36': Hàng loạt tình huống xoay quanh Xuân Son chưa được thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Đội tuyển Việt Nam vẫn cần những khoảnh khắc xử lý mượt mà hơn của tuyến trên.
32': Hoàng Hên nhận bóng từ rìa vòng cấm và tung ra cú đá cực khó. Nhưng thủ môn Malaysia vẫn xuất sắc. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa gặp may.
24': Nhận bóng từ cự ly gần 30 mét, Hoàng Đức đã tung cú nã đại bác đưa bóng vào góc cao. Bóng đập cột dọc. Một siêu phẩm đã bị từ chối.
19': Tuyển Malaysia vẫn tự tin phối hợp trước sức ép từ tuyển Việt Nam. Họ đã tạo ra vài tình huống hú vía lên khung thành Nguyễn Filip.
13': Hàng tiền vệ tuyển Việt Nam đã để lộ ra khoảng trống. Wilkins băng vào dứt điểm từ cự ly gần, góc sút thoáng. Rất may là cú đá vẫn còn hiền.
10': Một pha băng xuống rất nhanh của Faisal Halim. Tiền đạo này đối mặt Nguyễn Filip. May cho tuyển Việt Nam khi bóng đi chệch cột.
6': Từ cú tạt bóng như đặt của Tiến Anh, Duy Mạnh băng vào dũng mãnh và đội đầu tung lưới Malaysia. Bàn thắng từ rất sớm cho chủ nhà và vẫn là bàn thắng từ bài dài xếp đá phạt của thầy Kim Sang-sik.
Azmin Azram Abdul Aziz - cựu thủ môn Malaysia, đã có những chia sẻ trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại sân Thiên Trường. Ông nói: “Chọn sân Thiên trường là một chiêu trò, có chủ ý của Việt Nam. Thiên Trường là nơi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son thi đấu và tập luyện thường xuyên. Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái".
Đây chỉ là một trong rất nhiều thông điệp của đối thủ, cho thấy người Malaysia rất quan tâm vào trận đấu này.
Thủ môn Nguyễn Filip trở lại khung thành. Anh tiếp tục bắt chính sau khi đã giữ gôn ở trận lượt đi. Ở hàng hậu vệ, Quang Vinh, Văn Hậu và Việt Anh là những lựa chọn của HLV Kim Sang-sik. Trên hàng công, ông đặt niềm tin vào Xuân Son và Hoàng Hên.
Cả 2 đều hạ quyết tâm thắng trận này và đều coi đó là mục tiêu tối thượng. Việt Nam muốn kết quả tốt, chứng minh rằng trận thua 0-4 hồi năm ngoái chỉ là tai nạn, và đội tuyển chắc chắn cũng muốn nối dài cái duyên bất bại trước Bầy hổ. Trong khi đó, người Malaysia khát khao chiến thắng không kém, thậm chí có phần hơn. Họ coi đây là “liều thuốc giảm đau” cho cả nền bóng đá.
Những ngày qua, truyền thông nước này cũng như các nhân vật có tiếng nói đều kêu gọi các tuyển thủ chiến đấu vì tất cả danh dự. Nền bóng đá này đang xuống đáy sau bê bối nhập tịch gian lận. Hơn lúc nào hết, họ cần một kết quả tốt để vực dậy tinh thần cho cầu thủ, người hâm mộ và nhìn xa hơn là cả một hệ thống.
Do vậy mà dù đã hết động lực đi tiếp, nhưng tuyển Malaysia vẫn coi 3 điểm là nhiệm vụ tối quan trọng. Và 3 điểm cũng là cách để họ xóa tan cái dớp 12 năm không thể thắng Việt Nam. Lần cuối cùng họ giành chiến thắng trước Những chiến binh sao vàng là vào năm 2014 (bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại sân Mỹ Đình).
Từ đó tới nay, Malaysia hầu như chỉ thua và thua. 9 trận trong quãng thời gian đó, họ chỉ hòa 1 (chung kết lượt đi AFF Cup 2018), còn lại là 8 trận thua gồm 0-2 và 0-1 ở AFF Cup 2018, 1-2 ở vòng loại World Cup 2022, 0-3 ở AFF Cup 2020 và 2022…
Quá nhiều nỗi đau dành cho Bầy hổ. Và tối nay có lẽ nỗi đau ấy sẽ thêm dài.
Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn