Công nhân Đà Nẵng háo hức về quê đón Tết trên những chuyến xe Công đoàn

Từ TP. Đà Nẵng, những chuyến xe Công đoàn đầu tiên lăn bánh, chở theo niềm mong ngóng sum vầy của hàng nghìn công nhân, người lao động trên hành trình trở về quê nhà đón Tết bên gia đình, người thân.
Sáng 11/2, những chuyến xe Công đoàn đầu tiên đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết miễn phí bắt đầu lăn bánh từ TP. Đà Nẵng, đưa những người con xa quê trở về đón Tết sum vầy bên gia đình, người thân. Ảnh: Giang Thanh
Từ 6h sáng, tại Trung tâm Văn hóa thể thao công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng), những chiếc xe ô tô 45 chỗ xếp hàng ngay ngắn đợi khách. Các cán bộ, nhân viên của Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tất tả chuẩn bị những bước cuối cùng để các chuyến xe có thể khởi hành.
Khệ nệ xách túi, kéo vali, anh Nguyễn Viết Dũng (SN 1984, quê ở Nghệ An) cùng vợ cẩn thận kiểm tra, tìm đúng số xe trên vé. Được sự hỗ trợ của cán bộ Công đoàn, anh Dũng sắp xếp hành lý vào cốp xe, lấy phiếu hành lý rồi lên xe chờ khởi hành.
Vào Đà Nẵng làm công nhân được hơn 1 năm nay, vợ chồng anh Dũng phải gửi con nhờ ông bà chăm sóc. Những ngày cận Tết, biết tin được tặng vé xe, anh chị cắt phép năm để tranh thủ về sớm, đoàn tụ với con cái, gia đình.
“Chi phí về quê dịp Tết cũng mất gần 2,5 triệu đồng, nhờ sự hỗ trợ của Công đoàn, chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền để trang trải cho mấy ngày Tết, biếu bố mẹ hai bên, mua cho con thêm bộ quần áo mới. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với công nhân, người lao động khó khăn”, anh Dũng nói.
Xuống xe trung chuyển, gia đình chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1986, công nhân Công ty Giày Richer Việt Nam) “tay xách nách mang” vali, thùng giấy, túi quà… đến chuyến xe Công đoàn về tỉnh Quảng Trị để sắp xếp hành lý, điểm danh và lên xe.
Từ sáng sớm tinh mơ, cả gia đình đã có mặt ở điểm trung chuyển tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc để theo xe trung chuyển đến điểm xuất phát của các chuyến xe Công đoàn ở Khu công nghiệp Hòa Khánh.
Nhiều năm nay, chị Thùy là khách quen trên các chuyến xe Công đoàn. Những chuyến xe về Tết miễn phí giúp công nhân, người lao động như chị bớt phần nào nỗi lo mỗi khi Tết đến, Xuân về.
“Cả gia đình tôi đều được hỗ trợ vé xe Tết Công đoàn nên tôi không phải lo lắng chuyện đặt xe, canh vé mỗi dịp Tết. Bên cạnh đó, tôi còn được Công đoàn công ty, Công đoàn khu công nghiệp hỗ trợ các phần quà Tết, phiếu sắm Tết 0 đồng… Những sự hỗ trợ đó giúp tôi vơi bớt gánh nặng”, chị Thùy kể.
Được biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức 105 Chuyến xe Công đoàn để hỗ trợ gần 4.000 công nhân, người lao động và người thân về quê đón Tết miễn phí.
Các chuyến xe diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu xuất phát chuyến xe đầu tiên vào ngày 11/2 (nhằm ngày 24/12 âm lịch) và kết thúc vào ngày 15/2 (nhằm ngày 28/12 âm lịch). Các tuyến xe xuất phát từ thành phố Đà Nẵng đến các tỉnh (cũ): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.
Trong ngày đầu tiên, có 7 chuyến xe Công đoàn lăn bánh để đưa công nhân về quê ăn Tết. Để hỗ trợ người lao động di chuyển thuận lợi, Công đoàn TP. Đà Nẵng cũng tổ chức 9 điểm trung chuyển tại các khu vực tập trung nhiều công nhân, người lao động sinh sống.
Trước đó, vé xe đã được Công đoàn cơ sở phát về cho từng đoàn viên, người lao động. Đây là chương trình ý nghĩa, nhân văn, được Liên đoàn Lao động thành phố duy trì thực hiện trong nhiều năm qua, giúp hàng chục nghìn đoàn viên và người lao động về quê đón Tết.
Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, từ nhiều năm nay, Chuyến xe Công đoàn đã hỗ trợ, đồng hành công nhân, người lao động trên hành trình về quê đón Tết.
“Điểm đặc biệt nhân văn của chương trình là công nhân, người lao động và gia đình có nhu cầu về quê đón Tết đều được tham gia chương trình. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công đoàn các cấp triển khai rất nhiều hoạt động để chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn vui Xuân, đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Đại nói.