Ngày 29/8, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hoà (Nghệ An) cho biết, từ khi cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng phải túc trực 2 bên bờ sông từ sáng đến tối mỗi ngày để hỗ trợ nhân dân qua lại.
"Đợt lũ năm 2025 đã cuốn trôi cây cầu Trung Thắng bằng bê tông kiên cố. Xã sau đó làm cầu tạm để người dân đi lại. Vừa mới đưa vào sử dụng được mấy tháng chưa kịp quyết toán cho đơn vị thi công thì cầu tiếp tục bị lũ cuốn trôi hôm 20/8 vừa rồi. Ngoài cây cầu này, tràn Văng Ống cũng bị lũ làm hư hỏng. Cả 2 điểm cộng lại khiến 3 bản với gần 1.400 người dân bị chia cắt", Chủ tịch xã Yên Hoà nói.
Sau khi cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa phối hợp với Công an xã và các lực lượng tại địa phương tổ chức vận chuyển người dân, nhu yếu phẩm qua sông bằng thuyền, góp phần duy trì việc đi lại và bảo đảm an toàn cho người dân vùng bị cô lập.
Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, túc trực hai bên bờ sông từ sáng sớm đến hơn 22h đêm mỗi ngày.
Những chuyến thuyền ngược xuôi chở người dân ra, vào bản. Do nước chảy xiết, đơn vị chức năng phải dùng dây nối 2 bên bờ sông để níu thuyền cho an toàn.
Hơn 23h khuya ngày 25/8, một người dân bị đau ốm cần được đưa đến cơ sở y tế, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Yên Hòa nhanh chóng huy động phương tiện, tổ chức đưa người bệnh vượt qua dòng nước.
Dù trời tối, nước chảy xiết và điều kiện di chuyển khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn khẩn trương, cẩn trọng đưa bệnh nhân qua sông an toàn để tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.
Những chuyến thuyền nối đôi bờ trong mùa lũ không chỉ giúp người dân vận chuyển hàng hóa, đi lại mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ, hỗ trợ Nhân dân khi thiên tai xảy ra.