Chợ lá dong Đà Nẵng mỗi năm họp một lần nhộn nhịp những ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên tuyến đường Hải Phòng (TP. Đà Nẵng), chợ lá dong lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Phiên chợ đặc biệt này chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần vào dịp Tết, thu hút đông đảo người dân tìm đến mua lá về gói bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị cho mùa xuân đang cận kề.
Chợ lá dong nhộn nhịp những ngày cận Tết. Video: Duy Quốc.
Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết len lỏi khắp phố phường, một góc nhỏ trên đường Hải Phòng (phường Thanh Khê) lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Sắc xanh mướt của lá dong, lá chuối trải dài dọc vỉa hè, hòa cùng tiếng chào mời tạo nên không khí nhộn nhịp, đậm chất Tết. Ảnh: Duy Quốc
Ghi nhận của Tiền Phong, nhiều tiểu thương đã tất bật bày biện từng xấp lá dong, lá chuối xanh mướt dọc vỉa hè đường Hải Phòng. Đông đảo người dân tìm đến lựa mua lá về gói bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị cho mùa Tết đang cận kề.
Theo các tiểu thương, chợ bắt đầu nhộn nhịp từ sau ngày 23 tháng Chạp, càng về những ngày 26, 27 âm lịch, lượng khách đổ về càng đông, không khí mua bán trở nên tất bật, kẻ bán người mua tấp nập suốt từ sáng đến chiều.
Gắn bó với khu chợ lá dong trên đường Hải Phòng hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết, cứ đến khoảng 18 tháng Chạp là gia đình bà bắt đầu đưa lá dong ra bán. “Năm nào cũng vậy, từ 18 tháng Chạp là chúng tôi đem lá ra đây bán dần cho khách. Càng gần Tết thì càng đông, có ngày bán không kịp nghỉ tay”, bà Bình nói.
Theo bà Bình, mỗi mùa Tết đến, việc mang lá dong ra chợ bán không chỉ là thói quen gắn bó suốt mấy chục năm qua, mà còn là nguồn thu nhập đáng kể để trang trải cuộc sống. “Cứ đến dịp này, chúng tôi lại đem lá ra bán, kiếm thêm đồng ra đồng vào để lo sắm sửa, chi tiêu cho gia đình trong những ngày Tết. Nhờ có mấy ngày cao điểm cận Tết mà cũng đỡ đần được phần nào”, bà Bình chia sẻ.
Lá dong được bó thành từng bó 50 lá, giá dao động từ 60.000 – 70.000 đồng tùy kích cỡ.
Bà Phan Hiền (trú phường Hải Châu) cho biết, năm nào bà cũng ra khu chợ này để mua lá dong, lạt buộc về gói bánh chưng, bánh tét. “Tự tay chuẩn bị từng bó lá, sợi lạt rồi quây quần bên con cháu gói bánh mới thấy Tết thật sự về. Dù bây giờ có thể mua bánh làm sẵn rất tiện, nhưng tôi vẫn thích tự gói để giữ không khí Tết đầm ấm, sum vầy trong gia đình”, bà Hiền chia sẻ.
Nhiều người dân tìm đến khu chợ để chọn mua lá gói bánh.
Tiểu thương tất bật bó từng xấp lá dong cho khách.
Chị Huỳnh Thị Ty (trú phường Thanh Khê) cho biết, cứ mỗi mùa Tết đến, gia đình chị lại mang lá dong, lá chuối ra khu chợ này bán. “Năm nào cũng vậy, thành quen rồi. Càng cận Tết càng nhộn nhịp, khách đến mua liên tục để về gói bánh chưng, bánh tét. Nhờ vậy, gia đình tôi cũng có thêm thu nhập, đón Tết vui hơn”, chị Ty chia sẻ.