TPO - Một số hộ dân khu vực phố cổ Hà Nội tận dụng vỉa hè, lòng đường để hóa vàng mã trong ngày tiễn ông Công ông Táo về trời khiến cả con phố nghi ngút khói lửa, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.
TPO - Ngày 22/1, Lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời trở nên đặc biệt hơn với màn thả cá một cách có ý thức của giới trẻ Hà Nội. Không chỉ hỗ trợ người dân thả cá an toàn, các tình nguyện viên Gen Z còn thu gom túi nilon, nhắc nhở người dân bảo vệ môi trường.
TPO - Sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp), người dân khắp nơi tất bật thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời. Nhưng khác với hình ảnh quen thuộc của nhiều người thả cả cá lẫn túi nilon xuống sông hồ, năm nay, các bạn trẻ Hà Nội đã biến phong tục truyền thống này trở nên 'xanh' hơn bao giờ hết.
TPO - Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại hồ Tây, các đơn vị chức năng đã hạn chế để người dân thả cá chép phóng sinh ngày ông Công ông Táo xuống hồ.
TPO - Sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp), sau khi làm lễ cúng ở nhà, nhiều người dân Thủ đô đã ra các ao, hồ thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời theo phong tục truyền thống. Tại các điểm thả cá đều có lực lượng chức năng và các nhóm tình nguyện trợ giúp người dân thả cá an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.
TPO - Ngày 23 tháng Chạp Âm lịch mỗi năm, trong cảm thức dân gian, luôn là thời điểm đặc biệt, khi ông Công, ông Táo lên chầu trời, mang theo những câu chuyện trong năm của từng gia đình. Phong tục này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để mỗi người Việt gắn kết với cội nguồn văn hóa. Nhưng trong guồng quay hiện đại, giới trẻ nhìn nhận và duy trì phong tục này như thế nào?
TPO - Ngày 22/1 (23 tháng Chạp), dự kiến sẽ có hơn 140.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đông nhất tính từ đầu mùa cao điểm phục vụ Tết đến nay.
TPO - Ông Công ông Táo giống như “thần hộ mệnh” của gia đình, cả năm đã quan sát từng thành viên trong nhà và khi ông Công ông Táo lên Thiên Đình cũng sẽ báo cáo những điều mà ông thấy được. Để gặp nhiều may mắn, các gia đình ở một số nước châu Á tin rằng cỗ cúng ông Táo nhất định nên có món ngọt.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về việc các loại rác thải, trong đó có rất nhiều bát hương, đồ thờ cúng trôi nổi ven hồ Tây (Hà Nội), cơ quan chức năng đã tổ chức thu gom hàng nghìn bát hương, đồ thờ bị vứt xuống lòng hồ.
TPO - Lực lượng công an, Đoàn viên, Thanh niên tình nguyện túc trực ở điểm thả cá chép ven hồ Tây, sau đó thu gom và dùng xe chuyên dụng chở ra sông Hồng phóng sinh giúp người dân. Cách làm mới nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo cho cá tiễn ông Công, ông Táo về trời được sống khỏe mạnh.
TPO - Nhằm ngăn chặn tình trạng chích điện sau khi người dân thả cá ngày ông Công, ông Táo, tàu kiểm ngư và cảnh sát đã được huy động để phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuỷ sản.
TPO - Theo nhiều tiểu thương ở TP. Cần Thơ, người dân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long thường đốt cá chép bằng giấy vàng mã để tiễn ông Công, ông Táo, nên sức tiêu thụ mặt hàng cá chép sống không sôi động như các vùng miền khác.
TPO - "Là một người trẻ, em quan niệm rằng, không quan trọng ít nhiều cao sang, miễn là tâm mình luôn hướng về điều thiện, tự tay chuẩn bị lễ quả, mâm cơm, cá chép thành tâm trong ngày cúng ông Công, ông Táo vậy là đủ. Và dù xã hội ngày càng phát triển hiện đại, đôi khi sống vội vã nhưng em hy vọng, những người trẻ sẽ không quên đi nét văn hóa Việt".
TPO - Cho tới trưa 2/2 (23 tháng Chạp), Hà Nội vẫn chìm trong sương mù. Nhiều cư dân mạng đùa rằng độ ẩm lẫn sương mù khiến nhiều người ngỡ như đang ở Sapa.
TPO - Sáng nay, tại Hà Nội, không ít người tỏ ra ngỡ ngàng, thích thú với khung cảnh Thủ đô chìm trong sương mù dày đặc. Khung cảnh đẹp thơ mộng ngỡ như đang "săn mây trên đỉnh Tà Xùa" hay ở tận nơi “xứ sở sương mù” được nhiều bạn trẻ ghi lại.
TPO - Sáng 2/2, bầu trời Hà Nội sương mù giăng kín lối mù mịt, nhiều bạn trẻ Hà thành thích thú chụp ảnh trước khung cảnh huyền ảo như Sapa của Thủ đô.
TPO - Theo quan niệm dân gian, vào cuối năm, ông Công ông Táo thường có nhiệm vụ báo cáo những việc tốt xấu của gia chủ với Ngọc Hoàng trong một năm qua. Chính vì vậy, lễ cúng ông Công ông Táo luôn được người Việt coi trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các gia đình cần lưu ý một số điều khi thực hiện nghi lễ này.
TPO - Những ngày này, làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) lại nhộn nhịp chuẩn bị thu hoạch cá phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong ngày Tết ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp hàng năm).
TPO - Chợ Tết là một phần không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về. Đó là bức tranh tái hiện rõ nhất những nét văn hóa màu sắc của người Việt. Từ 23 tháng Chạp, không khí chợ Tết được thể hiện rõ nét hơn cả. Và lấy cảm hứng từ đó, Việt Hà – cô nữ sinh của trường Đại học Vinh đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh đón Xuân, mang không khí Tết gửi gắm qua từng khung hình.
TPO - Càng gần tới ngày ông Công ông Táo, làng cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại rộn ràng với vụ thu hoạch cuối cùng trong năm. Vụ cá 23 tháng Chạp cao điểm chỉ trong một đến hai ngày, thương lái thu mua và tỏa đi khắp nơi phục vụ nhu cầu của người dân mọi miền đất nước.
TPO - Sáng 25/1 (23 tháng Chạp âm lịch), rất đông người dân đã mang cá đến sông, kênh rạch tại TPHCM để phóng sinh tiễn ông Táo theo phong tục dân gian.
Trước ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch), không khí tại chợ cá Sở Thượng, Yên Sở, Hà Nội vô cùng nhộn nhịp. Người mua, kẻ bán tấp nập, thậm chí họp chợ xuyên đêm.
TPO - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết ông Công ông Táo (ngày 23 tháng Chạp), các cửa hàng vàng mã trên địa bàn Hà Nội "đua nhau" bày la liệt đồ cúng ra đường để phục vụ người dân mua sắm.
TPO - Từ sáng sớm ngày 4/2 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch), hàng chục tình nguyện viên nhóm Cá chép đã có mặt tại cầu Long Biên thực hiện dự án “Đường Táo quân” hỗ trợ người dân Thủ đô thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời.
TPO - Từ sáng sớm hôm nay, chợ truyền thống Thủ đô đông nghịt khách mua sắm lễ vật cúng ông Công ông Táo. Trong khi một số loại hoa quả giá rẻ bất ngờ, thì cá chép tăng giá gấp đôi, 50.000 đồng/3 con.
TPO - Vào mỗi dịp Tết ông Công, ông Táo ( 23 tháng Chạp), chợ cá Yên Sở tại làng Sở Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại rực rỡ sắc đỏ, vàng. Càng gần đến ngày, không khí tại khu chợ lại nhộn nhịp người mua người bán, các chuyến xe tấp nập ra vào phục vụ nhu cầu người dân.