'Tuyệt chiêu' móc tiền nhà nước của VFF?

'Tuyệt chiêu' móc tiền nhà nước của VFF?
Theo lời chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì “Lẽ ra nơi này có tên Trung tâm tập huấn bóng đá QG, nhưng để có sự đầu tư kinh phí của nhà nước cũng như FIFA, VFF phải đặt tên là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ...”.

'Tuyệt chiêu' móc tiền nhà nước của VFF?

> Bóng đá Việt Nam: Làm gì để hết cảnh bé hay, lớn dở
> VFF phải trả lại danh dự cho chúng tôi!

Theo lời chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì “Lẽ ra nơi này có tên Trung tâm tập huấn bóng đá QG, nhưng để có sự đầu tư kinh phí của nhà nước cũng như FIFA, VFF phải đặt tên là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ...”.

 Ông Hỷ
Ông Hỷ "dối trên, lừa dưới" ?.

Để có thừng, phải quyết mua trâu

Trở lại thời điểm năm 2006 khi FIFA quyết định đầu tư cho VFF 400.000USD theo dự án Goal với điều kiện VN phải nhanh chóng có một Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tất nhiên với số tiền tương đương 6 tỉ đồng thời điểm đó thì chỉ có thể làm được 1 mặt sân cỏ nhân tạo.

Để lấy bằng được 400.000USD từ Thụy Sĩ, VFF phải lên kế hoạch lấy từ ngân sách khoản tiền gấp 10 lần, tức là 60 tỉ đồng. Nên nhớ, khoản tài trợ đợt 1 năm 2001 cũng là 400.000 USD từ FIFA và VFF phải xin thêm Ủy ban TDTT 100.000 USD để xây trụ sở ở 18 Lý Văn Phức. Sau này, khu nhà 7 tầng này được VFF cho thuê.

Theo bản kế hoạch của VFF gửi FIFA, trung tâm đào tạo trẻ chỉ có 2 sân tập. Nhưng khi thực hiện, nó được “đội” lên thành 4 sân cùng các hạng mục khác.

Dự toán ban đầu chỉ là khoảng 60 tỉ đồng (để được Bộ Tài chính đồng ý), nhưng khi trung tâm hoàn thành, con số đã lên tới... 140 tỉ đồng, trong đó phần FIFA, chỉ có chưa đầy 10 tỉ đồng.

Phải chăng VFF đã... lừa nhà nước để hưởng tiền ngân sách?
Phải chăng VFF đã... lừa nhà nước để hưởng tiền ngân sách?.

Nói như ông Hỷ cũng đúng. Nếu theo cái tên Trung tâm tập huấn bóng đá QG thì Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL không thể duyệt chi khoản ngân sách khổng lồ như vậy.

Bởi nếu trung tâm chỉ để tập huấn, thì chỉ cần thuê Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn) như trước đây vẫn làm, hoặc thuê sân phụ của SVĐ Mỹ Đình (hiện CLB HN T&T đang thuê dài hạn) và quan trọng là không đến mức phải xây tới 4 sân (3 sân cỏ, 1 sân cỏ nhân tạo) trong đó riêng sân cỏ nhân tạo đã ngốn vừa hết khoản tiền của FIFA.

Vậy nên VFF phải “vẽ” ra cái gọi là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mà chẳng có chức năng đào tạo, để có tiền đầu tư từ nhà nước. Sau đó dùng cơ sở vật chất ấy để cho thuê. Đã có tờ báo đặt vấn đề: Phải chăng VFF đã... lừa nhà nước để hưởng tiền ngân sách?

Tiền ngân sách đổ vào xây trung tâm, mỗi năm các đội tuyển tập huấn mấy ngày, còn lại cho thuê, thì tiền ấy đi đâu? Hiện giá thuê sân 11 người ở Trung tâm đào tạo trẻ vẫn ở mức 1,5 triệu đồng cho 90 phút thi đấu. Vậy một tháng, trung tâm này thu bao nhiêu? Ai quản lý? Đó vẫn là câu hỏi cần giải đáp.

Trụ sở
Trụ sở "bỏ hoang, dùng sai mục đích" của VFF tại Lý Văn Phức.

Có một Vinalines ở VFF?

Sự lãng phí ở tổ hợp có vốn đầu tư 140 tỉ đồng (85% là ngân sách) là quá rõ ràng. Hoặc sự ra đời của trung tâm này nhằm có lợi cho một nhóm người.

Cho đến tháng 9/2013, khi VFF định “sửa sai” bằng cách gấp rút tuyển chọn 2 lứa cầu thủ (U.16 nam, U.19 nữ) với khoản tiền đầu tư từ ngân sách 56 tỉ đồng (8 tỉ đồng/ năm, chưa tính khoản FIFA hỗ trợ 500.000USD) lại xuất hiện thêm một lãng phí nữa.

Việc tập trung lứa tuổi U.16 để đào tạo đã được cảnh báo là không hiệu quả, phí tiền, nhưng VFF vẫn nhắm mắt làm. Đầu tiên là các trung tâm mạnh về bóng đá trẻ dứt khoát không đưa quân cho VFF, các cầu thủ hiện tại chỉ “trung bình” được “nhặt” ở các VCK bóng đá trẻ và từ các địa phương không có điều kiện làm bóng đá trẻ.

Thứ nữa là việc tuyển sinh cầu thủ ở lứa tuổi 16 là sai quy trình, vì ít nhất để đào tạo dài hạn, lứa tuổi tuyển chọn phải là 12-13 tuổi (như cách làm của HAGL Arsenal JMG hiện nay).

Chính HLV Lê Tuấn Long của đội U.16 đang tập trung cũng thừa nhận: “Lứa tuổi 16 cũng không thực sự phù hợp cho việc huấn luyện kỹ thuật cơ bản. Theo tôi thì lớp này phải hình thành từ những lứa tuổi 11, 12, 13 thì dễ uốn nắn kỹ thuật cơ bản hơn”.

Biết không hiệu quả mà vẫn cố xin tiền ngân sách để làm, như vậy có cố tình lãng phí?

Một bạn đọc đã bình luận rằng: “VFF sắp tạo ra một ụ nổi quy mô như ụ nổi của Vinalines. Một bên là mất hàng trăm tỉ vào trung tâm đào tạo bóng đá phủi, một bên là hàng trăm tỉ mua ụ nổi sắt vụn mang về để phơi gió phơi sương. Tiền của thì cứ trôi sông trôi biển, một tổ chức ngành nghề mà người đứng đầu chả biết gì về chuyên môn. Một tổ chức đông đảo, cơ cấu cồng kềnh mà tính toán không bằng 1/10 của bầu Đức. Đúng là không phải tiền túi nên không phải đau đầu suy nghĩ”.

Theo Hoàng Lâm
Báo Lao động

Cùng chuyên mục

Hoàng Hên chấn thương nặng, bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027

Hoàng Hên chấn thương nặng, bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027

TPO - Chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 đang để lại những hệ lụy nặng nề cho cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, trong đó trường hợp của Đỗ Hoàng Hên mang đến nỗi lo ngại lớn nhất. Tiền vệ này chấn thương nặng hơn dự kiến khiến anh bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027.

Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Chờ sức bật ở Hàng Đẫy

Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Chờ sức bật ở Hàng Đẫy

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 19h15 ngày 8/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel nắm lợi thế sân nhà, còn Hà Tĩnh có thể trông vào sự chắc chắn để tìm điểm trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy.

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8/10: Mệnh lệnh phải thắng

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8/10: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá Lion City Sailors vs CAHN, vòng bảng ASEAN Club Championship 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đại diện Việt Nam hành quân đến Singapore với mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế, đồng thời duy trì mạch thăng hoa sau chuỗi trận ấn tượng tại giải quốc nội.

Hậu vệ đội tuyển Indonesia: Việt Nam, Thái Lan và Malaysia không cùng đẳng cấp với chúng tôi

Hậu vệ đội tuyển Indonesia: Việt Nam, Thái Lan và Malaysia không cùng đẳng cấp với chúng tôi

TPO - Justin Hubner đã đưa ra một thông điệp sau khi cùng Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Hậu vệ của đội tuyển Indonesia bày tỏ niềm tự hào về danh hiệu đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm của đội tuyển xứ vạn đảo, đồng thời tự tin tuyên bố các đối thủ ở khu vực "đã không cùng đẳng cấp với chúng tôi".

Trung Quốc áp đảo Asiad 20 nhờ chiều sâu và sức trẻ

Trung Quốc áp đảo Asiad 20 nhờ chiều sâu và sức trẻ

TPO - Với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, Trung Quốc đứng đầu bảng vàng Asiad lần thứ 12 liên tiếp, lập kỷ lục về số HCV giành được ở một kỳ đại hội tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Thành tích ấy được tạo nên bởi những môn thế mạnh lâu năm, lực lượng kế cận đã sẵn sàng tranh vàng và hệ thống đầu tư có tính liên tục.

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Chưa đầy 6 tháng sau lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long chuẩn bị đón 15.000 vận động viên tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero, diễn ra ngày 11/10. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao đỉnh cao bên vịnh di sản, mà còn khẳng định tiến độ hạ tầng vượt bậc, mở ra góc nhìn thực tế về sức sống thương mại có thể hình thành tại đây.