Google News

Mạch nguồn yêu nước sẽ tiếp tục chảy trong tim mỗi người – đặc biệt là thế hệ trẻ

TPO - Chiều nay (22/7), Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề: “Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa”.

report Thời gian để tri ân không còn nhiều

Hàng chục năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh không chỉ là “ngôi nhà chung” kết nối những người từng cống hiến tuổi xuân nơi chiến trường, mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích giữa thời bình.

Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh cho hay, qua thống kê, hiện có 129 cựu thanh niên xung phong tại địa bàn không chồng, không con, không nơi nương tựa. Đây đang là nỗi day dứt, trăn trở không chỉ riêng của tổ chức Hội. Với nỗi trăn trở ấy, thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh đã không quản nắng mưa, đến từng gia đình hội viên, động viên, nắm bắt tâm tư, và kêu gọi nguồn lực xã hội giúp đỡ.

anh-2-bai-5.jpg
Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ với báo Tiền Phong.

Cũng theo ông Liêm, mỗi năm, số lượng hội viên giảm đi. Ngoài ra, có nhiều hội viên còn mang trong mình những vết thương chiến tranh, chế độ thù lao, tiền hoạt động của hội cơ sở chưa được giải quyết thỏa đáng, đặc biệt có gần 300 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên với truyền thống của lực lượng TNXP đã được tôi luyện, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh nên cùng nhau đoàn kết, khắc phục những khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Nhiều hội viên còn thiệt thòi, trong khi đó tuổi đã cao, thời gian để tri ân không còn nhiều nữa. Vì thế, thời gian qua hội đã có những sự chung tay kêu gọi, hỗ trợ cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn”, ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.

report ‘Tọa độ chết’ và màu xanh hồi sinh

Ngã ba Đồng Lộc, Cầu Nhe, đường 21, 22... là những cái tên đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc giữ gìn mạch máu giao thông huyết mạch. Nơi vùng đất lửa này đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của những chàng trai, cô gái khi tuổi đời mười tám, đôi mươi.

report Cô gái vá đường năm ấy và 'bóng tối' cuối đời

Trở về quê khi tuổi xuân đã lỡ, bà Linh sống một mình, không chồng con, trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở cuối xóm Bình Tiến cùng người mẹ. Cuộc đời tưởng như đã yên ổn, thì đến năm 2008, đôi mắt bà bỗng mờ dần rồi tối hẳn vì căn bệnh bong võng mạc. Dù từng khăn gói ra Hà Nội, rồi vào tận TP.HCM chạy chữa, nhưng bà không thể tìm lại ánh sáng.

nha-ba-linh-6.jpg
Dù bị mù, nhưng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Linh vẫn hàng ngày chăm mẹ già 102 tuổi.
report Nữ tiểu đội trưởng là nhân chứng sống duy nhất của trận mưa bom tàn khốc tại Truông Bồn

Bà Trần Thị Thông - nữ Tiểu đội trưởng gan dạ, là nhân chứng sống duy nhất của trận mưa bom tàn khốc tại Truông Bồn (Nghệ An). Dù tuổi cao, sức đã yếu nhưng qua lời kể của cựu thanh niên xung phong, từng ký ức bi tráng, khoảnh khắc lịch sử hào hùng của Truông Bồn còn vẹn nguyên.

anh-3.jpg
Từng ký ức hào hùng lịch sử Truông Bồn vẫn còn in đậm trong nữ Tiểu đội trưởng thanh niên xung phong Trần Thị Thông.
anh-5.jpg
Vợ chồng bà Thông xem lại bức ảnh chụp tiểu đội thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở Truông Bồn.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Ngô Văn Tuyến - Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn - Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chị Nguyễn Ny Hương - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh.


Về phía Báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Trần Quang Long - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ.

tnxp1.jpg

Buổi tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: Cựu TNXP, nhà thơ Yến Thanh; cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ; cựu TNXP Lê Thị Nhị; Phan Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Hà Tĩnh; Hồ Phương Linh (Học sinh lớp 12 Anh 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh).

1.jpg

Chương trình còn có sự tham gia của Thượng tá - Nghệ sĩ ưu tú Bích Ngọc; người đẹp top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên, học sinh và các bác cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

tnxp2.jpg

Chương trình có sự đồng hành của ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Giang Nam Petrol); ông Đào Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT của Công ty Bitcar Việt Nam.

khach-moi1.jpg
1.jpg
Mở đầu tọa đàm, Thượng tá - NSƯT Bích Ngọc thể hiện hai ca khúc: “Hà Tĩnh quê ơi” của tác giả Ngô Sĩ Ngọc và bài “Lời mẹ hát” của tác giả Nguyễn An Ninh.
report Người con gái ấy đã mãi mãi nằm lại tuyến lửa Truông Bồn

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Hữu Võ (SN 1949, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) bồi hồi nhớ về mối tình đầu của mình. Lời hẹn “bao giờ xuất ngũ anh sẽ cưới em” không thể thành sự thật khi người con gái ấy đã mãi mãi nằm lại tuyến lửa Truông Bồn.

report Mạch nguồn yêu nước sẽ tiếp tục chảy trong tim mỗi người – đặc biệt là thế hệ trẻ
tbt.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên Tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Trọng Tài


Trong không khí ấm áp nghĩa tình hôm nay, chúng ta cùng hội tụ tại buổi tọa đàm “Tri ân cựu Thanh niên xung phong - Thời hoa lửa” – như một nhịp cầu nối những thế hệ, và trên hết, như một hành động lắng sâu trong dòng mạch tri ân. Trong dòng chảy tri ân ấy, Trung ương Đoàn và Báo Tiền Phong luôn coi trọng gìn giữ ký ức, lan tỏa giá trị sống và chăm lo cho các cựu TNXP là trách nhiệm thiêng liêng.

Các chương trình như “Nghĩa tình đồng đội”, các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh, tổ chức thăm chiến trường xưa… đã trở thành những nhịp cầu yêu thương nối liền quá khứ – hiện tại.

tnxp13.jpg
Ảnh: Phạm Trường

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, buổi tọa đàm hôm nay tại Hà Tĩnh không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân, mà còn là cơ hội để lớp trẻ hôm nay được trực tiếp lắng nghe, học hỏi từ những tấm gương cống hiến lặng thầm của các bác cựu thanh niên xung phong. Từ đó, thêm yêu lịch sử dân tộc, thêm vững tin và trách nhiệm với con đường mình đang bước.

“Chúng tôi kỳ vọng, từ buổi gặp gỡ này, những chia sẻ sẽ được lan tỏa, những bài học sẽ được chiêm nghiệm, và những mạch nguồn yêu nước sẽ tiếp tục chảy trong tim mỗi người – đặc biệt là thế hệ trẻ”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

tnxp12.jpg

Trên mảnh đất Hà Tĩnh anh hùng – nơi từng là tuyến lửa, nơi từng đón nhận biết bao hy sinh từ lực lượng thanh niên xung phong, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các bác – những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Sự hy sinh của các bác là ngọn đèn soi sáng con đường mà thế hệ hôm nay đang tiếp bước.

photo Ban tổ chức trao quà tới các cựu thanh niên xung phong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh

Ban tổ chức chương trình trao 11 suất quà tới các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm: Cựu TNXP Nguyễn Chính Thái, Cựu TNXP Vương Thị Hoa, Cựu TNXP Bùi Thị Lan, Cựu TNXP Lê Thị Dần, Cựu TNXP Hồ Thị Lợi, Cựu TNXP Nguyễn Thị Hồng, Cựu TNXP Nguyễn Văn Giao, Cựu TNXP Lê Thị Minh, Cựu TNXP Nguyễn Thị Ngọ, Cựu TNXP Ngô Thị Phương, Cựu TNXP Nguyễn Thị Linh. Ban Tổ chức cũng dành tặng 50 triệu đồng tới Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh.

tnxp5.jpg
tnxp7.jpg
tnxp4.jpg
Ảnh: Trọng Tài
report Tuổi xuân sống vì Tổ quốc, hết tiếng súng sống vì mẹ

Chương trình tiếp tục với phần giao lưu của nhà thơ, cựu thanh niên xung phong Yến Thanh, cựu TNXP Lê Thị Nhị và em Hồ Phương Linh - học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

toa-dam1.jpg

Cựu TNXP Lê Thị Nhị (79 tuổi, trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), thường được gọi với tên thân thuộc là o Nhị, từng là nhân vật trong bài thơ: “Gửi em, cô thanh niên xung phong” của nhà thơ Phạm Tiến Duật đang sống một mình trong căn nhà nhỏ bên biển Thạch Kim (nay là xã Lộc Hà, Hà Tĩnh).

o-nhi1.jpg
Cựu TNXP Lê Thị Nhị (79 tuổi, trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), thường được gọi với tên thân thuộc là o Nhị

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, o Nhị cho biết, bản thân sinh ra trong gia đình ở vùng biển Thạch Kim. Năm 1967, o nhập ngũ vào C4, Tổng đội 55. Nhận nhiệm vụ làm đường, rà phá bom mìn tại tuyến đường chiến lược 15A, Ngã ba Đồng Lộc. Theo o Nhị, ngày đó với ý chí là thanh niên phải dấn thân, phải hy sinh cống hiến. Vì tinh thần đó, o đã lặng lẽ lên đường vào chiến trường mà không thông báo với gia đình. “12h đêm năm 1967, tôi gói ghém quần áo để hành quân bộ từ xã Thạch Kim (cũ) đến xã Phú Lộc (cũ), nhận nhiệm vụ san lấp hố bom, vá đường và nạo vét cống cho xe qua tại vị trí cống 19, chỉ cách Ngã ba Đồng Lộc chừng 3km. Năm 1968, những đợt bom dội liên tục về Ngã ba Đồng Lộc, đội được lệnh cử 7 người vào tổ cảm tử chuyên phá bom, rà mìn, làm cầu cống ngay tại tuyến đường 15A, nơi khốc liệt nhất. Tôi đã xung phong vào đội cảm tử”, o Nhị chia sẻ. Nhưng khi hay tin o vào đội cảm tử, người mẹ đã đi bộ hàng chục km để lên đơn vị với mong muốn o sẽ dừng công việc này vì quá nguy hiểm. “Khi gặp mẹ, mẹ trách vì sao lại nhận vào làm nhiệm vụ rà bom, nguy hiểm. Nhưng tôi ôm mẹ, động viên và nói “Mẹ ơi, vào tổ cảm tử rà bom cũng như làm đường vậy, nếu con hy sinh khi làm nhiệm vụ, đó cũng là niềm vinh dự cho mẹ. Mẹ cứ yên trí rồi về quê. Sau đó mẹ trở về quê nhà, còn tôi tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại con đường huyết mạch 15”, o Nhị nhớ lại. Cũng theo o Nhị, sau nhiều năm tham gia chiến trường, đến năm 1972, o Nhị rời tuyến lửa, vào làm ở hợp tác xã khu công nghiệp dệt len tại địa phương, nấu nước mắm…. Đến năm 1978, khi hợp tác xã giải thể, o về chăm sóc mẹ già, thay mẹ gánh hàng ra chợ bán từng gói mì, bó rau để kiếm sống qua ngày. Từ đó đến nay, o sống đơn độc, không chồng con, không người thân bên cạnh.

o-nhi.jpg

“Sau một thời gian mẹ mất, tôi sống một mình, không nơi nương tựa. Nay chân tay yếu rồi, đi lại khó khăn, thu nhập không có, mỗi tháng trông vào khoản trợ cấp hơn 2 triệu đồng. Tôi chỉ mong có chiếc xe đẩy để tiện di chuyển,” o Nhị chia sẻ trong nghẹn ngào.

thanh-nien.jpg
thanh-nien1.jpg
Nhiều đoàn viên, thanh niên bật khóc xúc động khi lắng nghe những chia sẻ của o Nhị. Ảnh: Phạm Trường

Tại buổi tọa đàm, cựu TNXP Ngô Thị Phương (SN 1953, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) chia sẻ, năm 1969, bà tình nguyện nhập ngũ, vào đơn vị C7, Tổng đội 53, làm nhiệm vụ vá đường trên tuyến vận tải huyết mạch đường 21. Những năm tháng bom rơi đạn nổ, bà cùng đồng đội san lấp hố bom, giữ mạch máu giao thông thông suốt, tiếp sức cho chiến trường miền Nam. Trở về sau chiến tranh, bà lập gia đình, sinh được 4 người con. Nhưng biến cố nối tiếp khi người con đầu mất vì tai nạn, con trai út tàn tật bẩm sinh, chồng mất sớm. Suốt hàng chục năm, bà một mình gồng gánh nuôi con trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chật vật mưu sinh.

ba-ngo-thi-phuong.jpg
Cựu thanh niên xung phong Ngô Thị Phương chia sẻ tại tọa đàm.

“Con trai tôi nay đã 32 tuổi nhưng mọi sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào mẹ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi nghĩ đến những đồng đội đã ngã xuống, nhiều người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, tôi lại nhói lòng. Vì vậy, tôi mong các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn lực cho Hội Cựu TNXP để có kinh phí tri ân những người có công, những gia đình liệt sĩ còn thiệt thòi”, bà Phương nghẹn ngào.

report Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích của thế hệ thanh niên xung phong

Em Hồ Phương Linh, học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh:

Trước đây, em chỉ được nghe các câu chuyện về lực lượng TNXP qua sách báo hay những bài học ở trường, nhưng hôm nay em may mắn khi được ngồi đây trò chuyện cùng các bác cũng như được nghe các bác kể lại bằng chính lời nói, cảm xúc, ký ức của mình.

Qua những lời kể đó, em cảm thấy rất xúc động và biết ơn, giúp em hiểu hơn về những gian khổ, mất mát, sự hy sinh thầm lặng của các bác trong những năm tháng chiến đấu vì độc lập dân tộc.

phuong-linh.jpg
Em Hồ Phương Linh

“Cá nhân cháu cũng như thế hệ trẻ hôm nay xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các bác. Nhờ đó mà chúng cháu mới có được cuộc sống hòa bình, ấm no như ngày hôm nay. Chúng cháu xin hứa sẽ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích của thế hệ TNXP.

Cùng với đó, chúng cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, để xứng đáng với công lao của các bác, của các thế hệ cha anh đi trước. Cháu xin kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe, luôn là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ chúng cháu học tập và noi theo”, em Hồ Phương Linh chia sẻ.

report Nhà thơ Yến Thanh chia sẻ những điều chưa biết về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Cựu TNXP, Nhà thơ Yến Thanh chia sẻ về những điều chưa nói hết, chưa biết hết về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Theo bác Yến Thanh, bản thân gia nhập lực lượng TNXP vào năm 1965.

“Như mọi người nói, tôi xứng đáng là một chiến sĩ văn hóa trên mặt trận giao thông vận tải. Bởi vì tôi là không chỉ là cán bộ kỹ thuật mà còn sáng tác, làm cho đội văn nghệ xung kích của TNXP trở thành một linh hồn của văn hóa tiếng hát át tiếng bom.

Tôi chia sẻ một số thông tin về Tiểu đội 4, C552 của Liệt sỹ TNXP Võ Thị Tần mà có những điều ở đây chưa biết được, bởi vì tôi ở trong cuộc. Tiểu đội 4 C552 thành lập năm 1967. Ngày 3/2/1967, Liệt sĩ TNXP Hồ Thị Cúc và Võ Thị Tần kết nạp vào Đảng. Tiểu đội có 17 người. Nhưng sang năm 1968 luân chuyển đi nhiều nơi và chỉ còn 10 người, mỗi người có một hoàn cảnh rất khác nhau.

Trong đó, sơn ca Trần Thị Hường hò hay, hát rất hay, là con chim đầu đàn của văn hóa văn nghệ của tiểu đội. Những ngày ấy, chiến tranh khốc liệt, pháo sáng trên đầu, bom bi, nổ chậm, nổ nhanh dưới đất. Thế hệ chúng tôi đi chống Mỹ cứu nước, lòng trắng trong như tờ giấy trắng. Tuyệt đối tin vào Đảng, chính niềm tin đó chúng tôi khổ mấy cũng vượt qua.

nha-tho-yen-thanh.jpg
"Tuyệt đối tin vào Đảng, chính niềm tin đó chúng tôi khổ mấy cũng vượt qua." - Cựu TNXP, Nhà thơ Yến Thanh chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Trong tất cả 10 cô đã hy sinh, có 2 người mà tôi nhớ nhất là Hồ Thị Cúc (SN 1944), mồ côi cha, mẹ đi bước nữa nên ở với cậu. Năm lên 8 tuổi, do tai nạn khi ở nhà nên Cúc bị bỏng từ trên cổ xuống. Khi đi TNXP, mỗi lúc đi tắm, Cúc thường xung phong canh mọi người tắm vì sợ bị lộ vết sẹo của mình. Cúc buồn. Cúc được chị em mến nhất vì hiền hậu, ít nói, ham làm, lam lũ. Còn người thứ 2 khổ hơn Cúc là Nguyễn Thị Nhỏ. Lên 3 tuổi, mồ côi cha mẹ, 2 chị em nương tựa vào nhau”, cựu TNXP, nhà thơ Yến Thanh chia sẻ.

report Cựu TNXP, nhà thơ Yến Thanh đọc bài thơ do ông sáng tác

Nén hương đồng đội

Bên ni bên tê cách một hố bom

Bên tê bên ni cách một đường tròn

Gọi em một nửa vòng trái đất

Bên ni bên tê đồng đội tìm về mây thuở trắng tóc

Cỏ chít khăn xanh

Chiến tranh

Hòa bình

Kẻ về người ở, con gái đã lên bà, con trai đã làm ông

Tần ơi trẻ mãi, trẻ mãi thời chúng mình sôi nổi

Xe đá Cào Cào lát ngầm cầu Tối

Xe em đi trăng đợi lưng đèo

Xe em về trăng lẻn về theo

Câu hò vắt vẻo qua bãi Dìa

Khuất sau eo núi Thượng Xuân rồi.

Anh về Mỹ Lộc không ngủ được

Câu hò vuốt ngược tuổi 20

30 mùa sim nở

Anh xòe 2 bàn tay vắt nắm đất rỏ máu

10 ngón tay rụng xuống

10 gương mặt hiện lên

Đồng Lộc chiều nay anh thắp cho em nén hương đồng đội

Khói bung lên trời muôn vàn dấu hỏi

Thắp cho em hay tự thắp đời mình.

Đồng Lộc tháng 7/1988

nha-tho-yen-thanh1.jpg
Cựu TNXP, nhà thơ Yến Thanh đọc bài thơ do ông sáng tác.
report "Nỗi đau ấy đã theo tôi suốt đời"

Tiếp nối chương trình là những chia sẻ của cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ - nguyên đại đội trưởng C538, bạn Phan Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh và Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh.

toa-dam2.jpg

Tại buổi tọa đàm, cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ, nguyên Đội trưởng đội C538 xúc động kể lại những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với tuyến đường chiến lược 21, vận chuyển hàng hoá vào chiến trường miền Nam. Theo đó, vào năm 1969, bà tình nguyện nhập ngũ, nhận nhiệm vụ trực tiếp san lấp hố bom, mở tuyến thông đường cho xe vào chiến trường. Sau đó, bà được điều động lên Hương Khê để bốc xếp hàng hóa tiếp tế cho Binh trạm 25.

tnxp11.jpg
Cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ, nguyên Đội trưởng đội C538 xúc động kể lại những năm tháng tuổi trẻ.

“Công việc vận chuyển đạn dược cực kỳ gian khổ, có những thùng hàng nặng tới 50kg, vác không xuể. Ban đầu tưởng không làm nổi, nhưng rồi cũng thành quen. Sáu tháng hỗ trợ Binh trạm 25, tôi được điều vào chiến trường Quảng Trị. Thời điểm đó không làm giao thông mà cùng bà con địa phương đắp đập, làm thủy lợi, cày cấy, sống và chiến đấu trong lòng dân suốt thời gian dài”, cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ nhớ lại.

Tại tọa đàm, cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ cũng chia sẻ tình cảm giữa quân và dân sâu nặng đến mức ngày chia tay, bà con Quảng Trị ôm tiễn, nhiều người rơi nước mắt. Rời miền đất lửa, bà trở về Hà Tĩnh tiếp tục nhiệm vụ tại đường 21.

“Ngày đau thương nhất tôi không bao giờ quên là 18/9/1972. Đơn vị vừa ra hiện trường làm nhiệm vụ thì máy bay địch dội bom, 6 đồng đội nữ hy sinh. Ngay sau đó, chúng chỉ tìm thấy thi thể 2 đồng đội, còn 4 người còn lại nằm lại chiến trường. Nỗi đau ấy đã theo tôi suốt đời”, bà Lệ nghẹn ngào.

tnxp10.jpg

Cũng theo cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ, năm 2020, những người đồng đội còn sống đã cùng nhau góp công, góp của xây dựng một am thờ nhỏ tại nơi 6 đồng đội đã hy sinh. Đến năm 2024, động đội trong đơn vị tiếp tục đóng góp kinh phí để làm mái che cho khu tưởng niệm, hoàn thành một công nhỏ. Hiện nay, khu tưởng niệm vẫn còn đơn sơ, gặp nhiều khó khăn trong bảo tồn.

“Chúng tôi mong muốn được chính quyền, các tổ chức quan tâm, nâng cấp nơi đây thành một địa chỉ đỏ vừa để tri ân liệt sĩ, vừa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”, cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ chia sẻ.

thoi-hoa-lua.jpg

Theo cựu TNXP TRần Thị Châu Lệ, địa chỉ đỏ lý tưởng kết nối giữa các thế hệ người Việt Nam chính là tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên. Dù ở bất cứ thời kỳ nào, chiến tranh hay hòa bình, nghèo khó hay phát triển, người Việt luôn có chung một nguồn mạch yêu thương, sẵn hàng hy sinh vì điều lớn lao hơn bản thân và không ngừng nỗ lực vượt khó để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

“Thế hệ cha ông đi trước đã đổ máu vì độc lập dân tộc đến thế hệ hôm nay đang đóng góp vào công cuộc hội nhập và phát triển đất nước. Tất cả đều nối tiếp nhau bởi niềm tin và trách nhiệm với Tổ quốc. Tôi mong muốn các thế hệ sau phát huy truyền thống, nêu gương xây dựng, sống có trách nhiệm, biết ơn quá khứ, nhưng không ngừng đổi mới, sáng tạo”, cựu TNXP Trần Thị Châu Lệ, chia sẻ.

report Hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống luôn được chú trọng

Chị Phan Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ tại tọa đàm:

uy-vien1.jpg
Chị Phan Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo chị Hương, đối với Đoàn UBND tỉnh, hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống luôn là một hoạt động được chú trọng thực hiện trong thời gian qua, xem đây là diễn đàn để giáo dục truyền thống, lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm cho các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Thời gian qua, với nhiều cách làm, nhiều chương trình tri ân khác nhau, trong đó, có một chương trình rất đặc biệt, đó là chương trình bữa cơm yêu thương. Tại đây, các bạn ĐVTN sẽ kết nối, đến tại nhà các bác cựu TNXP, tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang vườn tược, nấu những bữa cơm để giao lưu chuyện trò, gắn kết hơn với các bác cựu TNXP.

uy-vien.jpg

Về kỷ niệm đáng nhớ, mới đây, chúng cháu đã tổ chức bữa cơm yêu thương tại gia đình bác Phạm Thị Năm ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà cũ, nay là xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Hôm đó, có một điều rất ấn tượng, đó là không chỉ có bác Năm tham gia với các bạn ĐVTN mà gần như tất cả các bác cựu TNXP ở trên địa bàn xã thời điểm đó đều đến và tham gia, giao lưu, trò chuyện. Thông qua mỗi chương trình, chúng cháu thấy được ở các bác cựu TNXP, dù đã rời chiến trường nhưng tình cảm, sự gắn kết, tình đồng đội của các bác là điều thế hệ trẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Với tổ chức Đoàn, thời gian tới, chúng cháu xác định việc tri ân các bác thương bệnh binh, cựu TNXP là hoạt động thực tiễn mà qua đó sẽ giáo dục cho các bạn trẻ về truyền thống, lòng biết ơn và nuôi dưỡng ý chí khát vọng, làm thế nào để sống xứng đáng với sự hy sinh của các bác đã dành cho quê hương, đất nước, cho các bạn trẻ hôm nay có cuộc sống, môi trường học tập và phát triển.

report Sứ mệnh của người trẻ là kế thừa, giữ gìn giá trị truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc

Tại tọa đàm Thời hoa lửa, Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh chia sẻ cô rất xúc động và trào dâng lòng biết ơn khi được nghe những câu chuyện thời chiến, thời bình của các cựu thanh niên xung phong.

Theo Phương Linh, là thế hệ trẻ, cô luôn tự nhủ bản thân phải trau dồi tri thức, tích cực tham gia những hoạt động thiện nguyện, cộng đồng. Sự cống hiến, hi sinh của thế hệ đi trước là nguồn động lực thôi thúc thế hệ trẻ không ngừng vươn lên.

ho-ngoc-phuong-linh.jpg
Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh

“Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, em được tham gia hoạt động tri ân dịp 30/4 tại Quảng Trị. Sau cuộc thi, em tiếp tục đồng hành với báo Tiền Phong trong chuyến tặng quà đền ơn đáp nghĩa tại miền Trung. Em vô cùng vinh dự và xúc động khi được tham gia những hoạt động này và hy vọng tiếp tục được góp sức, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng”, Phương Linh nói.

Phương Linh cho biết cô tự hào khi là người con của Hà Tĩnh, mảnh đất giàu truyền thống anh hùng nhào nặn cho cô sự kiên cường, mạnh mẽ. Phương Linh mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của quê hương tới bạn bè trong nước, quốc tế.

“Với tất cả lòng tự hào dân tộc, em tin rằng, sứ mệnh của người trẻ chúng em hôm nay là kế thừa, giữ gìn những giá trị truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, và không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước tới bạn bè quốc tế”, Phương Linh chia sẻ.

Khép lại chương trình, BTC tặng hoa các khách mời tham dự tọa đàm "Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa".

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, các cựu thanh niên xung phong, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về một thời hoa lửa. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thể hiện lòng tri ân, sự biết ơn và nuôi dưỡng ý chí khát vọng, sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông đi trước.

Chương trình “Tri ân cựu Thanh niên xung phong - thời hoa lửa” do Báo Tiền Phong phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức là dịp để tôn vinh, tri ân và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần cống hiến của lực lượng TNXP qua các thời kỳ. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ hào hùng, mà còn là cơ hội để kết nối những tấm lòng, góp phần viết tiếp hành trình nghĩa tình của một lực lượng từng âm thầm làm nên lịch sử.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2025), chiều nay (22/7), Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề: “Tri ân cựu thanh niên xung phong – Thời hoa lửa” tại khách sạn Eagle, số 268 đường Trần Phú, phường Thành Sen.

Chương trình có sự đồng hành tổ chức của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.

Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần cống hiến và lòng yêu nước đến thế hệ trẻ.

Dự kiến toạ đàm sẽ có sự tham dự của đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam, đại diện Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên, hội viên Hội cựu TNXP trên địa bàn.

a9a2ae40c30c4a52131d.jpg
Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề: “Tri ân cựu Thanh niên xung phong - Thời hoa lửa”.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, chia sẻ xúc động với các diễn giả là những nhân chứng sống của một thời hoa lửa như cựu TNXP, nhà thơ Yến Thanh; cựu TNXP Lê Thị Nhị...

Ngoài ra, Thượng tá - Nghệ sỹ ưu tú Bích Ngọc cũng sẽ góp mặt, mang đến không khí nghệ thuật sâu lắng và tri ân.

6fcf41fe2db2a4ecfda3.jpg
e0871aed74a1fdffa4b0.jpg
Các công tác chuẩn bị cho buổi tọa đàm được triển khai tại Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao quà tri ân đến các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh. Đồng thời, hỗ trợ 50 triệu đồng đến Hội cựu TNXP tỉnh nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong và các nền tảng trong hệ sinh thái của Báo; đồng thời kết nối livestream tới hệ sinh thái truyền thông của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.