Voi chết, dự án bảo tồn giậm chân tại chỗ

Voi chết, dự án bảo tồn giậm chân tại chỗ
TP - Chỉ trong khoảng một tháng, trên địa bàn huyện Ea Súp, Đắk Lắk đã có 3 con voi rừng bị chết chưa rõ nguyên nhân. Trong khi voi chết liên tục, dự án bảo tồn voi vẫn chưa được triển khai.

>Dự án khẩn cấp vì voi, thực hiện như rùa
>Phát hiện xác voi rừng mất sọ ngà đuôi

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, vào ngày 26-3, tại khoảnh 4, tiểu khu 289 do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư M’Lanh quản lý có một con voi rừng bị chết.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con voi bị chết chừng 4-5 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 120kg, bị chết cách đó khoảng 3 ngày. Nguyên nhân được phỏng đoán là voi con xuống vũng lầy uống nước, trượt ngã, bị voi mẹ lỡ dẫm nát vòi khi xuống cứu con.

Cũng tại khu vực này, cách đó khoảng 30m, ngày 31-3 tiếp tục phát hiện thêm một con voi đực chừng 3-4 năm tuổi trọng lượng khoảng nửa tấn đã chết, xác đang phân hủy.

Cùng ngày, tại khoảnh 12, tiểu khu 238 người ta phát hiện thêm xác một con voi đực trưởng thành có trọng lượng khoảng 1,5-2 tấn, cao 2,4m, dài 4,3m bị chết cách đó khoảng một tháng. Một số bộ phận như răng, ngà, vòi, đuôi, đế chân của con voi đã bị lấy đi.

Theo ông Lê Văn Trọng, phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Súp thì con voi này có thể bị thợ săn bắn chết. Trước đó, tại huyện Ea Súp vào cuối năm 2010 và trong năm 2011 cũng đã có 3 con voi rừng bị chết, trong đó một con đã bị lấy đi nhiều bộ phận.

Là tỉnh có đàn voi nhà, voi rừng nhiều nhất nước ta nhưng tại Đắk Lắk công tác bảo tồn voi triển khai chậm và kém hiệu quả. Cuối năm 2010, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án bảo tồn voi, trong đó kinh phí bảo tồn dự toán 61 tỷ đồng nhằm quản lý bền vững quần thể voi hoang dã, phát triển đàn voi nhà, bảo tồn bản sắc văn hoá bản địa, tuyên truyền giáo dục về môi trường sinh thái.

Nhưng ì ạch mãi đến tháng 8-2011, Trung tâm bảo tồn Voi (trực thuộc Sở NN&PTNT), một phần của dự án mới được thành lập nhằm hỗ trợ chăm sóc voi nhà, giám sát theo dõi đàn voi hoang dã với bộ khung 6 người. Để đi vào vận hành trôi chảy, ngay cả những người trong cuộc cũng thừa nhận còn mất nhiều thời gian.

Cùng chuyên mục

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

TPO - Khi những nhịp cầu thép ngoài thực địa đã bắt đầu xuất hiện vài chiếc ốc vít hoen gỉ vì thời gian, thì những xấp hồ sơ đòi nợ vẫn đang chạy vòng quanh. Sự vướng mắc về quy trình thực hiện, đặc biệt là quy định Luật Đầu tư công đang biến một dự án mang đậm tính nhân văn trở thành nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp.

Bắc Ninh tháo dỡ hàng loạt biển hiệu chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt

Bắc Ninh tháo dỡ loạt biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm

TPO - Hàng loạt biển hiệu có chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt trên nhiều tuyến phố ở phường Võ Cường và phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã được tháo dỡ. Hoạt động này diễn ra sau khi Báo Tiền Phong có bài phản ánh.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng.

Hành trình truy bắt những kẻ đưa người vượt biên, ẩn nấp dưới vỏ bọc công nhân, thợ sửa xe máy

TPO - Từ lời khai chắp nối của một cô gái trẻ từng bị đưa trái phép sang Trung Quốc, lực lượng Biên phòng Lào Cai lần theo những dấu vết mờ nhạt, xác định hai đối tượng trong đường dây và bắt giữ khi một người đang làm công nhân tại Hải Phòng, người còn lại vẫn hành nghề sửa xe máy ở quê.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Hơn 100 nhà thầu cùng kêu cứu

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Hơn 100 nhà thầu cùng kêu cứu

TPO - Trong khi những nhịp cầu thép kiên cố đang hằng ngày nâng bước chân trẻ em vùng cao đến trường, những người thi công xây dựng nên chúng lại đang chìm trong khó khăn. Khoản nợ đọng kéo dài cả thập kỷ đã đẩy doanh nghiệp vào cảnh vỡ nợ, phải dừng hoạt động. Họ buộc lòng gõ cửa kêu cứu khắp nơi.