Quan hệ giữa Mỹ và Syria đang ngày càng căng thẳng sau khi bà Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã liệt kê được một bản danh sách dài về “tội” của Syria. Bà C.Rice thừa nhận cho đến nay Mỹ vẫn chưa thể khẳng định được liệu Damascus có đứng đằng sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Libăng Rafik Hariri hay không?
Tuy nhiên bà C.Rice cho rằng với vị trí của Syria ở Libăng có lực lượng đồn trú tại đó, có tiếng nói quan trọng với Chính phủ Libăng, rõ ràng Damascus phải chịu trách nhiệm về sự mất ổn định ở Beirut. Bà Rice cho biết phía Mỹ đã phàn nàn về Syria từ lâu chứ không phải đến vụ ám sát ông Rafik Hariri quan hệ giữa hai bên mới căng thẳng.
Nhưng rõ ràng là chỉ đến khi xảy ra vụ ám sát nói trên, Washington mới triệu hồi bà Đại sứ Mỹ Margaret Scobey tại Damascus về nước vô thời hạn. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với Syria trong nhiều năm qua mà bà Rice cũng phải thừa nhận đó là tín hiệu xấu đối với quan hệ hai nước.
Đại sứ Syria tại Washington D.C Imad Moustapha cho biết, nước ông đã làm hết sức mình để hợp tác với phía Mỹ trong 18 tháng qua đồng thời sẵn sàng làm bất cứ điều gì để làm bớt căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Imad Moustapha bác bỏ điều cho rằng Syria có thể giúp ngăn chặn vụ ám sát ông Rafik Hariri vì quân đội Syria không đồn trú tại các thành phố lớn Libăng.
Ông nói: Mỹ có 150.000 quân ở Irắc mà không ngăn chặn nổi các cuộc đánh bom liều chết của lực lượng nổi dậy thì làm sao 13.000 quân Syria ở Libăng có thể ngăn chặn được vụ ám sát ông Rafik Hariri?
Mặc dù phía Damascus có hợp tác nhất định với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng bà Condoleezza Rice vẫn chưa hài lòng. Bà cho rằng phía Mỹ nhận được sự hợp tác của phía Syria nhưng chỉ là những nỗ lực không hiệu quả và không hết lòng.
Đặc biệt là trong vấn đề Irắc, Mỹ không hài lòng khi biết Syria cung cấp một phần lãnh thổ của mình cho lực lượng Irắc nổi dậy. Trước ủy ban Đối ngoại thượng viện, Ngoại trưởng C.Rice cảnh báo: Syria cần hiểu rằng Mỹ rất lo ngại về hoạt động của Syria ở bên ngoài lãnh thổ vì điều đó có thể gây nguy hiểm đến các lực lượng của Mỹ.