chỉ tâm sự những điều tích cực, điều bản thân thấy vui". Hạ Anh nói thêm cô có quá nhiều người yêu thương trong cuộc sống. Vì vậy cô không đặt nặng chuyện phiền lòng.Nữ diễn viên gia nhập cuộc đua phòng vé sau lễ 2/9, khi nhiều phim Việt liên tiếp ra rạp. Lên hương có suất chiếu sớm cùng thời điểm Mãi nợ một lời tạm biệt ra mắt. Phim cạnh tranh trực tiếp với Bóng ma nhà hát (Trâm Anh đóng nữ chính), trước khi Út Lan 2 nhập cuộc ngày 25/9. Đây là lần trở lại đáng chú ý của Hạ Anh sau Mưa đỏ. Khán giả có thêm nhiều lựa chọn ở các thể loại tâm lý, gia đình và kinh dị sau mùa phim lễ.