Người đàn ông 'hồi sinh' gốc tre bỏ đi thành tác phẩm nghệ thuật

Từ những gốc tre, rễ tre xù xì tưởng chừng vô tri, nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) đã lặng lẽ “hồi sinh” chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang dáng dấp mộc mạc mà giàu cảm xúc, thu hút đông đảo du khách gần xa dừng chân chiêm ngưỡng, mua sắm và lưu giữ như một phần ký ức về phố cổ.
Nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ (phường Hội An, TP. Đà Nẵng), được người dân địa phương trìu mến gọi là “nghệ nhân răng sún”. Ngày ngày, ông lặng lẽ ngồi giữa những gốc tre, rễ tre tưởng chừng vô tri, bị bỏ lại sau các công trình hay ven bờ bãi, để “hồi sinh” chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Duy Quốc
Ông Đỏ kể, năm 16 tuổi, ông được gia đình cho theo học nghề điêu khắc gỗ. Từ những ngày đầu cầm đục, cầm đẽo đến nay đã hơn ba thập kỷ trôi qua, niềm đam mê với tạo hình, chạm khắc vẫn âm ỉ cháy trong con người ông. Thay vì gắn bó với những khúc gỗ, chất liệu quen thuộc của nghề điêu khắc, ông chọn cho mình một lối đi khác, tìm đến những gốc tre, rễ tre bị bỏ đi để thổi hồn thành tác phẩm nghệ thuật.
Từ những gốc tre nhặt về, ông Đỏ luôn quan sát kỹ lưỡng để tưởng tượng ra hình hài phù hợp cho từng khúc tre. Theo ông, nếu điêu khắc gỗ cho phép người thợ chủ động tạo hình từ khối nguyên liệu tương đối vuông vức, thì với gốc tre, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi gốc tre mang một dáng vẻ riêng, khi cong, khi xoắn, chồi rễ đan cài phức tạp. Người nghệ nhân không thể “ép” tre theo ý mình, mà phải kiên nhẫn quan sát, khơi mở trí tưởng tượng và “đối thoại” với chính hình dáng tự nhiên ấy để tìm ra hình hài phù hợp.
Từ những gốc tre tưởng chừng bỏ đi, qua bàn tay và trí tưởng tượng của ông Đỏ, dần hiện lên những khuôn mặt người với đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Có tác phẩm mang nét cười hồn nhiên, có tác phẩm lại trầm tư, suy ngẫm, thậm chí dữ dội.
Không chỉ miệt mài sáng tác, ông Đỏ còn mở lòng truyền nghề cho những người trẻ yêu thích điêu khắc. Nguyễn Thành Rin – một học trò đã theo học suốt 4 năm chia sẻ: “Thầy luôn chỉ dạy từ những điều cơ bản nhất, từ lúc em chưa biết gì. Nhờ thầy, giờ em có thể tự tay điêu khắc, làm ra mặt nạ để bán, có thêm thu nhập và theo đuổi đam mê của mình.”
Những gốc tre sau khi được tạo hình có giá bán dao động từ 200.000 – 500.000 đồng; riêng những tác phẩm có thế dáng lạ, mang tính độc bản, giá có thể lên tới vài triệu đồng.
Nhiều du khách thích thú khi dừng chân ngắm nhìn những tác phẩm độc đáo này.
Không chỉ được tiêu thụ trong nước, nhiều tác phẩm từ gốc tre của ông còn theo chân du khách “xuất ngoại” đến nhiều quốc gia, trở thành những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn Hội An.
Giữa phố cổ đông đúc, xưởng tre nhỏ của nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ không chỉ là nơi tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn là không gian để người ta lắng lại, lắng nghe câu chuyện của tre, của nghề và của một người đàn ông lặng lẽ gìn giữ, làm mới những giá trị thủ công truyền thống.