5 họa sĩ Nguyễn Văn Cường, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Hải Nam, Bùi Trọng Dư, Khổng Đỗ Duy đã tổ chức Triển lãm T5 lần thứ 4. 50 bức tranh sơn dầu, sơn mài được trưng bày tại sự kiện. Triển lãm năm nay vẫn tập trung vào cảnh sắc và con người Việt Nam, nhưng mỗi họa sĩ với mỗi trải nghiệm khác nhau lại có những góc tiếp cận khác nhau.
Nhóm họa sĩ T5 |
Người yêu hội họa tề tựu về buổi triển lãm. |
Bức tranh sơn dầu - Phong cảnh khiến người xem bồi hồi về một góc làng quê xưa dung dị của họa sĩ Nguyễn Văn Cường. |
Với hơn 30 năm trong nghề, họa sĩ Nguyễn Văn Cường, người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghiệp vẽ tái hiện phong cảnh làng quê với phong cách ấn tượng.
Bức tranh sơn dầu Đào xưa... |
...và Thanh âm mùa xuân No 2 của họa sĩ Khổng Đỗ Duy. |
Họa sĩ Khổng Đỗ Duy lại thổi hồn những lát cắt quen thuộc của cuộc sống thường nhật vào những tác phẩm của mình. Một góc nhà, một lọ hoa cau, một cành đào nhắc nhớ dịp Tết về... được họa sĩ thể hiện gần gũi, thân thuộc, ấm áp, bình dị.
Cũng mang gợi nhớ văn hóa Việt xưa, nhưng họa sĩ Phạm Hồng Phương lại có cách thể hiện phá cách trong bức tranh sơn mài Chiều trên Phủ. |
Những bức tranh của họa sĩ Phạm Hồng Phương lại đem đến những óc nhìn mới lạ về con người. Mỗi bức tranh như sự ngắm nhìn, lý giải, trân trọng hay đơn giản là chỉ nhận diện những cảm xúc, những trải nghiệm của cá nhân.
Bức tranh Suối tóc của họa sĩ Nguyễn Hải Nam |
Sử dụng chất liệu sơn mài, họa sĩ Nguyễn Hải Nam lại cho người thưởng tranh những hình dung về người con gái dịu dàng, mơ màng, hòa mình vào thiên nhiên.
Bức tranh Hoa xoan của họa sĩ Bùi Trọng Dư. |
Tranh sơn mài Giai điệu mùa xuân. |
Họa sĩ Bùi Trọng Dư mang đến triển lãm lần này những tác phẩm mang chủ đề yêu thích của bản thân: Sen, thiếu nữ. Những nét họa của họa sĩ Trọng Dư khiến người xem ấn tượng bởi nét tinh tế, mềm mại, lãng mạn. Mỗi bức tranh lại đem đến góc nhìn vừa mới mẻ lại vừa quen thuộc.
Triển lãm T5 diễn ra tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ kéo hết ngày 23/12.