![]() |
| Gấu Chú Tâm – hình ảnh thân thương với các gia đình ở Trạm Hạnh Phúc. Ảnh: TL |
Kết nối nhưng vẫn xa xôi
Thầy Minh Niệm – Tác giả của cuốn sách “Làm như chơi” viết rằng: “Kết nối thì phải có mặt. Tất cả các giác quan phải mở ra và nhận biết rõ ràng những gì mình đang tiếp xúc”.
Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn khiến mọi người trở nên vội vàng, dù có kết nối nhưng thật sự vẫn rất xa xôi. Ngay cả khi cả gia đình tụ họp ăn uống, thì hình ảnh quen thuộc dễ thấy đó là mỗi người “dán mắt” vào một chiếc điện thoại. Suốt buổi gặp mặt, đôi khi không ai nói với nhau một lời bởi họ hiện diện tại một nơi, nhưng đầu óc lại lang thang ở nơi khác, hoặc lướt facebook, hoặc bận nói chuyện với một người khác…
Nhịp sống này đang trở thành một thói quen khó thay đổi. Bởi thế, một dự án xã hội mang tên “Trạm Hạnh Phúc” đã ra đời để làm một thay đổi một thói quen nhỏ cho bố mẹ và con cái: xây dựng những kết nối “chất lượng” và tiến đến xa hơn là xây dựng hạnh phúc cho triệu gia đình Việt. Vào Trạm Hạnh Phúc, một yêu cầu nhỏ cũng đặt ra cho các phụ huynh và trẻ em đến đây: không sử dụng điện thoại trong 60 phút để trẻ có thể hòa đồng, vui chơi cùng nhau hay bố mẹ có thể quan sát, hỗ trợ, trao đổi cùng con một cách tập trung và trọn vẹn.
![]() |
| Bố mẹ có thể quan sát hoặc chơi cùng các bé với hướng dẫn của các quản trò. Ảnh: TL |
Trong thực tế, nhiều bố mẹ và con cái đang thiếu đi những kết nối chất lượng khiến để lại những hậu quả lâu dài lên sự trưởng thành của con cái. Những nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng từ 3-10 tuổi là giai đoạn vàng trong sự phát triển của trẻ nên rất cần sự đồng hành sát sao của cha mẹ. Ở giai đoạn này, trẻ dễ dàng học hỏi và hoàn thiện thông qua sự tương tác với người thân, bạn bè và xã hội. Nếu để trẻ thiếu kết nối với cha mẹ và người thân, trẻ dễ bị thiếu hụt một số kỹ năng cảm nhận, kỹ năng thể hiện bản thân một cách lành mạnh, mạch lạc, ảnh hưởng không tốt đến quá trình trưởng thành và hạnh phúc sau này.
Chú Tâm – món quà hạnh phúc thật sự
Đến với Trạm Hạnh Phúc, nhiều người bất ngờ khi biết có một bạn gấu mascot mũm mĩm mang tên “Gấu Chú Tâm”. Mỗi khi cần trẻ tập trung, Gấu Chú Tâm sẽ lắc nhẹ chiếc chuông hình hoa sen để thu hút các bé.
Tên gọi “Gấu Chú Tâm” cũng hàm ý mong muốn cha mẹ “nuôi dạy con với sự chú tâm” như lời thiền sư Thích Nhật Hạnh đã nói: “Món quà quý nhất mà ta có thể tặng người khác là sự hiện diện của mình. Khi sự chú tâm của chúng ta ôm ấp người ta yêu thương, người ấy sẽ như đóa hoa nở rộ”.
Không chỉ thu hút trẻ, Gấu Chú Tâm cũng trở thành hình ảnh đáng yêu giúp các phụ huynh không xao lãng, dành hết 100% cho những trải nghiệm ở Trạm Hạnh Phúc.
![]() |
| Những giây phút kết nối chất lượng giúp các thành viên có thêm năng lượng tích cực. Ảnh: TL |
Anh Hoàng Minh (Q.3) chia sẻ: “Nhờ chú tâm, tôi có thể quan sát con và cùng con tham gia các hoạt động, tôi thấy thời gian qua nhanh. Tôi nhận ra khi vào đây, cả gia đình tôi được làm quen 3 kỹ năng của hạnh phúc, thông qua ba kết nối: Kết nối bản thân, kết nối với người khác và kết nối với thiên nhiên. Vui nhất là thấy con hăng hái vui vẻ hơn khi chơi với mình”.
Trong thực tế, Trạm Hạnh Phúc đã “chạm” đúng các thói quen tưởng bình thường nhưng “nguy hại” của các gia đình: cha mẹ dùng điện thoại quá nhiều, xao lãng, thiếu gắn kết với con cái. Trạm Hạnh Phúc giống như một “điểm dừng” làm chậm lại nhịp sống hối hả để giúp bố mẹ, con cái ý thức hơn về món quà của cuộc sống. Đó là thời gian chất lượng khi cha mẹ hiện diện chơi đùa cùng con; thật sự chú tâm, tương tác với con bằng tất cả tình thương yêu dù trong 60 phút ngắn ngủi.
Có ai đó đã nói: “Đủ nắng hoa sẽ nở; đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”. Trạm Hạnh Phúc như một trạm dừng đầu tiên để các phụ huynh cảm nhận rõ nét từng niềm vui, hạnh phúc và có thể quên đi mọi lo lắng để chơi đùa hồn nhiên cùng con, cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc gia đình.
Được biết, Trạm Hạnh Phúc là một dự án trọng điểm của Biti’s. Nó được đúc kết từ triết lý hạnh phúc của Giáo sư Hà Vĩnh Thọ dưới hình thức các trò chơi dễ hiểu, sinh động với sự hướng hướng dẫn của các anh chị quản trò. Giáo sư Hà Vĩnh Thọ cũng từng là Giám đốc Trung tâm Tổng hạnh phúc quốc gia Bhutan, sáng lập Học viện Eurasia phát triển dự án Trường học Hạnh phúc.
Tham khảo: http://happykids.bitis.com.vn để biết thêm về Trạm Hạnh Phúc./.


