Ngày 8/2 (23 tháng Chạp), nhiều người dân Sài Gòn mua các loại cá để thả phóng sinh tiễn ông Táo về trời.
Các vựa bán cá chép thu hút rất đông người dân đến mua.
Ngày này, giá cá chép phóng sinh được đẩy lên cao gấp nhiều lần bình thường nhưng người dân vẫn mua.
Những con cá chép vàng được bán với giá từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng nhưng vẫn có người mua.
Cá phóng sinh được mang ra các con sông nội thành Sài Gòn thả phóng sinh để tiễn ông Táo về trời.
Tuy nhiên, cá chưa kịp xuống sông thì bên dưới đã có người đợi sẵn để chích điện bắt trở lại.
Ghi nhận vào trưa 8/2, nhiều người thủ sẵn xuồng, chích điện dọc bờ sông gần các ngôi chùa để đợi người dân phóng sinh.
Chưa kịp "hoá rồng" cá chép ông Táo đã bị đánh bắt trở lại.
Mặc cho những người thả cá phóng sinh phản đối, tức giận, nhiều người vẫn vô tư bắt cá ngay sau khi có người phóng sinh.
Những chú cá chưa quen với vùng nước mới ngoi lên bờ liền bị nhiều người dùng vợt bắt.