Nhà văn Tô Hoài kể, lâu nay thấy lắm nơi trưng biển nhái “phở Thìn Bờ Hồ”. Nhưng kỳ thực đâu có gì ghê gớm. Số là thời đó Mỹ hay giội bom, chỉ quán ông Thìn là “lỳ”, dám bán đến quá 12 giờ đêm. Dân tình đói bụng kéo đến tìm chỗ ăn đêm.
TP - Việt kiều Mỹ Steve Tran trúng xổ số mấy trăm triệu đô, một số báo tìm trên mạng rồi kiếm ảnh ông nọ trùng tên đưa lên. Báo hại người trùng tên này phải hết lời thanh minh trên Facebook bởi người quen kẻ thuộc ra sức chúc mừng, có người hờn trách “trúng to thế mà cứ giấu”.
TP - Trên sân khấu, mấy nàng thiếu nữ thẹn thùng kẹp bình sữa trẻ con sâu vào trong nách, chỉ thò ra nhõn cái núm trăng trắng, để mấy chàng xúm lại kề mỏ vào… mút lấy mút để. Đó là cảnh vừa diễn ra trong lễ mừng năm mới của một nhà hàng lớn tại Đà Nẵng. Tất nhiên trong không khí ăn nhậu tưng bừng, chất lỏng chứa trong bình sữa ấy không gì khác ngoài bia!
TP - Vũ Bằng so món thịt chó ngang ngửa với bản nhạc “Dòng Đa Nuýp xanh” của nhà soạn nhạc thiên tài Áo Johann Strauss, khi đưa miếng thịt (chó) lên mồm từng bước nghe cảm giác “dìu dặt, khoan thai, cuồn cuộn một cách êm dịu…”.
TP - “Mới đây, tôi dự họp, nghe báo cáo có nước bạn nghe đoàn Việt Nam đến là người ta sợ rồi”, người đứng đầu Chính phủ vừa phàn nàn về chuyện công cán nước ngoài của cán bộ nước nhà. Năm ngoái có đến 3.780 đoàn, năm nay cắt bớt vẫn còn tới 2.300 đoàn. Lạ, đi ra ngoài giao lưu, tham quan học tập, mà lại khiến “người ta sợ” ?!
TP - Thôi thì đến lúc tạm biệt một năm giời với bệnh “lạ” và Quinvaxem. Cát Tường quăng xác với bảo mẫu bạo hành. Người rừng với người giấu mặt. Hôi bia, thủy điện xả lũ, bão Haiyan với mưa tuyết Sa Pa. Zone 9, Huyền Chíp, giai đẹp, với nhà ngoại cảm. Án oan với ụ nổi ụ chìm, toa lét tiền tỉ…
TP - Kể rằng Chu thần Cao Bá Quát, một bữa đọc được bài thơ tâm đắc, đang ốm bỗng “ngồi nhỏm dậy, đứng phắt lên, nhắm hai mắt lại, bịt hai tai lại, tinh thần lắng xuống, ý nghĩ sạch lâng, lặng lẽ cho tâm hồn rong ruổi…”.