Google News

Người trồng cúc Đà Nẵng lao đao vì hoa thối rễ, khó cứu trước Tết

TPO - Những ngày này, khi các làng hoa thường tất bật chăm bón, kỳ vọng vào một mùa thu hoạch rộn ràng thì tại làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng) không khí lại trĩu nặng nỗi lo. Mưa lũ kéo dài, thời tiết thất thường vừa qua khiến một lượng lớn hoa cúc bị thối rễ, hư hại nghiêm trọng. Nhiều nông dân đành úp chậu, chấp nhận chờ vụ Tết năm sau.

Người trồng cúc Đà Nẵng lao đao vì hoa thối rễ, khó cứu trước Tết. Video: Duy Quốc.
tp-hoahadong-6.jpg
Ghi nhận tại làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc), một trong những vựa hoa cúc lớn của tỉnh Quảng Nam cũ, hàng loạt chậu cúc của người dân bị hư hỏng, thối rễ, cây úa vàng, sinh trưởng chậm sau đợt lũ lụt cuối tháng 10, đầu tháng 11, cộng với tình trạng mưa lạnh kéo dài trong những ngày qua. Ảnh: Duy Quốc.
tp-hoahadong-9.jpg
Các chủ vườn tất bật tìm cách “cứu” những chậu cúc còn khả năng phục hồi, song diễn biến thời tiết bất thường, mưa lạnh liên tục khiến cây khó phát triển, đối mặt nguy cơ không kịp ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.
tp-hoahadong.jpg
Trong vườn cúc còn sót lại, bà Nguyễn Thị Có cặm cụi theo dõi từng chậu hoa. Gần trăm chậu cúc được bà dồn sức “hồi sinh” bằng cách thay đất, tỉa bỏ cây hư, lựa những gốc còn khỏe để chăm sóc kỹ lưỡng hơn. “Phải kiểm tra liên tục, thấy cây nào úa là bỏ ngay để tránh lây sang chậu khác. Nhưng dù cố gắng, khả năng cao nhiều chậu không kịp nở đúng Tết, mà chất lượng cũng khó đẹp như mọi năm. Tết năm nay rất dễ mất trắng”, bà Có thở dài.
tp-hoahadong-2.jpg
Theo bà Có, những cây cúc bị lầy rễ nếu được phát hiện sớm vẫn có thể cứu vãn bằng cách chăm sóc để rễ mới mọc lại từ phần thân, song quá trình này mất nhiều thời gian. Đáng lo ngại, có những cây bên ngoài vẫn xanh tốt nhưng phần rễ bên dưới đã hư hỏng hoàn toàn, không còn khả năng ra nụ. “Giờ muốn chuyển sang trồng các loại hoa ngắn ngày cũng rất khó, bởi giá giống cao trong khi nguồn cung lại khan hiếm”, bà Có cho hay.
tp-hoahadong-12.jpg
Cây hư hỏng, thối rễ không thể phục hồi.
tp-hoahadong1.jpg
Không ít hộ dân buộc phải chấp nhận bỏ cuộc sớm. Đứng bên những chậu cúc đã bị đổ đất, úp ngược, bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết: “Những năm trước, mỗi chậu cúc bán được vài trăm nghìn đồng, có chậu lớn lên đến khoảng 2 triệu đồng. Năm nay coi như mất trắng. Dù có gieo trồng lại cũng không kịp, đành dọn chậu chờ sang năm làm lại.”
tp-hoahadong-14.jpg
Trong khi đó, nhiều hộ khác gấp rút tái vụ, chuyển sang trồng các loại hoa ngắn ngày như thược dược, xác pháo, vạn thọ… với hy vọng gỡ gạc phần nào chi phí đã bỏ ra. Tuy nhiên, phương án này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thời gian không còn nhiều, trong khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường.
tp-hoahadong-7.jpg
Gia đình ông Nguyễn Xuân Lắm cũng chịu thiệt hại gần 40 triệu đồng khi khoảng 500 chậu cúc bị ngập úng qua các đợt bão lũ, mưa lạnh kéo dài vừa qua. “Bao công sức, tiền của dồn cho vụ Tết, giờ nhìn vườn hoa mà xót ruột. Chỉ mong những chậu còn lại kịp hồi phục để vớt vát được chút ít”, ông Lắm chia sẻ.
tp-hoahadong-4.jpg
tp-hoahadong-8.jpg
Nhiều hộ dân buộc phải chuyển sang trồng lại các loại hoa ngắn ngày, song thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến cây sinh trưởng chậm, hiệu quả không như kỳ vọng.
tp-hoahadong-10.jpg
Vụ hoa Tết vốn là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ trồng hoa ở Hà Đông. Thế nhưng năm nay, mưa lũ và thời tiết thất thường đã khiến niềm hy vọng ấy trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Người trồng cúc chỉ còn biết thấp thỏm chờ trời, trong khi nỗi lo mất mùa, thua lỗ đang hiện hữu trước mắt.