Lễ Tốt nghiệp 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Khóa 1 hoàn thành chương trình đại học, trở thành thế hệ cựu sinh viên đầu tiên của UMT. Đây cũng là những sinh viên đã đồng hành cùng Nhà trường trong những năm đầu xây dựng và phát triển.
Trong bài phát biểu, TS. Huỳnh Bá Lân nhấn mạnh các tân cử nhân không chỉ là những người đầu tiên nhận bằng tốt nghiệp của UMT mà còn góp phần hình thành văn hóa, truyền thống, hình ảnh và niềm tự hào của Nhà trường.
Theo ông, thế hệ tiên phong không chỉ được xác định bởi việc là người đến trước, mà còn được chứng minh bằng những lựa chọn, sự can đảm vượt qua giới hạn và những giá trị tạo ra cho người đi sau.
“Đừng sợ thất bại, hãy sợ việc mình không dám bắt đầu”
Đặt lời nhắn gửi trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, Hiệu trưởng UMT cho rằng AI, Robotics, dữ liệu lớn, công nghệ số, kinh tế xanh và những mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo.
“Một trường đại học không thể chỉ đào tạo sinh viên để ‘làm một nghề’”, TS. Huỳnh Bá Lân nói, đồng thời cho rằng giáo dục đại học cần đào tạo những con người có khả năng học tập suốt đời, thích ứng nhanh, tư duy độc lập, làm chủ công nghệ và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Theo ông, công nghệ có thể thay đổi nghề nghiệp nhưng không thể thay thế khát vọng của con người; AI có thể xử lý dữ liệu nhưng không thể thay thế lòng nhân ái, sự tử tế và trách nhiệm. Con người vẫn là chủ thể quyết định cách công nghệ được sử dụng để phục vụ cộng đồng và xây dựng đất nước.
Từ đó, Hiệu trưởng UMT nhắn nhủ các tân cử nhân không chỉ trở thành những người giỏi nghề mà còn phải có bản lĩnh và khát vọng đóng góp.
Một trong những thông điệp nổi bật trong bài phát biểu là: “Đừng sợ thất bại. Hãy sợ việc mình không dám bắt đầu.”
Theo TS. Huỳnh Bá Lân, sau khi rời giảng đường, sinh viên sẽ không còn những thời khóa biểu cố định hay những kỳ thi được báo trước, nhưng sẽ đối diện với những “bài kiểm tra” lớn hơn của cuộc đời, đó là năng lực, bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm và khả năng đứng lên sau thất bại.
Hiệu trưởng UMT cho rằng các tân cử nhân không cần phải làm đúng ngay từ đầu hay thành công quá nhanh. Điều quan trọng là trong mỗi lựa chọn, mỗi người hiểu mình đang đi đâu, làm vì điều gì và muốn trở thành người như thế nào.
Ông đề nghị sinh viên mang theo ba hành trang khi rời mái trường: tri thức, bản lĩnh và sự tử tế. Tri thức đòi hỏi phải tiếp tục học vì thế giới không ngừng thay đổi; bản lĩnh là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đứng lên sau thất bại; còn sự tử tế được thể hiện qua những giá trị tốt đẹp mà mỗi người tạo ra cho người khác và xã hội.
Giá trị của đại học nằm ở những con người được tạo ra
Từ câu chuyện của Khóa 1, TS. Huỳnh Bá Lân nhấn mạnh quan niệm về giá trị của giáo dục đại học: một trường đại học có thể được xây dựng bằng những tòa nhà, phòng học, phòng thực hành hay chương trình đào tạo hiện đại, nhưng chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra những con người có giá trị.
Thông điệp này cũng được UMT nhấn mạnh khi cho rằng thành công của giáo dục không chỉ được đánh giá bằng vị trí công việc hay thành tựu sinh viên đạt được sau khi ra trường, mà còn qua con người mà sinh viên ấy trở thành.
Với Khóa 1, điều này càng có ý nghĩa khi đây là thế hệ trực tiếp trải nghiệm những năm đầu tiên của UMT, tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, dự án thực tế và hoạt động cộng đồng, góp phần hình thành những giá trị đầu tiên của cộng đồng UMT.
Kết thúc bài phát biểu, Hiệu trưởng UMT nhắn nhủ các tân cử nhân: “Hãy đi thật xa, nhưng đừng quên nơi mình đã bắt đầu.” Cánh cửa UMT mở ra để các em bước vào hành trình mới nhưng cũng luôn rộng mở để đón các em trở về, truyền cảm hứng và đồng hành cùng các thế hệ sau.
Từ những sinh viên đầu tiên, UMT kỳ vọng hình thành những thế hệ tiếp nối. Khóa 1, với vị trí đặc biệt trong lịch sử Nhà trường, được kỳ vọng sẽ trở thành những đại sứ của UMT bằng chính năng lực, nhân cách và những giá trị mà họ tạo ra cho xã hội.