TPO - Diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM vào ngày 1/2, giải Tết Run Half Marathon 2026 thu hút gần 10.000 vận động viên tham gia, tạo nên không khí sôi động, rộn ràng trong những ngày đầu xuân năm mới.
Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã có mặt tại khu vực xuất phát để bước vào cuộc tranh tài chính thức diễn ra lúc 5h30 sáng ngày 1/2/2026. Tại Hà Nội, hơn 4.500 vận động viên cùng xuất phát để chinh phục duy nhất một cự ly Half Marathon, biến đường chạy 21km trở thành hành trình đặc biệt khép lại năm cũ và chào đón năm mới bằng những bước chân bền bỉ. Giải đấu năm nay ghi nhận sự góp mặt đông đảo của nhiều câu lạc bộ chạy bộ trên cả nước, với số lượng thành viên tham gia lớn. Không chỉ là một cuộc đua về tốc độ, Tết Run còn gây ấn tượng bởi hình ảnh các vận động viên khoác lên mình những bộ trang phục mang đậm sắc màu văn hóa dân gian, từ hình tượng Ông Công Ông Táo cho đến các trang phục truyền thống được cách điệu đầy sáng tạo.
Thay vì những bộ đồ thể thao quen thuộc, nhiều vận động viên đã lựa chọn áo dài làm trang phục đồng hành trên cung đường hơn 21km, tạo nên những khoảnh khắc vừa lạ mắt vừa giàu bản sắc giữa không gian thể thao hiện đại. Một nữ VĐV diện trang phục truyền thống của dân tộc tham gia Tết Run. Không chỉ các vận động viên, các đoàn cổ vũ cũng hòa mình vào không khí lễ hội khi khoác lên những trang phục ngày Tết rực rỡ, tiếp thêm nguồn năng lượng sôi nổi và tinh thần máu lửa, theo sát và cổ vũ các vận động viên suốt hành trình thi đấu. Nhiều vận động viên nổi tiếng cũng góp mặt tại giải. "Bông hồng thép" - Cựu vận động viên ĐTQG Phạm Thị Hồng Lệ về đích sau khi chinh phục thành công hơn 21km đường chạy, với thành tích 01:20:01.
Bước sang năm thứ 3, Tết Run đã trở thành dấu ấn đậm nét trong lòng các VĐV đam mê bộ môn chạy bộ mỗi dịp tết đến xuân về. Một giải đấu mà thể thao và văn hóa dân tộc cùng song hành, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt.