Làng hoa hơn 50 năm rộn ràng chở xuân khắp mọi miền

Làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) có hơn 50 năm hình thành và phát triển. Ngần ấy thời gian, người dân nơi đây đã quen với việc “đón Tết sớm”, khi hoa vừa kịp nở rộ cũng là lúc những chuyến xe nối nhau đưa hoa rời làng, mang sắc xuân đi khắp mọi miền đất nước.
Cận cảnh nơi hơn 50 năm đón Tết sớm, tiễn hoa đi khắp mọi miền. Video: Nguyễn Ngọc
Những ngày cuối tháng Chạp, về làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), không khí Tết đã hiện diện rõ ràng. Từ đầu làng đến cuối xóm, những thửa ruộng hoa nối tiếp nhau, trải dài một màu vàng óng, tạo nên bức tranh xuân rực rỡ nơi miền quê Quảng Ngãi.
Làng hoa Nghĩa Hiệp được mệnh danh là “thủ phủ” hoa cúc của miền Trung. Mỗi năm, làng hoa này cung ứng cho thị trường Tết hàng trăm nghìn chậu cúc, chủ yếu là các giống cúc đại đóa, cúc pha lê, phục vụ nhu cầu trang trí của người dân khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Làng hoa Nghĩa Hiệp có lịch sử hơn 50 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết. Chừng ấy thời gian, người dân nơi đây quen với việc “đón xuân sớm”, khi hoa vừa kịp bung nở cũng là lúc làng quê vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm.
Gia đình ông Lê Văn Nông (trú thôn Hải Môn, xã Vệ Giang) năm nay trồng gần 2.000 chậu hoa các loại, trong đó có hơn 1.000 chậu cúc. Ngay từ tháng 11 (âm lịch), toàn bộ số hoa đã được thương lái đặt cọc, mua hết.
“Với người trồng hoa ở nơi đây, trước Tết là lúc mùa xuân hiện diện rõ ràng nhất. Khi hoa rời làng đi khắp nơi đón Tết cùng người dân cả nước, làng quê lại trở về nhịp sống thường ngày”, ông Nông chia sẻ.
Từ đầu làng đến cuối xóm, hoa cúc bung nở, nhuộm vàng cả một không gian, con đường làng yên ả ngày thường bỗng tấp nập xe cộ, thương lái nối nhau về chờ bốc hoa.
Năm nay, ông Lê Hồng Sơn (trú thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) trồng gần 1.500 chậu hoa cúc. Theo ông Sơn, các đợt mưa bão dồn dập vào tháng 10 - 11/2025 khiến nhiều diện tích hoa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chăm bón, điều tiết nước và ánh sáng hợp lý, hoa vẫn nở đúng dịp, bông đều.
“Do mưa bão nên hoa năm nay không đẹp bằng mọi năm, nhưng bù lại hoa nở đều, thương lái mua hết. Giá còn cao hơn nên bà con ai cũng phấn khởi”, ông Sơn nói.
Hoa cúc Nghĩa Hiệp được vận chuyển đi khắp các tỉnh miền Trung. Ông Trần Xuân Lâm (một thương lái đến từ Quảng Trị) cho biết, năm nay ông đặt mua hơn 10.000 chậu cúc để đưa ra thị trường Quảng Trị.
Theo ông Lâm, giá hoa cúc năm nay tăng trung bình từ 10.000 – 50.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu do mưa lũ làm nhiều vùng trồng hoa bị thiệt hại, nguồn cung giảm trong khi nhu cầu Tết vẫn cao.
Hiện giá hoa cúc loại có size 55cm được thương lái mua với giá từ 180.000 - 200.000 đồng/chậu. Loại size 60cm có giá khoảng 220.000- 240.000 đồng/chậu. Loại size 80cm có giá khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng loại 1m, giá dao động từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chậu.
Khắp nơi ở thủ phủ hoa cúc được nhuộm một màu vàng rực.
Không khí thu mua diễn ra nhộn nhịp trên khắp các tuyến đường vào làng hoa.
Ngoài hoa cúc, nhiều hộ dân ở xã Vệ Giang đã mạnh dạn trồng thêm một số hoa khác để làm đa dạng hóa các loại hoa, phục vụ nhu cầu của thị trường.
Khi những chuyến xe cuối cùng rời làng, mang theo sắc vàng hoa cúc đến mọi nơi, làng hoa Nghĩa Hiệp cũng khép lại một mùa Tết sớm, mùa xuân đã đi trước một nhịp, để lại niềm vui được mùa, được giá trên những gương mặt của người trồng hoa.