TPO - "Đến 9h20 ngày 1/11, lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác cưỡng chế, tháo dỡ biển hiệu của cơ sở chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm của ông Nguyễn Tiến Nam".
TPO - "Các bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh như ung thư, tim mạch, suy thận... được ông Nguyễn Tiến Nam điều trị bằng cách cho uống nước ion kiềm, nhịn ăn và không uống thuốc. Lực lượng chức năng đã phải lập chốt, tuyên truyền để bệnh nhân không vào cơ sở để chữa bệnh", ông Nguyễn Văn Thêm thông tin.
TPO - Đền Làng Hiếu hiện có khu nghĩa trang là nơi thờ phụng cho gần 90 ngôi mộ cá Ông - cá voi. Đây được xem là nghĩa trang cá voi lớn nhất tỉnh Nghệ An.
TPO - Lợi dụng những lỗ hổng trong công tác quản lý, nhiều mặt hàng thực phẩm chức năng đang được quảng cáo tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, bán với giá đắt đỏ. Cơ quan chức năng đang đề ra nhiều giải pháp ngăn chặn vấn nạn trên, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
TPO - Công an Quảng Ngãi đã xác định được danh tính và triệu tập nam sinh viên chữa bệnh câm điếc bằng cách rút lưỡi, vỗ tai… giống hệt ông Võ Hoàng Yên.
TPO - Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng cách rút lưỡi, vỗ tai… giống hệt ông Võ Hoàng Yên. “Thần y” mới này được xác định là một sinh viên, quê xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định hủy bỏ bằng khen của ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự vì chữa bệnh không hiệu quả, gây phản ứng không tốt cho dư luận địa phương.
TPO - Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) sẽ rà soát và yêu cầu UBND huyện thu hồi, hoàn trả cho ngân sách đối với các khoản chi sai quy định khi mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại địa phương này.
TPO - Ngày 22/3, ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự trên địa bàn huyện Bình Sơn vào tháng 7/2020.
TPO - Mặc dù người dân hoàn toàn miễn phí trong khám, chữa bệnh nhưng để mời được “thần y” Võ Hoàng Yên cùng đoàn cộng sự về địa phương khám, chữa bệnh, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã phải tốn hơn 200 triệu đồng tiền ngân sách vào hoạt động này.
TPO - Bà Nhi đưa ra hai lọ thuốc và nói “đây là lọ thuốc mà ông Yên cho, xoa vào chỗ bướu hằng ngày”. Lọ thuốc không thấy nhãn hiệu, mở ra thấy thuốc màu đen, dẻo, có mùi hôi.
TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, các huyện, thành phố đề nghị dừng việc mời và cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại địa phương.
TP - Ngày 13/12, Tiêu Hồng Từ (Xiao Hongci), người từng tự xưng là “Đại sư phương pháp tự chữa bệnh bằng cách vỗ, đập, kéo gân”, đã bị một tòa án ở Sydney, Australia kết án 10 năm tù vì tội ngộ sát, không được phóng thích trước 7 năm rưỡi.
TPO - Nhiều nạn nhân đã đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lên đến hàng tỉ đồng của “thần y” chữa bệnh bằng cách mê tín dị đoan.
TP - Ở thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) nhiều người không lạ với cái tên “thầy” Năm Ngởi (Lê Văn Ngởi, 54 tuổi) với cách chữa bệnh bằng…quơ nhang. “Bất kì bệnh nan y nào bác sĩ chào thua, đến đây tôi chữa trong vài ngày là khỏi hẳn”- ông Năm Ngởi nói chắc như đinh đóng cột.
TP - Nhiều người từ các tỉnh phía Nam tin sái cổ chuyện “thầy” Diệp tại Bình Thuận có khả năng trị bá bệnh, trong khi cơ quan chức năng nói thầy không có chuyên môn, trước đây chuyên nấu rượu, nuôi heo.
Lợi dụng tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương" của nhiều người, ông Chử Văn L. (SN 1960 tại xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) đã "khoác" lên mình vỏ bọc "cứu nhân độ thế". Với bài thuốc được ông "xướng tên" là thuốc bí truyền chữa cơ xương khớp, thậm chí chữa vô sinh đã lừa được rất nhiều người cả tin.
TP - Trong chương trình nghệ thuật Chợ quê chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam tối 18/10 tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội, Anh Thơ hát Nơi gặp gỡ tình yêu, Mẹ yêu con, Cô gái vót chông, Ở hai đầu nỗi nhớ.
TP - Từ một cơ sở cai nghiện ma túy chui đầu tiên, anh Ngọc đã nhân thành 20 cơ sở, từ Bắc vào Nam, cai cho hàng chục ngàn người, đạt tỉ lệ thành công gần 60%, được dân gian phong danh hiệu “Thần y”…
TPO - Hàng ngày, sau giờ học, Quân chữa bệnh cho cả hàng ngàn người đến từ nhiều địa phương khác nhau. Bi kịch nảy sinh từ đây. Bởi, “thần y” hay không “thần y” thì Quân vẫn chỉ là một cậu nhóc.
TP - Ngày 25/3, em Phùng Minh Quân (9 tuổi, ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã được chuyển từ bệnh viện Nhi Đồng Nai sang bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 để theo dõi và điều trị vì Quân có biểu hiện sợ hãi, lo lắng và đôi lúc tỏ ra thất thần.
TP - Được ví như Bao Thanh Thiên tái thế, tri huyện “bất đắc dĩ” nhưng cơ mưu túc trí Lưu Thiên Tước (Trương Vệ Kiện) sẽ đưa người xem đến với những vụ án cổ trang gay cấn, hấp dẫn trong phim THẬP ĐẠI KỲ ÁN.
Đang hành nghề thợ hàn, anh Phạm Đức Thắng ở xã Đức Thắng, (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đột nhiên nghỉ việc rồi tự xưng mình là "thần y" có khả năng chữa bách bệnh, chỉ bằng phương pháp xoa bóp, bấm huyệt.
TP - Hôm qua, xã Thanh Vân (Tam Dương, Vĩnh Phúc) tháo dỡ các băng rôn thông báo làng có dịch. Trước đó, băng rôn được căng lên nhằm ngăn người bệnh khắp nơi đổ về nhà bà Phan Thị Tranh ở thôn Vân Du, để nghe hát, uống lá mát mong hết bệnh.
TP - Dư luận đang xôn xao chuyện bà Phan Thị Tranh (xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc) chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo chỉ bằng phương pháp bắt tay, hát và cho uống thuốc lá.
Cô Phan Thị Tranh (trú tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã thu hút nhiều người bệnh từ mọi miền đất nước đổ về đây để xin chữa bệnh chỉ bằng cách... hát và bắt tay.
"Nếu bị gai đâm vào da thịt, dùng lông nhím đốt thành than mà bôi, ngày mai chắc chắn sẽ khỏi. Bị sưng ban, mụn nhọt, dùng cây vạt vẹo nghiền nát mà đắp vào”, thầy thuốc Mã Văn Hùng thao thao kể về những phương thuốc bí truyền của người Nùng.
Chỉ với một loại lá cây mọc dại trong rừng, gần 100 năm qua, gia đình ông Lữ Văn Thính đã giành lại mạng sống cho hàng nghìn bệnh nhân bị tai nạn bỏng.