Google News

Mang xuân đến với học sinh khuyết tật

TPO - Giữa cái lạnh cuối năm của Đà Lạt, những chiếc bánh 'không lời' đã trở thành nhịp cầu yêu thương, mang mùa xuân sẻ chia đến với học sinh khuyết tật ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly.

img-7705.jpg
Ngày 9/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp tổ chức gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán cho các em khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly.
img-7706.jpg
Không loa đài rộn rã, không tiếng cười nói ồn ào, trung tâm đón xuân bằng những ánh mắt, cử chỉ và những bàn tay lặng lẽ gói ghém yêu thương trong từng chiếc bánh chưng xanh.
img-7703.jpg
Những chiếc bánh chưng vuông vức không chỉ gói nếp, đậu, thịt mà còn gói trọn sự sẻ chia, cảm thông và yêu thương.
img-7713-7058.jpg
Hình ảnh khiến nhiều người xúc động là khoảnh khắc những chiến sĩ CSCĐ vốn quen với thao trường và nhiệm vụ gian nan cúi mình tỉ mỉ xếp lá, đổ nếp.
img-7702.jpg
Với các em học sinh khiếm thính tại trung tâm, thế giới vốn lặng im, nhưng chính sự lặng im ấy lại làm cho tình người vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
img-7712-7727.jpg
img-7711-8962.jpg
Có em lần đầu gói bánh, bàn tay còn vụng về làm rơi vãi gạo nếp, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền và bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng chỉnh lại từng góc bánh.
img-7704.jpg
Cô Nguyễn Trần Minh Thư - Bí thư Chi đoàn giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly cho biết, hoạt động gói bánh chưng dịp Tết không chỉ là món quà vật chất mà còn giúp học sinh khuyết tật trải nghiệm không khí xuân, hiểu và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng.
img-7710.jpg
“Các em có thể không nghe được âm thanh của mùa xuân, nhưng các em cảm nhận rất rõ tình yêu thương qua từng ánh mắt, cái nắm tay. Đó là món quà lớn nhất mà chúng tôi mong muốn dành cho các em”, cô Thư nói.