TPO - Lời thanh minh cũ rích cho lối sống buông thả, hưởng thụ mà bấy lâu nay chồng chị cố che giấu bằng những lời yêu thương, chung thuỷ cùng chị đúng không chị?
TPO - Bây giờ chuyện không hay đã xảy ra rồi, theo tôi bạn nên chấp nhận nó và cũng coi số tiền đã mất và tình yêu đầu đời trót trao cho người đàn ông tệ bạc kia là bài học dạy khôn, là bài học để mình rút kinh nghiệm cho cuộc đời còn dài phía trước của mình bạn nhé.
TPO - Đặt trường hợp chồng cô chỉ đầu môi, chót lưỡi hứa hẹn cho qua tình cảnh lộ diện đáng xấu hổ của anh ấy lúc này rồi sau đâu lại hoàn đấy thì tốt nhất cô nên dũng cảm đối diện với sự thật...
TPO - Trailer “Hương vị tình thân” phần 2 khiến nhiều khán giả ức chế, phẫn nộ, thậm chí tuyên bố nghỉ xem phim vì để cặp đôi Long (Mạnh Trường) và Nam (Phương Oanh) “đường ai nấy đi”.
TPO - Sai thì cũng sai rồi, trả giá bằng sức khỏe, bằng thanh danh của mình anh cũng trả rồi, vì vậy bây giờ anh nên tỉnh táo để có giải pháp hợp tình, hợp lí cho cuộc sống phía trước của mình.
TPO - Ta đã cùng nhau đi qua mưa gió, cùng nhau trải qua ngọt bùi, cùng nhau gánh chịu đau khổ, cùng nhau sẻ chia hạnh phúc và đôi tay ấy vẫn luôn nắm lấy nhau.
TPO - Thư kí cặp bồ với giám đốc, mối quan hệ nếu khéo giấu thì bên ngoài khó phát hiện, khó đàm tiếu vì vậy tôi sống đủ đầy không cần nghĩ đến lương thưởng và bắt đầu nuôi mộng tìm được danh phần từ người tình giàu sang chịu khó cưng chiều tôi vô điều kiện.
TPO - Tham gia tập 250 chương trình Hẹn Ăn Trưa, chị Ngô Thị Trúc Diễm (42 tuổi, Bến Tre) khiến MC Cát Tường và anh Trần Hoàng Long (44 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) không khỏi bất ngờ khi tâm sự chưa có mối tình nào trong đời.
TPO - Bạn nên nhận ra cái sai của mình, bởi có cầu mới có cung, bạn cần cô ấy mới đáp ứng, vả lại đó là nghề của cô gái nọ, nếu bạn sống đàng hoàng, tử tế thì làm gì có chuyện sập bẫy? Dẫu cho cô ta có mưu ma, chước quỷ cũng không lừa được bạn đúng không bạn?
TPO - Đừng âm thầm chịu đựng, buông tay đầu hàng hoàn cảnh, để chồng thoải mái sống phóng túng như thế sẽ gánh hậu quả nặng nề đấy chị ạ. Bởi với công việc ca kíp như của chị, với lối sống buông thả của anh ta thì sớm muộn gì cuộc hôn nhân của vợ, chồng chị cũng tan vỡ thôi.
TPO - Vì đam mê, vì quáng mắt trước hạnh phúc tưởng như dễ dàng để chinh phục mà chị quên cả yếu tố cần cho tình yêu là phải tìm hiểu để biết rõ thân nhân, biết rõ ngọn nguồn của người mình định trao thân, gửi phận cho họ.
TPO - Chồng chị là giám đốc, tuổi cũng sắp về hưu, anh ấy đâu còn dại mọn gì nữa mà bảo là sống nông nổi, là ham vui mà mắc sai lầm. Tất cả những việc anh ấy gây ra mà bây giờ hậu quả lại bắt chị cùng chịu chỉ gói gọn ở câu chuyện anh ấy sống buông thả mà thôi.
TPO - Giọng vợ tôi nói cùng ai đó rằng hãy yên tâm, chờ hai tháng nữa, tôi về em sẽ nhanh chóng làm thủ tục li hôn tôi để đến với người đàn ông lạ đó vì cái thai trọng bụng em đã đến tháng thứ tư...
TPO - Lần đầu tiên, Chi Pu tiết lộ về mối tình sâu nặng đã qua của mình, người duy nhất trong quá khứ khiến cô từng có ý định kết hôn. Liệu có phải là người mà "ai cũng nghĩ là ai đó?"
TPO - Dân làng bàn tán ghê lắm, nhìn tôi người thì thương hại, người thì hả hê. Không hiểu từ đâu, họ biết hồi ở thành phố tôi từng yêu mấy người. Họ nói tôi chẳng những là gái ế mà còn là gái hư, đã yêu đương nhiều thế, qua tay nhiều người thế thì còn gì nữa...
TPO - Nếu thực sự anh là người tốt thì dù có chuyện sai trái vì men rượu đưa lối dẫn đường đến với bà chủ, thì anh vẫn chấm dứt mỗi quan hệ khuất tất đó một khi anh cương quyết, chứ không ngửa tay nhận tiền rồi "phục vụ" tình già đến lúc tuyệt đường ra như hiện nay...
TPO - Vẫn biết gia đình cô giàu có, thừa tiền, thừa của nhưng điều đó không phải là nguyên nhân đẩy cô vào cảnh bị gã trai đểu cáng, Sở Khanh lừa cả tình, cả tiền, mà nguyên nhân chính vẫn là do bố mẹ cô không quan tâm giáo dục cô từ nhỏ...
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Anh hàng xóm ga lăng với chiêu 'sói gửi chân' khiến vợ tôi đổ nhào, chắc anh không dễ dàng gì tin ngay lời vợ là trong chuyện ngoại tình này thì lỗi do anh hàng xóm ga lăng, còn vợ anh vô tội đúng không?
TPO - Anh đã ở vào cái tuổi sắp nghỉ hưu, nay chỉ vì lối sống bản năng, ham gái gú, trăng hoa mà tán gia bại sản, đó là điều quá đau lòng, quá đáng tiếc.
TPO - Tôi hiểu nỗi đau của chị khi bị mất cả tiền lẫn tình một cách cay đắng như vậy, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ham trai lạ, nàng hướng dẫn viên du lịch 'lỗ' cả tiền, lẫn tình.
TPO - Nếu cháu còn thương yêu Lương thì nên cân nhắc để cho anh ấy cơ hội, sau khi để Lương tự thu xếp ổn thỏa chuyện quan hệ với cô gái tiếp viên quán nhậu và đứa bé sắp chào đời của hai người đó.
TPO - Thực ra việc chồng hoặc vợ "say nắng" là không hiếm, nhất là những cặp đôi tình yêu sét đánh, vội vã yêu, vội vã cưới để rồi sau thời gian chung sống lại vội vã nói lời chia tay vì không hợp!
Với riêng tình yêu, Giang thấy mình có những mối tình đẹp là điều may mắn rồi. Còn chuyện nó không trọn vẹn và tan vỡ lại là cái duyên' - Hoa hậu Hương Giang chia sẻ.
Cặp nghệ sĩ Hồng Vân - Lê Tuấn Anh đến với nhau sau khi đã "lỡ một lần đò", thế nhưng tình cảm vợ chồng kéo dài hơn 20 năm qua khiến khán giả không khỏi thán phục.
TPO - Lời mẹ chồng khiến tôi đau khổ một thì những gì Huy nói khiến tôi choáng váng, đau khổ gấp mười. Anh thản nhiên bảo rằng anh mất tiền cho gái trẻ, gái đẹp để được hưởng sự chiều chuộng, được ôm ấp, yêu đương "hoa thơm". Còn anh chưa có ý định bỏ tôi vì dù sao tôi cũng là mẹ của con anh và có tôi, anh đỡ phải thuê... người giúp việc.
"Từ ngày rời VTV chắc đây là lần đầu mình muốn viết một chút gì đó. Đơn giản, mọi việc với mình khi hết duyên dù bất cứ lý do gì cũng không nên nhắc lại", MC Trúc Mai viết.
TP - Râm ran bàn tán về mối tình của tân Tổng thống Pháp 39 tuổi vừa đắc cử với vợ là cô giáo cũ lớn hơn mình tới 24 tuổi. Xảy ra trong đời thực, chứ không phải những câu chuyện ngôn tình nhan nhản trong sách báo, phim ảnh.