Châu Tấn - 'Người tình trong mộng'

Châu Tấn - 'Người tình trong mộng'
TP - Là một ngôi sao chói sáng trên màn ảnh nhỏ, cát-sê hiện nay của Châu Tấn là 10 vạn tệ (210 triệu VND) cho mỗi tập phim truyền hình. Cô được báo chí gọi là “Đóa Hải đường”, được bình chọn là một trong số những gương mặt đẹp nhất Trung Quốc.

Châu Tấn tuổi Thìn (1976), ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn (cao 1m61, nặng 41kg) mang một vẻ đẹp cổ điển kiểu “vóc hạc xương mai” với cặp mắt to và gương mặt trẻ thơ.

Cô không qua trường lớp đào tạo về diễn xuất nhưng nhờ năng khiếu bẩm sinh cộng với khả năng "nghề dạy nghề" cô được xếp vào danh sách Tứ đại danh đán của điện ảnh - truyền hình Trung Quốc (cùng với Chương Tử Di, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi).

Cô cũng đứng thứ 8 trong danh sách 10 người tình trong mộng của đàn ông TQ năm 2006 do độc giả mạng Nhân Dân bình chọn cùng với Vương Phi, Triệu Vy, Trương Hạm Dĩnh, Thái Y Lâm, Từ Tịnh Lôi, Mạc Văn Úy, Trương Bá Chi, Dung Tổ Nhi, Phạm Băng Băng.

Châu Tấn vốn là sinh viên khoa Múa dân gian trường múa Hàng Châu, nhưng lại sớm bén duyên với điện ảnh.

Năm 15 tuổi, khi đang ngồi trên ghế trường múa, Châu Tấn đã được đạo diễn Tạ Thiết Ly mời đóng một vai trong phim “Cổ mộ hoang trai”. Nào ngờ vai diễn Kiều Na ấy đã bứt cô khỏi sự nghiệp múa để chuyển sang với Nghệ thuật thứ Bảy.

Hai năm sau, tốt nghiệp hệ Trung cấp trường Múa, Châu Tấn đã chuyển về Bắc Kinh và sự nghiệp của cô bắt đầu lên như diều gặp gió. Cô liên tiếp được mời đóng các vai chính trong các phim nhựa “Nữ nhi hồng”, “Tiểu Kiều Thế”, “Phong Nguyệt”, “Cửa hàng mì của tôi”…

Đến năm 1997 thì Châu Tấn được đạo diễn Trần Khải Ca giao cho một vai bên cạnh các ngôi sao lớn Củng Lợi, Trương Phong Nghị trong phim “Thích Tần” (Kinh Kha mưu sát Tần Thủy Hoàng).

Trong phim này Châu Tấn thủ vai cô gái mù với vẻ đẹp thuần khiết đã thuyết phục được đại thích khách Kinh Kha thề từ bỏ sự nghiệp đâm chém.

Chói sáng trên màn bạc và màn ảnh nhỏ

Năm 1999, Châu Tấn tham gia đóng phim “Dòng sông Tô Châu” và bắt đầu được nếm vị ngọt của thành công.

Bộ phim này của đạo diễn Lâu Diệp đã giành Giải thưởng lớn VRPO Tiger award tại LHP Rotterdam năm 2000, còn Châu Tấn thì đoạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Paris 2000.

Tài năng của Châu Tấn tiếp tục được biết đến khi cô liên tiếp được mời sắm vai chính trong các phim Lúc đó hoa nở (1999), Xe đạp Bắc Kinh, Hải Nam, Hải Nam, Hồng Kông Hollywood (2000).

Năm 2001, Châu Tấn đạt tới một mốc quan trọng của thành công khi được nhận giải Bách Hoa lần thứ 11 dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim “Người đẹp rỗng tuếch”.

Vinh quang tiếp tục đến với Chu Tấn khi cô được đạo diễn người Pháp gốc Hoa Đới Tư Kiệt mời vào vai chính trong phim “Balzac và cô thợ may nhỏ Trung Quốc(Balzac And The Little Chinese Seamstress).

Bộ phim được dựng từ một quyển sách thuộc hàng best-seller tại Trung Quốc và đã được trình chiếu chiêu đãi tại LHP Cannes 2002.

Năm 1997, Châu Tấn bắt đầu tìm đến với màn ảnh nhỏ, nơi giúp cô nhanh chóng được biết tới và nổi tiếng. Thẩm Phối là vai đầu tiên của cô trong phim “Hồng Xử Phương”.

Tiếp đó là vai Thạch Ích Dương, cô con gái nuôi của Dực Vương Thạch Đạt Khai trong phim “Thái Bình Thiên quốc” - một cô công chúa thông minh, giàu tinh thần chính nghĩa.

Châu Tấn và Lý Á Bằng trong Anh hùng xạ điêu
Châu Tấn và Lý Á Bằng trong Anh hùng xạ điêu

Cô đem lòng yêu đơn phương Trung Vương Lý Tú Thành, nhưng vì chênh lệch tuổi tác nên mối tình của họ không thành. Cuối cùng, cô đã hy sinh anh dũng cùng các anh hùng của quân Thái Bình, nêu một tấm gương về nữ nhi anh hùng.

Tính đến nay Châu Tấn đã tham gia hơn chục bộ phim truyền hình. Điều đáng nói là hầu như vai diễn nào của cô cũng gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.

Châu Tấn không kén vai xấu hay đẹp nhưng cô lựa chọn phim rất kỹ và hầu như mỗi vai diễn của cô đều có một tính cách đặc sắc riêng.

Năm 1998, Châu Tấn xuất hiện bên cạnh hàng loạt tên tuổi lớn của làng điện ảnh - truyền hình Trung Quốc như Triệu Văn Tuyên, Trần Hồng trong phim “Đại Minh Cung từ” (còn được dịch là Ảo vọng quyền lực).

Tuy vai diễn Thái Bình công chúa thời thiếu niên của Châu Tấn xuất hiện không nhiều nhưng cô đã được lòng khán giả bằng nét đẹp dịu dàng, thanh nhã cùng khả năng diễn xuất sinh động nên vai diễn này đã mang lại cho cô giải Kim Ưng cho Nữ diễn viên trẻ triển vọng nhất.

Năm 1999, trong phim “Khúc nhạc tháng Tư”, Châu Tấn  hóa thân vào vai Lâm Vy Âm, một cô gái hiện đại, thông minh nhưng cũng chịu nhiều mất mát trong cuộc sống.

Đến phim “Như sương như gió lại như mưa”, xuất hiện bên cạnh một dàn diễn viên trẻ đồng trang lứa với mình như Lục Nghị, Trần Khôn..., Châu Tấn lại lấy được nhiều nước mắt của khán giả qua nhân vật Đỗ Tâm Vũ dịu dàng và bất hạnh mà cô sắm vai.

Năm 2001, một lần nữa Châu Tấn lại toả sáng trên màn ảnh nhỏ với vai Tú Hoà trong bộ phim “Mùa quýt chín” mang về cho cô giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải thưởng mừng năm mới của truyền hình Trung Quốc.

Năm 2003, Châu Tấn được các nhà phê bình đánh giá cao qua nhân vật Hoàng Dung trong “Tân Anh hùng xạ điêu” bên cạnh Lý Á Bằng, Chu Kiệt, Thủy Linh...

Với phong cách diễn chững chạc, Châu Tấn đã thể hiện được một Hoàng Dung thông minh tinh nghịch, đáng yêu, xinh xắn nhưng cũng rất trầm tĩnh, sâu sắc.

Cô cho biết: “Đây là vai diễn rất khác so với những nhân vật trước đây của tôi… Hoàng Dung là vai diễn cá tính nhất của tôi”.

Tháng 6 vừa qua, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Trương Kỉ Trung cho biết ông đang có kế hoạch làm lại bộ phim "Tây Du Ký". Ông cũng tiết lộ với các phóng viên rằng, trong bản mới này, ông sẽ mời các diễn viên mới thể hiện 4 vai chính.

Còn các vai phụ thì ông sẽ mời các diễn viên ngôi sao. Trong đó Lý Á Bằng sẽ vào vai Ngưu Ma Vương, còn Châu Tấn sẽ thể hiện vai Bạch Cốt Tinh. Ông hy vọng họ có thể giúp ông thành công.

Là một ngôi sao chói sáng trên màn ảnh nhỏ, cát-sê hiện nay của Châu Tấn là 10 vạn tệ (210 triệu VND) cho mỗi tập phim truyền hình.

Rực rỡ trên sân khấu ca nhạc

Châu Tấn không chỉ là một diễn viên điện ảnh, truyền hình tài năng mà còn là một ca sĩ khá nổi với các giải thưởng mà ngay các ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải thèm khát.

Mặc dù tương đối bận rộn với công việc đóng phim cùng khoản thời gian eo hẹp nhưng cô vẫn dành nhiều tâm sức cho việc ca hát và ra đĩa. Đến nay Châu Tấn đã có 6 single và 3 album cùng 7 Sound Tracks trong các phim.

Tháng 7/2002, Châu Tấn đã được nhận giải Ca sĩ triển vọng nhất của năm với 2 single thành công Odyssey for Love Watching the Sea, tại Lễ trao giải CCTV-MTV Grand.

Đây là một trong những giải thưởng hàng năm uy tín nhất của Trung Quốc được trao cho các nghệ sĩ tên tuổi ở Trung Quốc lục địa, Đài Loan, Hongkong cũng như nhiều nước và vùng lãnh thổ nói tiếng Hoa khác trên thế giới.

Một năm sau album đầu tay của Châu Tấn với tựa đề Mùa Hè đã được tung ra thị trường. Chưa đầy một tháng, số lượng tiêu thụ đã đạt 280 ngàn đĩa.

Sau 3 tháng đã tăng lên 350 ngàn đĩa. Châu Tấn đã tổ chức buổi ký tặng cho người hâm mộ tại Bắc Kinh. Hôm đó trời mưa nhưng dòng người hâm mộ Châu Tấn vẫn cầm dù đứng xếp hàng dưới mưa để xin cho được chữ ký của thần tượng.

Ngày 8/1/2004, kênh truyền hình Channel M, Đài TH Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Tập đoàn truyền thông Thương Hải cùng nhau tổ chức lễ trao “Giải thưởng âm nhạc tiếng Hoa lần thứ 10” cũng là lễ kỉ niệm 10 năm ra đời và hoạt động của giải thưởng. Châu Tấn đã đoạt giải “Ca sĩ mới được yêu thích nhất”.

Trái tim Châu Tấn bây giờ thuộc về Lý Đại Tề
Trái tim Châu Tấn bây giờ thuộc về Lý Đại Tề

Tìm thấy vị ngọt tình yêu sau bao cay đắng

Cũng như các ngôi sao làng giải trí khác, Châu Tấn đã nếm trải nhiều đắng cay trong lĩnh vực tình ái.

Mối tình đầu của Châu Tấn bắt đầu từ năm 1993 và kéo dài 5 năm. Lúc đó, Châu Tấn đang đi học nhưng đã có quyết định táo bạo theo người yêu chuyển về Bắc Kinh cùng chung sống.

Mỗi lần nhắc đến mối tình đầu, cô vẫn không khỏi bùi ngùi: "Lúc đó tôi cứ cho rằng nhất định sẽ lấy anh ấy. Đó là người đàn ông rất chu đáo. Sợ tôi phải vất vả, khổ sở khi chen chúc trong tàu điện ngầm hoặc xe buýt công cộng nên anh đã vay cha mẹ 8.000 nhân dân tệ để mua cho tôi một chiếc ôtô cũ.

Đến năm thứ tư chúng tôi mua được nhà riêng. Khi nội thất trong nhà đã hoàn thiện và tôi vui sướng với tổ ấm của mình thì anh ấy tuyên bố muốn ở một mình.

Tôi sững sờ, thốt lên: “Em đã làm sai điều gì?” Anh ấy đáp: “Anh quá yêu em nên không thể dứt ra làm nổi việc gì. Bởi vậy chúng ta phải xa nhau thôi!".

Sau mối tình đầu dang dở một thời gian dài, Châu Tấn mới lấy lại được thăng bằng. Ở bộ phim “Lúc đó hoa nở”, cô đóng cặp cùng diễn viên Phác Thụ và không lâu sau, họ có tình cảm đặc biệt với nhau.

Phác Thụ là một diễn viên có danh tiếng nhưng tính cách trái ngược với Châu Tấn. Anh rất nhạy cảm, sống khép mình, luôn đắm mình trong thế giới lý tưởng riêng, luôn cần người khác quan tâm, chăm sóc và nhường nhịn.

Sự khác biệt quá lớn giữa hai người khiến quan hệ của họ không phát triển lâu dài. Sau hơn một năm qua lại, họ chia tay.

Người thứ ba đến với Châu Tấn là người mẫu Tống Ninh, ít hơn cô 4 tuổi. Trẻ hơn, nhưng Tống Ninh là một người đàn ông hiểu biết, rất quan tâm chăm sóc và gánh trách nhiệm giải quyết nhiều khó khăn.

Năm 2002, khi bộ phim Hong Kong Hollywood do Châu Tấn đóng vai chính được mời trình chiếu trong LHP Venice, Tống Ninh đã cùng cô sang tham dự.

Hai người còn tranh thủ đi chơi Paris, ghi lại nhiều hình ảnh rất tình tứ. Tuy nhiên, khi bộ phim Anh hùng xạ điêu bấm máy cũng là lúc hai người nói lời chia tay vì Châu Tấn đã "phải lòng" Lý Á Bằng.

Tình cảm giữa họ rất mặn nồng đến mức khi đó “mối tình Bằng Tấn” luôn là đề tài “hot” trên báo chí Trung Quốc và Châu Tấn không ngại ngùng tuyên bố trước công chúng: "Anh ấy chính là mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi từ thuở nhỏ".

Tuy nhiên mối tình thứ tư của Châu Tấn cũng kết thúc trong cay đắng khi chàng lãng tử Lý Á Bằng rời bỏ cô để quay sang với Vương Phi - một ca sỹ Hồng Kông xinh đẹp và giàu có nổi tiếng trong khi “ca hậu” này đã có một con gái với người chồng cũ còn chưa làm thủ tục ly dị.

Sau khi chia tay Lý Á Bằng, Châu Tấn chìm đắm trong nỗi buồn, qua giới thiệu của minh tinh Đài Loan Lưu Nhược Anh, Châu Tấn quen với Lý Đại Tề, một chuyên gia tạo hình ảnh.

Cô đã nói về chuyện hai người gặp nhau: “Khi mà trong tôi đã mất hết mọi niềm tin thì điều kỳ diệu đã xuất hiện. Đã xuất hiện một người rất hợp với tôi, tôi thật là may mắn!”.

Để kỷ niệm mối tình tuyệt đẹp này, Châu Tấn đã phát hành đĩa hát mang tên Gặp gỡ bất ngờ trong đó có ca khúc “Đại Tề”, bởi tình yêu cô đang trải qua quá đỗi tuyệt diệu:

“Sao lại có chuyện tuyệt diệu đến thế được. Làm sao tôi có thể gặp anh ấy, anh ấy làm sao có thể gặp được tôi? Đó là cuộc gặp gỡ thần kỳ”.

Trái tim của người đẹp đã thuộc về Lý Đại Tề, trong năm 2007 này họ sẽ kết hôn. Châu Tấn cho biết cô sẽ sinh con ngay nhưng do rất yêu công việc diễn xuất nên sau khi sinh em bé cô vẫn sẽ tiếp tục tham gia đóng phim.

Nhận giải Kim Tượng
Nhận giải Kim Tượng

Mỹ nhân của những giải thưởng

Năm 2006 là một năm “đại thu hoạch giải thưởng” của Châu Tấn: giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của hiệp hội phê bình phim Hồng Kông lần thứ 12 (Giải Kim Tử Kinh), Nữ diễn viên xuất sắc nhất Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 25 (Kim Tượng), giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 43, giải Nghệ sĩ triển vọng nhất tại LHP Pusan (Hàn Quốc) lần thứ 11, giải Diễn viên xuất sắc nhất tại LHP châu Á lần thứ 14.

Năm 2007 cũng là năm đầy hứa hẹn với sự nghiệp của Châu Tấn khi cô được nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng 2007 cho vai Thanh Nữ trong phim “Dạ Yến” của đạo diễn Phùng Tiểu Cương - một bộ phim gây xôn xao làng điện ảnh Trung Quốc về cả mức đầu tư lẫn thu nhập bán vé.

Tuy ca hát chỉ là sự nghiệp “phụ” nhưng đã đem lại cho Châu Tấn rất nhiều giải thưởng như: Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Trung Hoa đại lục (Most Popular Female Singer in Chinese Mainland) - Giải thưởng âm nhạc MTV - CCTV Trung Quốc lần thứ 7, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Asia Pacific Music - 2004 and 2005 yearly awards,  Nữ diễn viên có phong cách nhất - Giải thưởng MTV Super gala của Trung Quốc (2005); Nghệ sỹ xuất sắc nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương – (The most outstanding all rounded artistic of Asian-Pacific Region) tại Lễ trao giải âm nhạc Trung Quốc 2006.