Có 925 kết quả :

CCB Nguyễn Văn Đãi (bìa phải) cùng một số CCB - thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Cựu chiến binh với ngôi mộ mang tên mình

TP - Cuối tháng 9 vừa qua, báo Tiền Phong đã tổ chức chương trình “Ánh lửa từ trái tim” lần thứ 2 với sự tham gia của các Trung tâm điều dưỡng thương binh trên toàn quốc. Những nhân vật được mời về dự chương trình, họ là những nhân chứng sống của một thời hào hùng, biểu trưng cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Động lực giúp Khánh Hưng có vòng đấu đạt điểm âm sâu tại Asiad 19

Động lực giúp Khánh Hưng có vòng đấu đạt điểm âm sâu tại Asiad 19

TPO - Với thành tích 66 gậy (-6) tại vòng 2 Asiad 19, Lê Khánh Hưng là tuyển thủ golf Việt Nam có vòng đấu tốt nhất ở kỳ Đại hội thể thao châu Á năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Nhà vô địch SEA Games 32 cho biết, động lực để anh có vòng đấu tốt là luôn đặt thành tích của đội lên trên hết, cố gắng tập trung đánh hết khả năng để có kết quả tốt ở nội dung đồng đội.
Lãnh đạo Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 363 cùng ĐVTN các đơn vị gói bánh chưng Tết tại Trạm ra đa 22

Chăm lo Tết cho đồng bào, đồng đội

TP - Được Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chỉ đạo tổ chức vào mỗi dịp tết đến, xuân về, chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” đã mang sắc xuân và hơi ấm tình người đến với đồng bào và đồng đội của những lính canh trời trong dịp đón năm mới Quý Mão 2023.
Tình Côn Đảo

Tình Côn Đảo

TP - Bằng tình yêu, sự hóa giải hận thù, nhiều cựu tù Côn Đảo tìm thấy sự bình yên, thanh thản trên chính nơi họ từng chịu những hành hạ, tra tấn dã man của kẻ thù. Cũng bằng tình yêu, nhiều người đến với Côn Đảo, gắn bó, vun đắp thêm những giá trị truyền thống của mảnh đất huyền thoại này.
Thước phim đưa đồng đội trở về

Thước phim đưa đồng đội trở về

TP - “Tôi cũng như những anh em trong đoàn làm phim có nằm mơ cũng không nghĩ từ đây lại vẽ ra những nhân duyên mới trong cuộc đời. Không ngờ phía sau màn hình có thể giúp bao đồng đội ngã xuống được về gặp người thân”, ông Trần Chiến Chinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bùi ngùi.
Chiến sỹ trẻ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ

Những kỷ niệm hành quân…

TP - Chốn rừng thiêng nước độc, bữa ăn đôi khi là tổ ong bên suối hay cọng rau rừng, cây nấm lót dạ khi mưa tạnh, nắng lên. Với những người lính trẻ, những thử thách, gian khổ đó không thể làm gián đoạn chiến dịch chạy đua với thời gian tìm hài cốt liệt sỹ về với đất Mẹ.
Cõng đá lên núi, dựng bia tri ân đồng đội

Cõng đá lên núi, dựng bia tri ân đồng đội

TP - Trên điểm cao heo hút, khí hậu khắc nghiệt, nước không, điện không, một điểm cao gần 50 năm chỉ có một màu cháy của cỏ cây, nhưng những người lính dám mang ba lô, nằm lại nhiều ngày để vận chuyển từng lít nước, hạt cát, viên sỏi dựng bia tri ân đồng đội.
Đồng đội, người thân tiễn Tướng Hùng về lòng đất mẹ

Đồng đội, người thân tiễn Tướng Hùng về lòng đất mẹ

TPO - Tại Lễ viếng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng vào sáng nay (19/10/2020) tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội, những giọt nước mắt của người thân và đồng đội không ngừng rơi thay cho lời tiễn đưa người con, người chồng, người cha, người đồng đội về với đất mẹ.
Giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2019: TPHCM thắng lớn

Giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2019: TPHCM thắng lớn

Giành tới 7 HCV trong số 9 nội dung thi đấu ở 3 thể loại (cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp; 3 nội dung/thể loại: đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam – nữ), cờ vua TPHCM đã có thêm một giải đấu rất thành công, khẳng định vị thế trong làng cờ nước nhà. 
Ông Nguyễn Bình Hòa tưởng nhớ cha và 6 em ruột đã tử nạn trong pháo đài. Ảnh: Duy Chiến

Đêm trắng pháo đài trong tháng tri ân

TP - Rất có thể vì cái tâm, cái duyên nên việc làm tâm linh chưa từng có sau 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc đã được tổ chức long trọng ngay tại một vị trí được coi là lịch sử nhạy cảm: Cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn trong pháo đài Đồng Đăng.
Cựu binh Lê Xuân Thanh

Chuyện ba người cùng làng: Đồng đội

TP - Thật tình cờ, cùng quê Xuân Quang với nhà văn  Từ Nguyên Tĩnh (Lê Văn Tĩnh) huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cùng tuổi 19 cũng cùng họ Lê cùng nhập ngũ một ngày rồi cùng về đại đội 4 (sau này là Đại đội anh hùng (C4- Đồi Quyết Thắng) trong đội hình Trung đoàn Pháo cao xạ 228 bảo vệ cầu Hàm Rồng suốt 10 năm trời còn có 2 người nữa…
Phạm Huy Xem (trên), tác giá (dưới) và Nguyễn Hữu Thông (phải)

Những đồng đội một thời đạn bom của tôi

TP - Trong cuộc đời quân ngũ của tôi, do yêu cầu nhiệm vụ tôi đã được đặt chân tới hầu hết các tỉnh thành, đến công tác ở nhiều đơn vị ở khắp các vùng biên giới, hải đảo. Trong thời gian Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm từ 1979 tới 1989, tôi đã có mặt tại nhiều đồn, trạm biên phòng, vị trí tiền tiêu ở các tỉnh biên giới phía Bắc, tham gia vào nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc chiến đấu chống lấn chiếm, bảo vệ biên cương Tổ quốc.