>> Bị bắt giam vì... hiếp dâm vợ
![]() |
| Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (người mặc áo dài) tiếp nhận lễ vật cầu hôn từ gia đình, họ hàng Phạm Mạnh Kỳ từ gần 10 năm trước nay lại kiện… để đưa con rể mình vào tù. (pháp luật & xã hội). |
Sau khi vụ ngoại tình bị bắt quả tang, Trinh chẳng những không hối lỗi mà còn bỏ nhà đi. Lâu lâu, lại gọi điện thoại về trêu chọc chồng những câu đại loại như: Ông cứ ở đó mà nuôi con đi. Tôi đi theo tình yêu của tôi. Ở thành phố sướng như tiên chẳng làm lụng mà vẫn có nhiều tiền… Những lúc như thế, 2 cha con Kỳ, Quốc chỉ biết ôm nhau khóc.
Mặc dù Kỳ ngập chìm trong đau khổ nhưng vì thương con nên anh vẫn cố gắng gượng. Bà con xóm làng không ai chê trách mà cùng nhau động viên chia sẻ với bố con Kỳ. Đầu năm 2009, sau khi bỏ nhà đi hơn 1 tháng, Trinh mò về nhà nhưng không phải để nhận lỗi mà để thu gom quần áo tiếp tục cuộc đi chơi dài ngày.
Oái oăm thay cho thân phận Kỳ, từ ngày Trinh bỏ con, bỏ chồng, bỏ nhà đi theo người khác, thay vì giúp con rể của mình vượt qua khó khăn, ông Toàn, bà Hạnh lại nhân lúc Kỳ đi vắng sai Trinh sang trường học đón cháu ngoại Phạm Minh Quốc về nhà không cho gia đình Kỳ tiếp tục nuôi dưỡng bất chấp những giọt nước mắt tức tưởi của trẻ thơ, cõi lòng quặn thắt của sui gia, xóm giềng…
Nhớ đến những lúc cháu Quốc trốn sang thăm ông bà nội lại bị ông Toàn, bà Hạnh phát hiện đã kéo sang nhà lôi cháu về xềnh xệch như kéo súc vật trong tiếng khóc thét của trẻ thơ, sự chứng kiến của bà con làng, xóm. Ông Phạm Chí Nghĩa (57 tuổi, ông nội Quốc) 2 tay bóp chặt đệm ghế thốt lên: "Quốc là đứa học giỏi lại chăm ngoan. Chuyện người lớn sao lại để nó chịu đựng. Nó có biết gì đâu, nó có tội gì đâu?
Từ đầu năm 2009 đến nay, không màng đến đứa con trai tội nghiệp và tiếng đời cười chê, Trinh cùng một nhóm bạn nữ khác cùng tổ chức hành nghề hớt tóc, massage tại thị trấn Phú Túc, rồi thường xuyên đi "giao lưu" với một số cán bộ công chức, doanh nhân… đang công tác tại huyện Krông Pa… khi có yêu cầu.
Dù không ai dám nói trước mặt nhưng trong tâm khảm Kỳ luôn biết rằng mình là tâm điểm cho bao lời đàm tiếu của người đời nên tháng 11-2009, anh gửi đơn lên TAND huyện Krông Pa đề nghị ly hôn với Trinh.
Tuy nhiên, do lúc cưới Trinh trình độ nhận thức còn hạn chế nên suốt gần 10 năm chung sống, 2 vợ chồng này vẫn chưa đăng ký kết hôn. Vì vậy, TAND huyện Krông Pa không tiếp nhận đơn xin ly hôn của 2 người.
Chẳng ai có thể ngờ được, đầu tháng 8-2010, bà Hạnh, ông Toàn- 2 vị sui gia đáng kính từng nâng ly chúc mừng hạnh phúc lứa đôi giữa Kỳ và Trinh, lại viết đơn gửi CA huyện Krông Pa tố cáo Phạm Minh Kỳ về tội… hãm hiếp con gái mình là Trần Thị Diễm Trinh!?!. Còn Trinh thì trong vai người bị hại, tố cáo Kỳ- người chồng gần 10 năm đầu ấp tay gối dù chưa đăng ký kết hôn về tội… hành hạ thể xác thị trong suốt thời gian chung sống.
Đứng trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên, Thượng tá Trần Minh Trường, Trưởng CA huyện Krông Pa "sốt sắng" ra các Quyết định số 19QĐ và 30QĐ ngày 5-8-2009 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Mạnh Kỳ với tội danh "Giao cấu trẻ em" chứ không như lần trước là tận mắt chứng kiến hành vi và lối sống tha hóa của Trinh tại nhà khách UBND huyện Krông Pa nhưng lại lờ đi không hề lập biên bản hay xử lý gì.
Nhanh chóng hơn là cũng trong ngày hôm ấy, được VKSND cùng cấp phê chuẩn Quyết định, ông Trường ra ngay lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Kỳ trong thời gian 4 tháng.
Ngày 9-8-2009, Kỳ bắt đầu "bị tách khỏi" cuộc sống thường nhật, rơi vào vòng "lao lý" tại trại tạm giam, tách biệt với làn sóng dư luận đang dâng lên khốc liệt từng ngày xung quanh việc mẹ vợ cùng vợ kiện anh chồng tội nghiệp…
Theo Huyền Khuê
Pháp luật & xã hội
