Google News

Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa

TPO - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong- Nhà báo Phùng Công Sưởng đã hỏi thăm và trực tiếp trao quà cho 5 hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tiếp thêm hy vọng để bà con từng bước ổn định cuộc sống.

Ngày 26/11, Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng đoàn công tác của báo đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cứu trợ cho 5 gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi có người đẹp Phạm Thùy Dương – Đại sứ Du lịch và Môi trường, người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan – Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Video: Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân phường Tây Nha Trang ( Khánh Hòa) sau lũ lụt lịch sử. Ảnh: Nhóm phóng viên

Trong căn nhà cũ nát tại tổ dân phố Võ Dõng, ông Nguyễn Văn Khanh (59 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận lũ dữ tràn về trong đêm 19/11. “Nước lên quá nhanh và bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, lúc đó không biết chạy đi đâu giữa bốn bề là biển nước”, ông Khanh kể.

z7264193871443-91711565927e97c265be9766c8e714aa.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Văn Khanh.

Làm nghề thợ hồ, sống đơn thân với hoàn cảnh khó khăn, tài sản quý giá nhất của ông chỉ là chiếc xe máy "cà tàng" dùng để đi làm. Sau trận lũ, ông phải ở nhà vì không có việc làm, trông chờ vào các bữa ăn cứu trợ.

Đêm hôm đó, khi nước lũ dâng cao hơn 2m, biết không thể thoát thân, ông đành nằm trên tấm nệm, phó mặc cho số phận. May mắn thay, chiếc nệm nổi đưa ông trôi gần sát nóc nhà. Ông nằm như vậy suốt hai ngày trong cảnh đói rét, kiệt sức, cơ thể tím tái, tưởng chừng không qua khỏi. Rất may, hàng xóm phát hiện và kịp thời đưa ông đến nơi an toàn.

Nhận phần quà cứu trợ từ Báo Tiền Phong, ông Khanh xúc động nói: “Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Báo Tiền Phong đã chia sẻ, giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn như thế này.”

Cách đó không xa, vợ chồng ông Trần Tranh (73 tuổi, tổ dân phố Võ Cạnh) cũng đang chật vật vực dậy sau thiên tai. Trong căn nhà chưa đầy 30m² nằm sâu trong con hẻm còn ngập bùn đất, ông Tranh nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nước lũ dâng lên từng phút, biến cả khu phố thành biển nước đục ngầu, cuồn cuộn. Hai vợ chồng vội dìu nhau chạy lên gác tránh lũ trong nỗi sợ hãi tột cùng. Người con trai duy nhất của ông bà là dân quân đang đi cứu trợ bị chia cắt bởi dòng nước, không thể trở về.

z7264283796775-1fac1a1d750557baf65416d5ba1a5cd2.jpg
Tổng biên tập Báo Tiền Phong- Nhà báo Phùng Công Sưởng động viên ông Trần Tranh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Khi nước gần chạm sàn gác làm bằng ván ép mỏng manh, có thể sập bất cứ lúc nào, ông bà chỉ còn cách bám trụ chờ lực lượng cứu hộ. “Lúc đó tôi chỉ lo cho vợ mình. Có chuyện gì xảy ra với tôi thì còn chịu được, chứ bà ấy mà làm sao thì chắc tôi không sống nổi”, ông Tranh nghẹn ngào.

Ông cho biết, phần quà từ Báo Tiền Phong là nguồn động viên lớn, giúp gia đình có thêm gạo ăn và chút kinh phí để sửa sang lại căn nhà sau lũ.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Lan (53 tuổi, tổ dân phố Võ Cạnh) vẫn chưa quên giây phút sinh tử khi nước lũ bất ngờ ập vào nhà. Bà cùng chồng và con nhỏ phải leo lên gác trú ẩn. Khi nước quá xiết, chồng bà buộc phải đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài chờ cứu hộ. “Nhà tôi mất hết, không kịp mang ra được gì, tài sản chỉ còn 150.000 đồng trong túi”, bà Lan nghẹn ngào chia sẻ và không giấu được nước mắt khi nhận quà cứu trợ.

z7264239499977-cd4463140fc25819907326a8a133eaca.jpg
Bà Lan xúc động khi nhận được quà cứu trợ từ Báo Tiền Phong.

Tại các điểm đến, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những tổn thất mà người dân đang phải gánh chịu. Ông động viên bà con giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định lại cuộc sống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng khẳng định Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân vùng lũ. “Chúng tôi đã và đang kêu gọi, vận động các cá nhân, tổ chức để có thêm nguồn lực hỗ trợ bà con. Báo Tiền Phong luôn lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí đồng hành cùng cộng đồng”, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết.

z7264242020389-538a6fe92bc8248a790ccb02eef69c27.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng và hai người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan trao quà cho bà Nguyễn Thị Lan.

Dịp này, Nhà báo Phùng Công Sưởng đã trao tặng mỗi hộ gia đình 5 triệu đồng cùng một túi gạo, góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

baotp1.jpg

Trước đó, Tổng biên tập Báo Tiền Phong cùng người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan và các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà cứu trợ đến Ủy ban MTTQ phường Tây Nha Trang để chuyển đến bà con vùng lũ.