![]() |
| Bức ảnh Tình yêu thời bạo loạn. |
Ngày 14-6 vừa qua, tại thành phố Vancouver, Canada xảy ra vụ bạo loạn do các hooligans gây ra. Lửa cháy đùng đùng từ các ô tô bị đốt, cảnh sát chống bạo động được huy động để dẹp loạn. Trong bối cảnh đó, một đôi nam nữ nằm ôm nhau thắm thiết ngay giữa đường phố, trở thành một cảnh rất lãng mạn.
Sau khi xuất hiện trên mạng, bức ảnh đã gây nhiều tranh luận, có người cho rằng nó được dàn dựng, không có thật, nhưng cũng có người khẳng định chính mình đã chứng kiến cô gái bị cảnh sát xô ngã và người bạn trai đã nằm xuống hôn để an ủi.
Tác giả bức ảnh là Richard Lam, một phóng viên nhiếp ảnh Canada gốc châu Á. Ông Lam kể lại: khi đó cảnh sát chống bạo động nhằm thẳng phía ông đang đứng xông tới, ông phải bỏ chạy.
Quay đầu lại, ông thấy cách đó khoảng 7-10 mét có hai người nằm trên đường phố. Tưởng họ bị thương, ông giơ máy để chụp nhưng không nhìn kỹ. Cho đến khi về nhà, xem lại những ảnh đã chụp, ông mới phát hiện ra họ đang hôn nhau say đắm.
Ông kinh ngạc và sững sờ tới há hốc miệng. Ông cám ơn mọi người đã chú ý tới bức ảnh, nhưng cũng nói có nhiều người cũng chụp được cảnh tượng này và tin rằng sẽ có những người khác công bố những ảnh họ chụp để cho thấy ông không hề dàn dựng để có tác phẩm.
| “Khi đó cảnh sát tràn qua và chúng tôi bị họ xô ngã, Alex vừa đau vừa sợ nên khóc nức nở, cô ấy cần được an ủi. Tôi đã nằm xuống ôm hôn cô ấy và nói “không sao đâu em”.” - Scott Jones. |
Richard Lam không phải chờ đợi lâu. Một người chứng kiến là Wiiliam đã kể với phóng viên báo “The Sun” của Vancouver câu chuyện phía sau bức ảnh này mà ông đã tận mắt chứng kiến và khẳng định thực ra nó không lãng mạn cho lắm. Lúc đó đôi nam nữ này đang ở phía ngoài bãi đậu xe, còn ông thì đang đứng trên tầng lầu của bãi để xem chuyện xảy ra phía dưới đường.
Khi cảnh sát dàn hàng để tiến về phía những kẻ gây rối để đàn áp, cặp trai gái lâm vào tình thế nguy hiểm vì bị kẹt ở giữa. Họ định dắt nhau chạy nhưng không kịp và bị cảnh sát dùng khiên xô ngã. Đầu cô gái bị đập xuống đất, cô khóc nức nở vì đau. Người bạn trai cũng ngã ngay bên cạnh. Đám cảnh sát bỏ mặc họ và tiến về phía trước, một số người đứng phía ngoài xem khi đó chạy tới xem họ có bị sao không.
Rồi cuối cùng, hai nhân vật trong ảnh cũng xuất hiện và chứng minh những lời kể của Richard Lam và Wiiliam là chân thực. Chàng trai là Scott Jones, 29 tuổi, người thành phố Pert của Australia, còn cô bạn gái người Canada tên là Alex Thomas.
Scott Jones kể lại chuyện đã xảy ra như trên và nói thêm: “Khi đó cảnh sát tràn qua và chúng tôi bị họ xô ngã, Alex vừa đau vừa sợ nên khóc nức nở, cô ấy cần được an ủi. Tôi đã nằm xuống ôm hôn cô ấy và nói “không sao đâu em!””.
Ông bố của Scott Jones rất tự hào về con trai mình. Ông đã để lại lời nhắn trên facebook của mình: “Romeo trong ảnh là con trai tôi đấy. “Make love, not war” chính là thông điệp của hình ảnh ấy”.
Theo Daily Mail
