Thủ tướng Hun Sen thăm 'thủ trưởng' cũ Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh

Thủ tướng Hun Sen thăm 'thủ trưởng' cũ Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh
TP - Nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ở phố Lý Nam Đế tầm 8 giờ sáng khi tôi tới đã thấy cánh cổng rộng mở, người qua lại rộn ràng. Được tin, nhà ông bữa nay có khách trọng. Chốc nữa, khách thăm là Thủ tướng Campuchia Hun Sen...

> Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện
> Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam

Thủ tướng Hun Sen (trái) và cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. ảnh: Xuân Ba
Thủ tướng Hun Sen (trái) và cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Xuân Ba.

Với cựu Tổng Bí thư, Thủ tướng Hun Sen vốn là người quen biết? Nhớ một lần gặp năm ngoái ở Vinh khi ông đi viếng các Liệt sĩ TNXP hy sinh ở Truông Bồn, ngồi chuyện với ông, trong không khí thân mật, có nhà báo hỏi ông về kỷ niệm với Thủ tướng Hun Sen, ông cười như là tránh và cũng như là gợi nhiều lắm nhớ sao hết. Ông ấy vẫn gọi tôi và ông Lê Đức Anh là thủ trưởng...

Nhiều? Trích ngang lý lịch từng là nghiệp binh của cựu Tổng Bí thư có những dòng như thế này. Tháng 4/1984, ông được thăng hàm Thiếu tướng, giữ chức Chủ nhiệm chính trị, rồi Phó tư lệnh kiêm Chủ nhiệm chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (mật danh Mặt trận 719). Có lẽ trước thời điểm năm 1984, ông từng bươn chải trận mạc với nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia? Còn ông Hun Sen, năm 1977, được bổ nhiệm làm Trưởng ban tham mưu Trung đoàn Đặc công của Khơme Đỏ ở miền Đông. Sau đó ông trốn sang tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) ở miền Nam Việt Nam để tránh sự thanh trừng của Pol Pot và thành lập lực lượng vũ trang gồm 2 vạn người Campuchia để chuẩn bị lật đổ Khơme Đỏ.

.
Thủ tướng Hunsen chụp ảnh cùng gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Xuân Ba

Khi Thiếu tướng Lê Khả Phiêu giữ chức vụ Chủ nhiệm chính trị, rồi Phó tư lệnh về chính trị kiêm Chủ nhiệm chính trị Mặt trận 719 ít lâu, thì năm 1985 Bộ trưởng Ngoại giao Hun Sen giành được 100% số phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín của Quốc hội Campuchia trong một sự kiện trọng đại, bổ nhiệm ông Hun Sen giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Người ta nói đó là vị Thủ tướng trẻ nhất... thế giới ở tuổi 30! Chắc có vô vàn công việc lẫn kỷ niệm như ông Lê Khả Phiêu từng bộc bạch là nhiều lắm vào cái thời điểm Phó Tư lệnh kiêm Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận sát cánh bên cạnh Thủ tướng Campuchia như thế?

.
Thủ tướng Hunsen tặng hoa người thủ trưởng cũ của mình

Lại chợt nhớ đến cuốn sách đã dẫn. Có chi tiết nhận xét về Hun Sen. Nhân vật đáng gờm này có nét độc đáo của một con người thực sự nhanh nhẹn sắc sảo, đã sống sót qua hơn chín lần chạm trán chớp nhoáng với cái chết. Đấy là vận may, cộng với khả năng phán đoán, từng trải và ý chí để tiếp tục tồn tại, khiến cho Hun Sen luôn tiếp tục vượt thoát hiểm nguy.

...Động thái hơi cúi chắp tay kiểu mến và kính khách của người Campuchia kiêm vòng tay giang rộng và cái ôm xiết giữa chủ và khách đã nói lên một trong những nhiều lắm ấy. Một bó hoa tươi được chuyền đến từ các tùy tòng của Thủ tướng, ông Hun Sen nhanh nhẹn đỡ lấy với chất giọng trầm, chậm: Trân trọng chúc mừng sinh nhật bác! (hỏi ra mới hay, hôm nay 27/12 là sinh nhật cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu). Rồi ông thân thiết chào phu nhân cựu Tổng Bí thư. Trước lúc khách đến, đứng gần chỗ người nhà cựu Tổng Bí thư, tôi thấy phu nhân trong sắc phục thường vận khi nhà có khách trọng. Bà băn khoăn hỏi ông Phiêu rằng, chốc nữa bà muốn tặng phu nhân Thủ tướng một cái lọ hoa... nhưng, do bận việc đột xuất phu nhân Thủ tướng Hun Sen đã xin phép vắng mặt trong cuộc thăm. Bà nhanh nhẹn cầm món quà trang trọng trao cho Thủ tướng Hun Sen nhờ chuyển đến phu nhân.

.

Thủ tướng Hun Sen ngạc nhiên thích thú khi được chủ nhà tặng bức tranh có hình cựu Tổng Bí thư và Thủ tướng Hun Sen đứng bên nhau dưới Tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia.

Chuyện giữa ông Phiêu và ông Hun Sen nối liền ngay từ khi chủ khách chưa an vị. Ông Hun Sen hỏi thăm ông Phiêu về sức khỏe lẫn đời sống của một số vị tướng lĩnh Việt. Trong đó có sự thăm hỏi chia buồn đến Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, cả tướng Nguyễn Nam Khánh...

Thủ tướng Hun Sen (trái) cùng cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh. ảnh: Xuân Ba
Thủ tướng Hun Sen (trái) cùng cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh. ảnh: Xuân Ba.

Thủ tướng Hun Sen tới lúc này mới đưa cặp mắt bao quát phòng khách tư gia cựu Tổng Bí thư chật kín người. Chợt chất giọng ông hơi cao khi bật lên kìa anh Nguyễn Chí Trung... Ông đã nhận ra thiếu tướng nhà văn Nguyễn Chí Trung ngồi ở cuối hàng ghế xa. Ông này viết vẫn hăng lắm... Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cười thân mật giới thiệu thêm. Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Chí Trung (một thời gian dài là phụ tá của Chủ nhiệm Chính trị Lê Khả Phiêu, từng chết hụt mấy lần ở chiến trường Campuchia ác liệt chắc cũng chỗ thân quen với Thủ tướng Hun Sen?) vẻ ngượng ngập đứng lên, chất giọng nhỏ nhẹ khi ông bộc bạch vài lời về việc sáng tác của mình.

Chuyện hồi lâu... Bất đồ Thủ tướng Hun Sen quay sang đoàn tùy tòng, đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Hoàng gia Campuchia mà ngồi bên cạnh là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ho Nam Hong, nói một hồi... Rồi ông cười nói tiếp bằng tiếng Việt là tôi thông báo cho anh em nội dung câu chuyện mà chúng ta đàm đạo nãy giờ!

.

Người cán bộ giúp việc của cựu Tổng Bí thư lặng lẽ xuất hiện rồi xin lỗi đại ý, theo nguyện vọng của Thủ tướng Hun Sen và chủ nhà, sau đây có cuộc trao đổi riêng...

Đoàn xe Thủ tướng Hun Sen ngoặt lối rẽ vào khu vực thành cổ, nơi ở của gia đình cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh tươm tất trong bộ vét màu sẫm. Mới hôm trước ông xuất hiện trong bộ quân phục đại tướng trong hội thảo về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Bên cạnh là lão phu nhân tươm tất áo dài màu sáng. Trong phòng khách tầng một, cả nhà đã đợi sẵn...

.

Thủ tướng Hun Sen cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ho Nam Hong và thành viên trong nội các của đoàn thong thả tiến lên cùng động thái chắp tay: Bận quá hôm nay mới đến thăm bác được. Bác khỏe chứ ạ? Cựu chủ tịch Lê Đức Anh cười: Cũng không được khỏe lắm... Năm nay 94 rồi. Vẫn thoảng chất giọng trầm và chậm của Thủ tướng Hun Sen Ông già tôi năm nay 90 còn bác 94... Quý hóa quá...

Một bức ảnh phóng to của chủ nhà tặng cho khách có 4 gương mặt tươi tắn khiến Thủ tướng Hun Sen ngạc nhiên. Hình Chủ tịch nước Lê Đức Anh cùng phu nhân, Thủ tướng Hun Sen và phu nhân. Ông đã nhận ra bức ảnh chụp thời điểm năm 1998. Ông hào hứng nghe thêm khoảnh khắc bức hình được ghi lại ấy do chính tác giả tấm ảnh trình bày. Đó là Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son, nguyên là thư ký của Chủ tịch Lê Đức Anh, vốn là người mê chụp ảnh.

.

Rành rẽ trong phòng là chất giọng của người phiên dịch truyền tải lại những kỷ niệm thời trận mạc gian khó mà chủ khách cùng nếm trải. Thời mà Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7 Lê Đức Anh, chỉ huy trưởng cơ quan tiền phương Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam. Rồi năm 1980, 1981, Thượng tướng Lê Đức Anh được phân công kiêm chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, Phó trưởng ban, rồi Trưởng ban lãnh đạo chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

.

Có lẽ những kỷ niệm ấy, với ông Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và cả ông Hun Sen đây, khó mà phai nhạt? Tôi chợt nhớ trong cuốn Hun Sen nhân vật xuất chúng (Hun Sen, The Strongmen of Combodia) của Harish C.Mehta & Julie B.Mehta, có chương Uống trà với một nhân vật đáng gờm. Tác giả cuốn sách thổ lộ một trạng huống khi phỏng vấn Hun Sen để lấy tài liệu viết sách, có đoạn nhỡ mồm đã buột ra câu hành động quân sự của Việt Nam để lật đổ Khơme Đỏ như là một “sự xâm chiếm” đã khiến Thủ tướng Hun Sen nổi giận. Ông đáp luôn bằng tiếng Anh không cần phiên dịch, nguyên văn trong sách ấy thế này ông đã nhanh chóng sửa lối giải thích lịch sử của chúng tôi, ông nói điều đó không bao giờ là một sự xâm chiếm, mà là một hành động giải phóng khỏi chế độ diệt chủng. Làm thế nào tôi, Hun Sen, một người Campuchia lại xâm chiếm đất nước của chính mình?

.

Kế đó là cuộc gặp riêng giữa chủ và khách...

Trong lúc đợi, phòng bên, tôi nghe thêm câu chuyện cởi mở giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Ho Nam Hong và Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Ông Phó Thủ tướng kể thời điểm năm 1979 ấy, ông đã thoát chết khỏi nanh vuốt của Pol Pot ở Battambang và được quân tình nguyện Việt Nam cứu thoát trên một chiếc xe tải như thế nào?

.

Tôi bất giác nghĩ đến những cuộc biểu tình của phe đối lập với ông Hun Sen mà các phương tiện thông tin đại chúng đương loan tải. Hy vọng ông sẽ vượt thoát qua thời điểm khó khăn này như dư luận cho rằng, Chính phủ ông sẽ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật để giữ vững kết quả bầu cử đã đạt được. Như ông trưa nay ở Hà Nội, ông đã bất ngờ cùng sẵn lòng bộc bạch thẳng thắn trong cuộc gặp với Hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia rằng, để thực hiện cuộc cải cách, sẽ kiên quyết thực hiện 4 mục tiêu chiến lược và 4 ưu tiên chiến lược...

Và cả một chút ấm áp na ná như truyền lửa với cuộc gặp hai vị thủ trưởng cũ…

Đêm 27/12/2013

Cùng chuyên mục

Tượng đài Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Quốc học Huế Ảnh: QH Huế

130 năm trường Quốc học Huế: Ngôi trường của tuấn kiệt, anh thư

TP - Trong nhiều lần trò chuyện với thạc sĩ Sử học Nguyễn Đình Dũng, người từng dạy môn lịch sử ở Đại học Huế và cũng từng công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, thường nghe anh nói rằng: “Trường Quốc học Huế là ngôi trường vĩ đại, là chiếc nôi đào tạo lớp lớp hiền tài đóng góp rất lớn cho lịch sử đất nước. Họ đích thực là những tuấn kiệt, anh thư. Trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của người học sinh Nguyễn Sinh Côn, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Rắn độc và rừng hoang đã 'bỏ bùa' họ như thế đó

Rắn độc và rừng hoang đã 'bỏ bùa' họ như thế đó

TPO - Suốt nhiều năm, thỉnh thoảng tôi vẫn được những vị khách phương xa, trong đó có cả khách Âu - Mỹ, nhờ dẫn đến những khu nhà hàng đặc sản thịt rắn như Lệ Mật để “thử món lạ”. Có những nhà báo châu Âu quyết tâm trải nghiệm đến cùng, giá cả chẳng thành vấn đề, cứ như thể đã đặt chân đến Hà Nội mà chưa nếm thịt rắn thì chuyến đi vẫn còn thiếu một điều gì đó. Vậy mà, khi tận mắt thấy quả tim rắn vẫn còn đập trong chiếc cốc thủy tinh, bên cạnh là thứ tiết đỏ au được khuấy bằng một cọng sả trắng nõn, không ít người bỗng chốc đổi ý. Họ lịch sự xin phép được dừng lại ở mức “chiêm ngưỡng”, nhường phần “thưởng thức” cho những người can đảm hơn.

Ông Nguyễn Hồng Quang tỉ mỉ, chăm chút từng sản phẩm mới

Khắc khoải về làng gốm cổ Hương Canh

TP - Từng có gần 400 hộ làm nghề, gốm Hương Canh (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) nay chỉ còn 4 hộ bền bỉ giữ lửa cho nghề gốm cổ. Được tạo nên từ nguồn đất trầm tích đặc biệt của địa phương, dòng gốm sành không men nổi tiếng bởi độ bền chắc và sắc màu trầm mộc mạc đang đối mặt với những khó khăn về đầu ra và nguy cơ thiếu người kế nghiệp.

Anh Lưu Quang Hà bên sản phẩm bê tông nghệ thuật của Công ty

'Chúa chổm' xứ Tuyên đúc nên cơ nghiệp

TP - Lưu Quang Hà vừa rời giảng đường đại học, bước chân khởi nghiệp liền bị quỵt tiền, phải vay nặng lãi để sống. Ở nhà, bố mắc ung thư phổi, gia đình khánh kiệt, khiến anh Hà nhiều đêm bật khóc. Nhưng rồi, anh đứng dậy, gây dựng công ty chuyên làm sản phẩm bê tông nghệ thuật – ngành nghề mà anh được học, doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho gần 20 lao động. Anh còn là Bí thư Chi đoàn ở tổ dân phố.

Công an cơ sở tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” Ảnh: NN

'Bóng ma đồ độc' ám ảnh vùng cao Quảng Ngãi

TP - Ở một số bản làng miền núi Quảng Ngãi, hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” vẫn âm ỉ tồn tại, len vào những mâu thuẫn đời thường, những cơn bệnh chưa được lý giải bằng khoa học. Từ một lời phán của thầy cúng, hàng xóm có thể thành kẻ thù, người vô tội bị cô lập, đánh đập, thậm chí mất mạng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Buôn Đôn đi bộ đến từng hộ dân tại buôn Đrăng Phốk để tiêm vắc xin cho trẻ

'Cõng' vắc xin tìm trẻ giữa đại ngàn

TP - Không để người dân vất vả đưa con đến trạm y tế, vào ngày 16 hằng tháng, cán bộ y tế xã vùng xa tỉnh Đắk Lắk vượt hơn 20km đường rừng đều đặn mang vắc xin vào tận buôn. Chuyến đi của họ đã mang thêm một lớp bảo vệ đến với những đứa trẻ nơi vùng lõi rừng, từng ngày rút ngắn giữa dịch vụ y tế và người dân.

Giếng cổ được người dân tự hào giới thiệu với khách đến thăm đảo

Bí ẩn giếng cổ ở xã đảo Đà Nẵng

TP - Giữa vùng biển đảo quanh năm nắng gió, nơi từng giọt nước ngọt quý hơn vàng, hai giếng cổ dưới chân núi Bàn Than ở Tam Hải vẫn trong veo, mát lành qua hàng trăm năm.

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Kháng và cô giáo HươngẢnh: Lê Văn Chương

Những người lính ở lại núi Dàng-Bài cuối: Trái tim cô giáo trẻ dành trọn tiếng "tít te"

TP - Tháng 2/1970, bên dòng sông Vệ (Hành Thịnh, Quảng Ngãi), những chiếc HU-1A còn gọi là tàu rọ liên tục quần đảo, gầm rít trên bầu trời. Giữa khói lửa chiến tranh, trái tim một cô giáo trẻ lại bị cuốn vào âm thanh “tít te” không ngừng của một cậu lính thông tin quê Thái Bình. “Cái này bí mật, không thể giải thích” – chàng lính Nguyễn Duy Kháng mỉm cười nói với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương về công việc của mình.

Cựu chiến binh Lại Vũ Yên và bà Nguyễn Thị Bè, mối tình và đám cưới trong chiến tranh, giờ đây đã hơn 50 năm Ảnh: Lê Văn Chương

Những người lính ở lại núi Dàng-Bài 2: Mối tình người lính quân y và nữ du kích

TP - Trước năm 1975, địch xem xã Hành Thịnh là một trong những cái gai rất khó nhổ. Bởi đây là một xã đồng bằng của Quảng Ngãi nhưng lại có rất nhiều ngọn núi: núi Dàng, núi Đuôi Chuột, núi Rố, núi Gò Đồn, núi và rừng Ông Đương, gò Rú. Địa thế hiểm trở vốn là lợi thế của quân giải phóng và là vùng đất chết đối với quân đội chính quyền Sài Gòn. Y sĩ Lại Vũ Yên đã trải qua những ngày gian nan tại đây, sau đó kết hôn với cô du kích…

 Ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản phường Hồng Ngự chăm sóc đàn cá tự nhiên Ảnh: Hoà Hội

'Ngôi nhà' của đàn cá trên sông Tiền

TP - Xuất phát từ ý tưởng giữ cá lại với dòng sông, người dân vùng đầu nguồn Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã biến đoạn bờ kè bình dị thành “bến đỗ an toàn” của đàn cá hàng nghìn con. Cá được cho ăn, bảo vệ và sinh trưởng tự nhiên. Mô hình độc đáo này không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn đánh thức tình yêu thiên nhiên trong cộng đồng.

Chiến dịch 500 ngày đêm đang được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ Hành Thịnh, xã Đình Cương. Trong số các liệt sĩ nằm lại, có nhiều người là đồng đội của vợ chồng ông Tân Ảnh: Lê Văn Chương

Những người lính ở lại núi Dàng: Mối tình lính DKB và cô y tá

TP - Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi đất nước hòa bình, hầu hết những người lính gác lại súng gươm để trở về với quê nhà, mang theo ký ức của một thời hoa lửa. Thế nhưng, tại xã Hành Thịnh (nay là xã Đình Cương) nằm dưới chân núi Dàng- vùng căn cứ cách mạng của Quảng Ngãi, vẫn có những người lính ở lại. Đầu tháng 9 này, họ đang lặng lẽ dõi theo từng nhát cuốc của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu được tổ chức đều đặn mỗi tháng ở phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng Ảnh: Giang Thanh

Quà quê kể chuyện Đà Nẵng

TP - Một tấm chiếu cói kể chuyện làng nghề, chai tinh dầu kể chuyện vùng dược liệu hay món đặc sản kể chuyện miền quê. Khi những món “quà quê” được đặt trong không gian trải nghiệm du lịch, câu chuyện về Đà Nẵng có cơ hội chạm vào du khách và theo họ đi xa hơn.