TPO - Một bác bảo vệ ngồi buồn không biết làm gì nên đã dùng bút bi vẽ mắt cho 2 trong số 3 nhân vật vốn không có gương mặt trong một tác phẩm ở triển lãm tranh. “Thiện chí” của bác vậy là đã phá hỏng bức tranh đầy tính nghệ thuật có giá trị 1 triệu đôla (22,7 tỷ đồng).
TPO - Lần đầu tiên, triển lãm tranh sinh viên – trưng bày học phần sáng tác chuyên ngành của sinh viên Khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam được tổ chức, giới thiệu 62 tác phẩm tranh lụa, sơn mài và sơn dầu ấn tượng.
“Nghiệp”, triển lãm cá nhân với 30 tác phẩm sơn dầu, acrylic khổ lớn về chủ đề con Trâu của họa sĩ trẻ Ngô Thanh Hùng vừa khai mạc chiều 21/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đang thu hút người xem.
TPO - Đến với triển lãm “Sức Sống Mộc Nhiên”của họa sĩ Lim Khim Katy, ngoài việc được chiêm ngưỡng những nét vẽ độc đáo khắc họa biến chuyển nội tâm, bạn còn có thể được đắm chìm vào khung cảnh của thiên nhiên tuyệt vời.
TP - Ngày 10/12, triển lãm “100 năm Bùi Xuân Phái, tranh Văn Dương Thành và thế hệ nối tiếp” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với 50 bức tranh của Văn Dương Thành; trong đó có các bức chân dung danh họa nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông ( 1920 - 2020), 50 bức tranh của các họa sỹ nhí.
TPO - Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như lụa, sơn dầu, sơn mài,…một cách sống động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ dưới góc nhìn nghệ thuật và văn minh.
TPO - Dù mới là học sinh trung học thế nhưng các tác phẩm trong triển lãm “Being an Artist” đã cho thấy sự sáng tạo và nội tâm phong phú của các họa sỹ trẻ.
Từ ngày 19 – 26/1/2019, tại Hiden Gem Coffee - Số 3b Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra triển lãm tranh Tết với chủ đề “Không phải xoắn” của nhóm họa sĩ Hà thành. Ý tưởng được bắt nguồn từ Mr Dlap - Nguyễn Đức Lập và những người bạn.
TPO - Một bữa tiệc tràn đầy cảm xúc và màu sắc. Đó là những gì mà người xem cảm nhận được tại triển lãm tranh Sắc màu tuổi 20 của các em học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy, Hà Nội.
TP - Ở triển lãm ảnh khỏa thân lần đầu tiên tại Việt Nam của tác giả Hạo Nhiên, công chúng hứng thú nhưng vẫn thấy “thèm”. Thậm chí có người chấp nhận bị “ném đá” để được tự do thốt lên: “Trời! Xem xong mới biết đây là những ảnh khỏa thân… Hình như hơi khô khan và thiếu dấn thân? Vì thuần phong mỹ tục chăng?”. Nay, Thái Phiên “chiêu đãi” lớn: Hở bạo.
TP - Thở nhẹ vốn là quán niệm của nhà Phật, có xung đột gì với sắc dục, phù phiếm, mà những ngả ngớn thân xác trên khung lụa là ấy tôi nhìn vào chỉ nghe dậy lên “những luồng run rẩy”…
TP - Hằng năm, cứ vào tháng 12, trong không khí cả nước náo nức kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, có một họa sỹ già ngồi lặng lẽ bên những chén trà tưởng niệm đồng đội đã khuất.
TP - Ngày 3/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) khai mạc triển lãm tranh trừu tượng của họa sĩ Trần Thị Thu. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của chị.
TPO - Lần đầu tiên tại Thừa Thiên-Huế diễn ra cuộc triển lãm mỹ thuật dành cho giáo viên giảng dạy ở các trường học vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng lũ.
TP - Tối 9/11, triển lãm “Chân dung cuộc sống” lần thứ 6 của Trần Đức Quỷ với chủ đề “Cái túi” vừa khai mạc ở L’espace. Sảnh chính của Trung tâm văn hóa Pháp bày đầy những “túi da còn lại” của những “hòn đá cố chấp” sau khi sự sống và linh hồn mất đi, gây ấn tượng thị giác mạnh tới người xem.
TP - Một triển lãm đặc biệt mang tên Sơn lục (Sắc xanh của núi) với sáng tác của hơn 30 họa sĩ cùng tác phẩm của các em nhỏ Hà Giang đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm là kết quả dự án nghệ thuật Sao Núi năm thứ tư do một nghiên cứu sinh ngành Việt Nam học đến từ Đài Loan khởi xướng.
TP - Nhìn lại là triển lãm cá nhân quy mô nhất từ trước tới nay của họa sĩ Lê Kinh Tài tại Hà Nội. Anh là tên tuổi sáng giá của mỹ thuật Việt Nam đương đại đồng thời chưa ngừng gây tranh cãi trong giới chuyên môn. Làm thế nào để Lê Kinh Tài bán được tranh với giá trăm nghìn đô/bức trong tình hình hiện nay- điều đó vẫn còn là bí mật.
TP - Tranh “ngọ nguậy” là cách gọi của mọi người về Triển lãm nghệ thuật Augmented Reality (AR) - nghệ thuật đưa hình ảnh tĩnh trở thành hình ảnh động, đang diễn ra tại Đà Nẵng. Đây cũng là triển lãm đầu tiên về loại hình này ở châu Á.
TP - Ngay từ khi triển lãm mới rậm rịch, Nguyên Trâu (tức họa sỹ Lê Đình Nguyên) đã “lụt” trong cơn mưa khen của bạn bè văn nghệ sỹ. Có những lời khen chân thành nhưng cũng không hiếm những lời khen “té nước theo mưa”, còn người duyệt triển lãm Nguyên Trâu II chỉ bình một câu ngắn gọn: Triển lãm này vui trước hết!
TP - Hà Trí Hiếu mở hàng cho loạt triển lãm trong khuôn khổ Vietnam Eye- dự án quốc tế tổng kết nghệ thuật đương đại Việt Nam. Đây là dự án thứ tám trong chương trình Global Eye Programme do David và Serenella Ciclitira khởi xướng từ 2009.
TPO - Nếu như Trần Gia Tùng trừu tượng và hiện thực, Nguyễn Như Đức lãng mạn và thơ mộng thì Nguyễn Thanh Hải lại luôn đầy ắp những mảng màu. Cả 3 mảnh ghép ấy đã gặp nhau trong không gian triển lãm vừa khai mạc mới đây tại Hà Nội.
TP - Triển lãm tên cực ngắn, chỉ gồm hai dấu câu ?! của Nguyễn Đình Hoàng Việt diễn ra đến 6/12 tại Manzi, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội. Kể cũng khó đặt cái tên khi triển lãm gồm hai mảng. Một là xác của các loại động vật thuộc chuỗi thức ăn của con người. Hai là những chi tiết vụn vặt trong phòng như vết kính nứt, chiếc đinh trên tường… Một họa sĩ bị hấp dẫn bởi xác chết và thường giam mình trong nhà sẽ có chuyện gì để kể?
TP - Triển lãm “ Nhìn ra ngoài và nhìn vào trong” của họa sỹ Phạm Minh Tuấn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày 3/1 vừa qua là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của anh sau 10 năm chiêm nghiệm.
TP - Giấy mời đê ...? tới dự khai mạc triển lãm tranh "Ngựa trên núi". Năm Ngọ sắp tới, mở một cuộc triển lãm với những bức tranh vẽ Ngựa để chào đón quả cũng là một ý hay.
TP - Chiều 18/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm tranh của cố họa sĩ Trần Trung Tín (diễn ra đến hết ngày 30/10), một hiện tượng khá đặc biệt của nền mỹ thuật Việt Nam. Ông từng được ví như Edvard Munch (một danh họa người Na Uy) của Hà Nội.
Sáng lập triển lãm ảnh Chase Hanoi, Trưởng BTC Hội thảo Du học VietAbroader 2013, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại Mỹ, tổ chức quảng bá văn hóa Việt Nam với SV quốc tế… Tôn Nữ Thùy Anh (năm thứ hai, Bard College, Mỹ) nổi lên như một thủ lĩnh trẻ dám nghĩ, dám làm.
TP - Không gian nghệ thuật: Hữu Ước được trưng bày ở số 100 Yết Kiêu, khai trương sáng 20/6 đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam nên đông đảo bạn bè đồng nghiệp của nhà văn - nhà báo - Trung tướng Hữu Ước có dịp chúc mừng anh.
TP - Triển lãm mang tên Lưu lại dấu ấn của bạn của nghệ sỹ Mỹ Dan Potter diễn ra từ ngày 5-7/4 tại Trung tâm tiếng Anh Evergreen, số 5 ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội. Đây là triển lãm thứ tư của ông tại Việt Nam.