Dòng người thành kính dâng đóa sen thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người xếp hàng, nối dài thành kính dâng những đóa sen thơm ngát tưởng niệm 57 năm ngày Người đi xa.

Video: Dòng người dâng đóa sen thơm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-8.jpg
Ngày 2/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), tỉnh Nghệ An thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An.
tp-14.jpg
Cách đây 57 năm, ngày 2/9/1969, nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ biệt nhân dân Việt Nam. Sự ra đi của Người đúng vào ngày Quốc khánh - ngày dân tộc Việt Nam giành được độc lập, tự do - là một sự trùng hợp đặc biệt, càng làm cho ngày này trở thành thời khắc thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
tp-4.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh niềm tự hào và trách nhiệm của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nguyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Trong thời khắc thiêng liêng, những đài sen thơm ngát được thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An kính cẩn dâng những đóa sen tươi thắm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
tp-5.jpg
Đông đảo người dân, du khách thành kính xếp hàng vào Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa sen, gửi gắm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
tp-7.jpg
Những đóa sen được dâng lên trong ngày Quốc khánh càng mang ý nghĩa đặc biệt, như lời tri ân của các thế hệ hôm nay đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
tp-2.jpg
Bà Lê Thị Lan (60 tuổi, trú ở tỉnh Hà Tĩnh) xúc động rơi nước mắt khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Cuộc đời của Bác là một hành trình trọn vẹn vì nước, vì dân. Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách cao quý, cùng chân lý bất diệt: Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bà Lan chia sẻ.
tp-6.jpg
tp-3.jpg
Dòng người nối dài vào nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-1.jpg
Giữa ngày Quốc khánh, trở về Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người như càng thấm thía hơn giá trị thiêng liêng của hai chữ “độc lập - tự do”, càng hiểu sâu sắc cái giá của hòa bình và càng trân trọng những hy sinh, cống hiến của Bác Hồ cùng các thế hệ cha anh để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như hôm nay.